[HarDra/ Ngẫu Hứng 11] Cá Tháng 4
Vincent và Gregory tay ôm một đống đồ ăn vặt, đủng đỉnh đi về hầm. Chả là tụi nó định làm tổ ở hầm hết ngày hôm nay, để tránh bị troll thê thảm như những lần trước. Nói về sự xảo trá khôn ngoan và mấy âm mưu này nọ thì nhà Rắn bọn nó là nhất rồi. Nên nếu không muốn bị biến thành trò hề thì khôn hồn mà chuồn trước.
Đáng ngạc nhiên là khi vào phòng sinh hoạt chung bọn nó lại chạm mặt ba người Blaise, Pansy và Draco.
– Sao bọn bây lại ở đây giờ này?
Draco dùng ánh mắt dè bỉu nhìn về hướng này.
– Sao bọn tao lại không được ở đây giờ này?
– Ừ thì mọi năm chẳng phải bọn bây đều đi ra ngoài kiếm người để chọc à? Nhất là thằng Blaise, năm nào chẳng có ít nhất vài đứa bị nó chơi khăm vào ngày cá tháng tư chứ?
– Hahaha, đừng nhắc nữa nhắc đến tao lại thấy buồn cười. Mày không nhớ lần nó bị mắc xương cá năm trước hả? À quên mất, năm trước hai đứa bây trở về nhà.
Pansy cười nắc nẻ, vỗ tay bôm bốp xuống ghế, Blaise và Draco ngồi bên cạnh đều đen mặt.
– Có chuyện gì buồn cười sao?
– A ha ha, năm trước Blaise chơi lớn, nó uống quả đa dịch biến thành Dray, xong buổi tối định lẻn qua bên nhà sư tử chọc điên thằng Cứu Thế Chủ.
– Sau đó thế nào?
– Há….há…..đợi chút….tao đau bụng quá haha….
-…………
-Sau đó ấy hả, nó la hét chạy ra khỏi phòng thằng Potter trong tình trạng áo bung cúc, hai tay thì nắm chặt quần hahahahaha……Nếu quả đa dịch không hết hiệu lực đúng lúc, có khi giờ nó thành dâu nhà Potter luôn rồi không chừng.
Ả Pansy cười đến chảy cả nước mắt. Trong khi hai đứa bạn bên cạnh sắc mặt càng ngày càng khó coi. Vincent và Gregory lặng lẽ đi về phòng để tránh trường hợp giận cá chém thớt.
——————————
Hỏng piết não cá zàng như nào mà gõ hôm 28/3 nhớ là đã up hôm 1/4 rồi mà tới cuối tháng mới nhận ra là chưa up
Đề xuất bài viết cho bạn
Thích
0%
Cám ơn
22%
Đánh giá cao
11%
Phấn Chấn
33%
Tức Giận
0%
Tức muốn bắn
0%
Buồn
0%
Khóc
0%
Ngầu
0%
Quỷ Dữ
0%
Nhảm nhí
11%
Không đồng ý
0%
Comments