Chương 26
Edit: Hạt Đường
Beta: Giang Holmes
Bang Hỏa Câu mà Đầu Gà nói tới là một trong ba bang phái lớn nhất của trường chúng tôi, lần trước hai bang chúng tôi thương nghị âm mưu chiếm đoạt bang phái của bọn Mạch Oánh đã từng hợp tác với nhau. Cuối cùng lại không nghĩ đến đã đánh giá thấp thế lực của bọn Mạnh Oánh, cuộc chiến tổn thất nặng nề. Nhưng ai cũng không ngờ được, cô bé Mạch Oánh trong trận chiến lại thầm mến Đầu Gà, theo đuổi Đầu Gà thì không nói, còn hay thấy sang bắt quàng làm họ tìm phiền toái cho tôi, khiến hai chúng tôi càng ngày càng thân. Thủ lĩnh bang Hỏa Câu là một người lòng dạ hẹp hòi, thấy chúng tôi như vậy còn tưởng tôi và Mạch Oánh đã giấu diếm cấu kết từ lâu, bên ngoài là hợp tác nhưng thực ra là lừa bịp mới khiến gã thua thảm không còn mặt mũi. Vậy nên gã giận chó đánh mèo với tôi, mấy lần tìm đến cửa đập phá đều bị bọn Đầu Lâu đánh trở về, nhưng bảng Hỏa Câu đâu phải dạng vừa? Lần này cả em trai của tôi cũng kéo vào, xem ra bọn nó sẽ không dễ dàng mà chung sống hoà bình được. “Fuck, thằng đàn bà! Bang Hỏa Câu là cái thá gì? Dám đụng đến em trai ruột của bang chủ chúng tao! Bang chủ, đi! Bây giờ chúng ta đi, xem bọn nó muốn thế nào!” Khuê Tử vừa nghe đã giận, nhổ nước miếng, mặt mày hung dữ nói. Tôi nghe thấy rất hay, lời của Khuê Tử cũng là suy nghĩ trong lòng của tôi, vì vậy không nhiều lời, gật đầu ra hiệu với Khuê Tử rồi chạy về phía sân tập. “Bang chủ! Chờ chút! Mày nghe tao nói hai câu đã!” Chưa chạy được hai bước Đầu Lâu đã chạy từ đằng sau tới giơ tay ngăn chúng tôi, “Bang chủ, Khuê Tử, bọn mày khoan kích động, tao thấy chuyện này có chút kỳ lạ.” Tôi và Khuê Tử liếc mắt nhìn nhau, là Đầu lâu nói nên chúng
tôi vẫn nghe một chút, tôi hỏi: “Kỳ lạ? Kỳ lạ chỗ nào?” “Bang chủ, bọn mày nghĩ lại mà xem hôm nay là ngày gì? Chúng ta không nói những cái khác, nhưng ngày này có kiêng kị, nếu phạm vào chuyện gì lại chẳng phải lao đầu vào lửa, tự chui vào lưới sao? Còn nữa, Đầu Gà nói bọn nó muốn phá rối buổi chào mừng học sinh mới của trường, như vậy nói thế nào cũng không đúng. Đừng nói ngày hôm đó mấy người hội học sinh chắc chắn ở đó, còn có giáo viên và học sinh, ông chủ, hiệu trưởng, đám bang Hỏa Câu ăn gan hùm mật gấu hay sao mà dám động thủ trên đầu Thái Tuế?” Đầu Lâu nói có trật tự, ăn khớp rõ ràng, chúng tôi nghe đều trợn tròn mắt, nhất thời hơi luống cuống. “Ý mày là bọn nó không làm gì Tịch Nhược?” Khuê Tử đặt câu hỏi trước tiên. Đầu Lâu như có điều suy nghĩ lắc đầu, ngước mắt nói: “Không có lửa làm sao có khói, đã có tin truyền vào tai chúng ta thì thà tin còn hơn là không. Tao còn thấy một điểm không đúng, bọn mày nói mà xem, bọn nó muốn hãm hại Tịch Nhược lúc nào chả được? Sao phải chọn hôm nay? Còn dưới con mắt nhìn chòng chọc của mọi người hôm chào đón học sinh mới nhập học? Tao sợ là…” “Sợ là có âm mưu?” Đầu Gà nói tiếp theo Đầu Lâu. “Đúng, đúng vậy. Cho nên chúng ta không thể thả lỏng, làm việc lỗ mãng, nếu không người đi đời nhà ma là chúng ta.” Cô Lâu trịnh trọng nhắc nhở chúng tôi. Chúng tôi gật đầu đồng ý, tôi suy tư chốc lát, đứng ra nói với
