
Bạn cần phải đăng nhập để tiếp tục đọc truyện!
Nếu bạn chưa có tài khoản vui lòng đăng ký tại đây.
Nếu bạn chưa có tài khoản vui lòng đăng ký tại đây.
Đề xuất bài viết cho bạn
Hài lòng với bài viết
0%
Khóc
0%
Buồn
0%
Đánh giá cao
0%
Phấn Chấn
0%
Cám ơn bài viết bổ ích
0%
Tức Giận
0%
Tức muốn bắn
0%
Ngầu
0%
Quỷ Dữ
0%
Bài Viết Quá Nhàm
4%
Không đồng ý với tác giả
0%
comments
Thích CP Giang x Chu siêu to khổng lồ lun á!!!! tiếc thay cho tiểu Chu cậu đã rất cố gắng nhưng cũng may là còn hạnh phúc vui vẻ như vậy cũng được rồi tui cũng mừng cho tiểu Chu. Giờ thì hai anh nam chính của chúng ta đã có sự nghiệp đã thế còn yêu nhau thế kia chắn chắn sẽ vui vui vẻ vẻ mà sống hạnh phúc cùng nhau suốt đời~~~ lời cuối xin được cảm ơn Editor đã dành bao tình yêu và thời gian quý giá cho hai bạn trẻ và cho đọc giả~~~
Mình cũng thấy tác giả ko thành couple Giang Chu là rất hợp lý, theo tính cách và cuộc sống của bé Chu thì dù họ có yêu nhau thì cũng sẽ ko thành và lại đau khổ nên thôi kết vậy là quá viên mãn rồi.
Tui còn nghĩ sau này Giang Triều đi làm công rồi gặp lại Chu Dương Liễu cơ… nhưng vẫn đồng ý với tác giả vì đâu phải đam mỹ là ai cũng có CP đâu. Hơi buồn vì kết thúc sớm quá, tui còn hy vọng hai bạn chơi Tổng tài X Thư kí mà :’)
Huhu t cg ship thầm Chu-Giang a nhưng mà kết vậy cũng tốt rồi
Huhuhuhuhu đã đọc xong 73 chương siêu ấm áp siêu dễ thương ❤ cảm ơn chủ nhà lần nữa vì đã edit bộ này! Sau này vẫn sẽ ủng hộ ?❤
Cuối cùng cũng hết rùi, cảm ơn chủ nhà nhiều lắm
Tuổi học trò là đáng quý nhất, muốn quay về ngày xưa quá đi ^^
Một câu chuyện đủ lãng mạn nhưng vẫn thực tế. Cảm ơn tác giả, cảm ơn nhóm dịch. Vậy là hoàn rồi!
T cũng ship GiangxChu này, nhưng tác giả không cho thêm cp cũng khá hợp lí,mà kết thúc sớm quá, t còn muốn đọc thêm nữa. Cảm ơn editor rất rất nhiều
Cuối cùng đã đến kết truyện!
Cảm ơn chủ nhà nhiều lắm ❤️, truyện rất hay!
Tui mới đầu cũng ship Giang + Chu. Vì nghĩ phía sau một Chu Dương Liễu mạnh miệng nhưng mềm lòng này có một đoạn buồn, muốn tìm người đủ bản lĩnh chia sớt cùng. Ứng cử viên sáng giá là Giang Triều và cầu nối là chú chó Bé Ngoan (Tiểu Bạch). Nhưng kết cục lại không thành nên tui thương bạn Chu hơn nữa, vì sự cô đơn của bạn có thể là không người tường tận ?
PS: Tung hoa + tung tim mừng truyện hoàn
????????????????????
❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
????????????????????
Cảm ơn chủ nhà nhiều nhiều, cuối cùng cũng xong rồi hihi, hi vọng chủ nhà ra truyện mới nữa, sẽ cố gắng mò mẫm và ủng hộ chủ nhà ???
Hic, cuối cùng cũng đọc xong truyện này rồi, tuyệt quá đi thôi, cảm ơn chủ nhà nhiều nhiều lắm.
Cảm nghĩ
Lúc đầu đọc cũng ship Chu Dương Liễu và Giang Triều. Nhưng cuối cùng tác giả ko cho thêm hơi tiếc mà kết cũng trọn vẹn
Cảm ơn chủ nhà đã edit nhìu nhìu lắm❤
Mình thấy cái kết rất ổn thay vì thấy những bạn nam thân vs ai thì đều tạo thành cp. Ở dưới quê đã ko có quá nhiều kiến thức về đồng giới mà việc đó cũng ảnh hưởng tới quan niệm của họ, nếu ở thành phố thì họ sẽ thoáng hơn dẫn tới những tiếp xúc thân mật có thể “bén lửa” nhưng nếu ở dưới quê thì lại khác. Có thể 1 trong 2 ng họ mang tâm tư với đối phương nhưng vì giới hạn tiếp xúc cũng chỉ là qua vài câu nói quan tâm, qua 1 tí tò mò chứ ko mang thêm hương vị tình dục ở trỏng nên đó chỉ là thoáng qua cái hương hoa của mùa xuân chứ nếu nói là “thích” thì mình nghĩ còn chưa tới