
Đối với các bạn, tình dục là gì? Là những cử chỉ thân mật, thể hiện sự ham muốn thể xác của mình với ai đó, là sự thỏa mãn của đôi bên thể hiện tình cảm giữa hai người hay đơn giản chỉ là một hoạt động để duy trì nòi giống, một hành vi bị thúc đẩy bởi hocmon?
Với tôi, tình dục mang nhiều ý nghĩa hơn thế.
Vào khoảng thời gian tôi được năm hoặc sáu tuổi, tôi từng bị một người đàn ông lớn hơn cả tuổi bố mình xâm hại. Ngày hôm đó, khi tôi đang chơi ở sân thì ông ta đi ngang qua, thấy tôi ngồi một mình ông ta hỏi bố mẹ đâu, chị đâu. Vì ông ta là hàng xóm và chơi thân với bố tôi nên tôi chẳng hề cảnh giác. Khi biết trong nhà không có người, ông ta bảo tôi sang nhà mình chơi và hứa sẽ cho xoài ổi, kẹo bánh gì đó. Ban đầu tôi cũng chần chừ nhưng nghĩ chỉ đi một tẹo rồi về ngay nên tôi đồng ý.
Đầu tiên khi sang đến nơi ông ta đưa ngay kẹo bánh cho tôi như đã hứa, sau đó dẫn tôi vào trong buồng đưa tay sờ xuống vùng kín của tôi. Ông ta nói với giọng điệu như người lớn trêu trẻ con: “Hôm qua cháu tắm có sạch không, có rửa chỗ này không?” Tôi khó chịu vặn vẹo người nhưng tôi không chắc là ông ta có ý xấu hay chỉ là đang trêu thôi, hơn nữa dù gì ông ta cũng vừa cho mình quà nên “há miệng mắc quai”. Và hơn cả là lúc đấy tôi không biết nên phản ứng như thế nào vì chưa từng được dạy về vấn đề tự bảo vệ bản thân trước kẻ xâm hại.
Sờ một lúc, thấy tôi không có phản ứng mạnh, ông ta đi ra đóng cửa chính rồi đặt tôi nằm xuống tấm nệm ở giữa nhà. Ông ta hôn tôi.
Đến lúc đó thì tôi hiểu mọi thứ không chỉ là đùa giỡn nữa mà ông ta thực sự là một kẻ ấu dâm. Mắt tôi nhìn ra phía cửa, tưởng tượng cảnh vợ ông ta hoặc một ai đó bước vào. Cơ thể của một đứa bé nhỏ con bị đè nặng xuống tấm nệm phía sau và mũi tôi cũng bị chèn ép khó thở. Tôi định bảo ông ta đứng lên nhưng vừa hé miệng thì đầu lưỡi ông ta đã luồn vào trong. Ban đầu cảm giác mới lạ và được làm những chuyện mà chỉ người lớn mới được phép làm khiến tôi phấn khích. Thậm chí trong một khoảnh khắc tôi đã cọ đầu lưỡi mình vào lưỡi ông ta nhưng ngay sau đó thì tôi thấy sợ. Tôi không biết ông ta định khi nào mới dừng lại, không biết ông ta có thực sự định cưỡng hiếp tôi không. Dù chỉ là một bé gái năm tuổi nhưng tôi đã nghĩ đến trinh tiết của mình, tôi không muốn lần đầu của mình lại bị một lão già biến thái cướp mất.
Nghĩ đến đó, tôi quay mạnh đầu đi và dùng cả tay và chân để đẩy ông ta ra. Ông ta cười khì rồi buông tay để tôi đi.
Vài năm sau tôi nghe hai đứa trẻ khác trong xóm kể rằng ông ta cũng lợi dụng lúc bố mẹ chúng nó vắng nhà rồi sang tận nơi để gạ gẫm, dụ chúng nó mở cửa nhưng không thành. Tôi kể chúng nó nghe câu chuyện của mình đơn thuần như một người bị hại. Chúng nó hỏi sao tôi không kể với bố mẹ, tôi trả lời rằng tôi có nói rồi nhưng bố mẹ tôi không tin, cho là ông ta chỉ đùa thôi.