mọi người: “Cô Lâu nói đúng. Giờ chúng ta đến hội trường đợi trước, địch động ta động, địch không động chúng ta cũng không động, để tao nhìn chằm chằm đám người bang Hỏa Câu. Gấu Đen, mày gọi tất cả đàn em vào hội trường đi, đợi chỉ thị hành động của tao. Cao Dương, bạn cùng bàn của mày không phải người trong hội học sinh đấy sao? Xem có thể thông qua hắn lén chuồn vào vào hậu trường không, tao giao an toàn của Tịch Nhược vào tay mày đấy. Đầu Gà và Cô Đầu đi với tao, chúng ta đuổi theo xem trong hồ lô bọn Hỏa Câu chứa thuốc gì. Bọn mày rõ chưa?” “Đã rõ.” Mấy người gật đầu tới tấp. ” Tốt, hành động đi.” Mấy người chúng tôi chạy như điên tới hội trường. Trung học cơ sở và trung học phổ thông của trường chúng tôi đều trong một cái sân, ở giữa ngăn cách bởi một sân chơi lớn gấp ba trường trung học cơ sở bình thường. Sân bên trái là tòa nhà dạy học của trường cấp ba, bên phải là toà nhà dạy học của trường cấp hai của đám Tịch Nhược. Mà hội trường trường học ở đằng sau sân, thường dùng để biểu diễn văn nghệ, cử hành lễ tốt nghiệp,… vân vân. Tôi cùng Khuê Tử, Đầu Gà, Cô Đầu đi tới đại sảnh hội trường, Gấu Đen và Cao Dương đã chia nhau hành động. Chúng tôi phóng tầm mắt nhìn, lễ chào mừng học sinh mới nhập học còn chưa bắt đầu, nhưng trong hội trường đã lục tục ngồi đầy người, phần lớn là học sinh nhập học lần này cùng một ít phụ huynh, ngay trên bàn phía trước có vài học sinh đang đứng kiểm tra micro.
“Bang chủ, nhìn kìa.” Khuê Tử đứng cạnh chọc cùi chỏ vào người tôi, tôi thuận theo tầm mắt hắn nhìn lại. Cách chỗ chúng tôi ngồi không xa có vài người của bang Hoả Câu, trong đó có cả Bang chủ — Đỗ Thành, đám bọn nó gọi gã là quái vật biển, còn chúng tôi gọi gã là bào thai cá biển. Hiển nhiên đám người Đỗ Thành cũng phát hiện chúng tôi. Đỗ Thành nhai kẹo cao su, nhìn tôi với vẻ nghiền ngẫm, cằm nâng nửa tấc, nhếch môi nở nụ cười khiêu khích nhợt nhạt. Tôi không đổi sắc mặt, lạnh lẽo nhìn gã, chỉ là Khuê Tử bên cạnh tính tình nóng nảy , ngo ngoe muốn động, nhưng thấy chúng tôi không có hành động nào đành phải nuốt cơn giận này xuống. Cô Lâu đến gần tôi, đè thấp giọng nói hết mức có thể: “Bang chủ, nhớ phải cẩn thận.” “Ừm.” Tôi nhẹ nhàng gật đầu. “Bang chủ” Đầu Gà bên cạnh đột nhiên mở miệng, “Không biết bọn mày có phát hiện không, thế trận lần này của Đỗ Thành có chút kỳ lạ.” Tôi và Cô Lâu nhìn thoáng qua đối phương, tôi hỏi: “Kỳ lạ chỗ nào?” Đầu Gà nhìn về phía đại sảnh đông như kiến, đưa tay chỉ, nói: “Mày xem, trừ chỗ bọn Đỗ Thành đang ngồi có mấy người chúng nó, gần như cả đại sảnh không có người bang Hỏa Câu nào khác.” Tôi nhìn theo hướng Đầu Gà chỉ, vừa đúng thấy đối diện chỗ ngồi chính diện là Gấu Đen dẫn theo khá nhiều người vẫy tay với tôi, tôi cũng ra hiệu cho bọn hắn đứng yên
