Kết Thúc
Thật rất lâu cũng không có xe đi ngang qua, cô chờ a chờ a … đợi được hầu như đều phải thất vọng, lúc này, cuối cùng cô nghe được tiếng bước chân.
Tiếng bước chân kia vì cô mà đến.
Trong cái giấc mộng buổi tối của Tô Thư, trong mộng thấy được một đường lớn nọ, mặt trời rất lớn, hồi lâu có một người đi qua trên đường lớn, tự nhiên không ai chú ý tới một người phụ nữ có thai đáng thương đang ở ven đường kêu cứu, cô ngồi xổm ở ven đường, đau đớn ôm lấy bao tử bản thân đang gần chuyển dạ rên rỉ, cô đang chờ đợi một người nào đó phát hiện ra mình, cô chỉ có thể đợi người ta phát hiện ra mình.
Rất lâu sau không có xe chạy qua, cô chờ a chờ a … đợi được hâu như phải thất vọng, lúc này, cuối cùng cô cũng nghe được một bước chân.
Tiếng bước chân vì cô mà đến.
“Chịu đựng! Tôi đây phải đi ngăn cản một chiếc xe hơi, lập tức đưa cô đi tới bệnh viện! Cô phải ở đó kiên trì! Sẽ không có chuyện gì, cô sẽ không có chuyện gì đâu …”
Một giọng nói nọ của người phụ nữ vội vội vàng vàng lại ôn nhu, cô chạy đến ven đường đi đón xe con, xe ngừng lại ven đường, chiếc thứ nhất, chiếc thứ hai, sau đó là chiếc thứ ba …
Chiếc thư nhất chủ xe ngừng xe lại là một gã nghi phạm đang lẩn trốn bên trong, thấy ven đường có một cô gái đau đớn, cuối cùng cắn răng lại vẫn phải phanh lại; tên chủ xe thứ hai là cảnh sát đang truy nã tên tội phạm chạy trốn, hắn tạm thời buông công tác truy kích lại, xe cảnh sát vì họ mà mở đường.
Chiếc xe thứ ba là một ký giả chụp được một tấm cảm động; trên xe thứ bốn là một nhân viên công chức cũng dừng lại, hắn sơm gọi điện thoại cho bệnh viện; chiếc xe thứ năm là một nữ tài xế dùng đưa bọn họ đi tới bệnh viện ….
Sau đó, cô gái ở trong bệnh viện do chồng của mình nhận sinh suông sẻ.
Sau đó, do người phóng viên nọ chụp được một tấm ảnh nọ rồi đăng báo, trở thành một tin tức cảm động nhất thời.
Sau đó, tên tội phạm đào tẩu ra tự thú, trong ngực giam giành được hoãn thi hành hình phạt.
Sau đó, bởi vì chuyện này mà vài người gặp nhau mà trở thành bạn rất thân.
Sau đó, mấy người hảo bằng hữu còn cùng nhau đi tới ngục giam nhìn tội phạm cải tạo.
Sau đó, bọn họ thường thường tụ hội, đứa trẻ của bọn họ cũng trở thành một bằng hữu.
Sau đó ….
Không có sau đó rồi.
Mộng, kết thúc.
Thế giới này vĩnh viễn không có bước vội vã ; thế giới này vĩnh viễn là – người mãi không hề chết.
Hết