đó không động. Tôi nhìn qua toàn hội trường, đúng như Đầu Gà nói, trừ đám Đỗ Thành dẫn đến ngồi giữa sân ngoài, không thấy một người bang Hỏa Câu nào khác. “Mày nhìn lại chỗ sân khấu, bên trái cạnh màn đó, nhìn thấy không? Cái người đấy tao từng thấy, là người của Đỗ Thành, cũng là cán bộ trường, chắc cũng phải lên sân khấu thuyết trình. Mấy người dưới đài, trên sân khấu lại chỉ có một người, không phải quá kỳ lạ sao? Không biết thằng cha Đỗ Thành này muốn làm gì…” Đầu Gà nói xong tôi cũng cảm giác được. Khó trách tôi vẫn thấy có chỗ là lạ, tôi quay đầu hỏi Cô Đầu: “Cô Đầu, mày cảm thấy không?” Cô Đầu hơi ngừng lại một thoáng mới nói: “Thực ra tao cũng cảm giác được, dáng vẻ Đỗ Thành như vậy có chỗ nào giống muốn gây chuyện, trái lại…. trái lại là chúng ta chuyện bé xé ra to. Nhưng, bang Hỏa Cầu có giấu người ở chỗ chúng ta không thấy hay không cũng rất khó nói. Chẳng qua tao quan sát một lúc, tên nhóc trên sân khấu quả thật rất đáng nghi.” “Có phải hôm nay mày quá đa tâm không? Đáng nghi về đáng nghi đi, kỳ lạ này kỳ lạ nọ. Dù sao bọn nó cũng chỉ có mấy người như thế, tao không tin Đỗ Thành có thể làm loạn đến mức nào. Bây giờ chúng ta người đông thế mạnh, sợ cái lông! Chúng tao hoàn toàn đồng ý, tán thành bọn mày tư duy lý trí phân tích địch thủ, nhưng tao tuyệt đối không đồng ý bọn mày phóng đại, làm nghiêm trọng tình trạng đơn giản. Biết cái đấy là gì không? Hành vi của nông dân, sợ trước sợ sau, bang Hòa Thượng của chúng ta không đề xướng cái tinh thần đấy. Sợ gặp rắc rối thì đừng vào giúp, vào giúp thì đừng sợ chết, mấy
ngày này sống trong hòa bình nên bọn mày cũng quên rồi à? Lát nữa chúng tao đi trước bảo vệ, tên nhóc kia có động tác nhỏ gì, một cú là thắng, quá đơn giản.” Tôi thả hai tay, nhún vai với bọn hắn. Không thể phủ nhận Cô Đầu nói rất có lý, nhưng tôi cũng chả tin tên Đỗ Thành kia có thể làm được việc gì kinh thiên động địa, trên sân khấu còn có Cao Dương, tên nhóc cán sự cũng ở đó, như vậy dù có việc gì Tịch Nhược vẫn sẽ được bảo đảm an toàn. “Này này!! Bang Bang Bang chủ! Kia kia…” Đầu Gà và Cô Đầu hình như định lên tiếng phản bác tôi lại bị Khuê Tử gấp gấp gáp gáp ngắt lời. “Mày phát điên cái gì?” Tôi khó chịu quát hắn, cũng nhìn theo phương hương Khuê Tử chỉ. Khuê Tử đầy mặt hóng hớt, cưòi quyến rũ nói: “Ha, chị dâu đến.” Chị dâu trong miệng hắn chính là người tôi say mê -Tiểu Nguyệt, lúc này đang mỉm cười đi đến chỗ tôi.
————————
-Blog: Thị Trấn Buồn Tênh
Facebook: Thị Trấn Buồn Tênh
Group FB Tìm EDITOR và BETA – Hỗ trợ tìm RAW
Group FB Thị Trấn Buồn Tênh – Nhóm dành cho Reader