
Giọng điệu Công Tây Hùng cực kỳ tức giận, chỉ tiếc một tài khoản vừa đăng ký như ông post bài lên căn bản là chẳng có ai thấy. May sao trợ lý và thư ký tương đối hiểu rõ internet, liên lạc với mấy weibo đã chứng thực nhờ share bài của Công Tây Hùng.
Đặng Lỵ là một tác giả văn học có chút danh tiếng. Bình thường trừ gõ chữ thì chính là ra ngoài đi dạo, lướt weibo dạo diễn đàn, đồng thời cô cũng là một tài khoản weibo xịn xò đã chứng thực, sau tên mang theo một chữ V vàng* chói lọi. Tối hôm nay cô đang cùng đám bạn thân ở trên mạng nói chuyện tám nhảm, bỗng nhận được điện thoại của anh họ, bảo cô giúp share một bài post của ông chủ mình.
(tài khoản vip)
Tuy không biết rõ là chuyện gì xảy ra nhưng tình cảm của cô và anh họ rất tốt cho nên không từ chối, trực tiếp mở weibo, tìm thấy tài khoản ông chủ của anh họ, mở ra nhìn một cái thiếu chút nữa kinh ngạc đến rớt cằm.
Ông chủ của anh họ là một người rất giàu có, nghe nói nhân viên trong tay ông cũng rất giỏi, cho nên khi bỗng dưng phát hiện vị này chính là cha nuôi trong lời đồn đồng thời là cha ruột Công Tây Kiều, tức khắc có cảm giác thế giới này thật nhỏ bé.
Lặng lẽ share bài post chứa đầy phẫn nộ đi, cô có dự cảm weibo của mình sẽ bị vô số người chuyển phát sau đó rơi vào cuộc chiến ác liệt của đám anti fan. Nghĩ đến đó, cô dứt khoát tắt weibo, mở văn bản ra bắt đầu viết lách, ai tìm cô cũng mặc kệ.
Chương trình “Mặt Đối Mặt Mỗi Ngày” còn chưa phát xong, người dùng weibo và diễn đàn Hải Giác đã trải qua một trận đấu ác liệt.
[Fan nhà nào đó khi dễ người mới cũng đừng làm khó coi quá. Một người mới diễn nam ba có thể bắt nạt nam chính? Ai tin kẻ đó là con bò!]
Chủ post: Tối nay vừa lên diễn đàn liền thấy một tràng kịch hay. Mấy người khoác cái vỏ diễn viên quần chúng dồn dập chạy tới nói diễn xuất của Công Tây Kiều có bao nhiêu kém cỏi, hành vi có bao nhiêu khoa trương, giống như chuyện của người khác mấy người cái gì cũng biết hết vậy. Mấy người trốn dưới gầm giường của người ta hay là làm vong hồn đứng sau lưng người ta? Mấy vị nói những lời bôi nhọ kia, lừa người chưa từng đến đoàn phim còn được, người trong giới nhìn thấy bài post đó quả thực phải cười rụng cả răng đấy.
Diễn viên quần chúng một ngày kiếm được mấy chục khối, phần lớn thời gian đến cả công việc của đoàn phim còn không biết, làm sao có thể có bản lĩnh lớn đến mức biết được chuyện của nhân viên chủ chốt trong đoàn? Người nói mình là ở đoàn phim bên cạnh, đoàn phim mấy người cách chúng tôi mấy trăm mét, anh là có thiên lý nhãn hay là thuận phong nhĩ*, còn thấu tỏ mọi việc hơn cả một người trong đoàn như tôi? Không biết Công Tây Kiều cản đường đi của vị đại thần nào mà đáng để mấy người tới bôi đen một người mới vừa có diễn xuất xuất sắc vừa nhân phẩm tốt như vậy. Nói đến chiếc xe đắt tiền của người ta liền lên cao trào rồi? Thấy một phú hào liền nói người ta là cha nuôi, mấy người chụp mũ như vậy cha ruột của người ta sẽ đồng ý sao?
(*mắt và tai thính đến mức thần thông, có thể nghe ngóng sự việc ngoài ngàn dặm )
Bài post này giọng điệu cực kỳ châm chọc, hơn nữa ẩn ý đây là một nghệ sĩ nào đó cố ý nhằm vào Công Tây Kiều. Về phần nghệ sĩ kia là ai thì “nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí*”, mời các bạn tự mình đi đoán.
(*người quan điểm bất đồng thì cái nhìn cũng khác nhau)
Trong lúc đám người trên mạng còn chưa kịp hồi thần, chủ bài post lại dán thêm hình thông báo của “Công Chúa Bế Nguyệt”, cùng ảnh cắt của một tài khoản weibo.
Chủ post: Có hình có chân tướng [hình đính kèm], đừng cứ thấy người giàu lại nói là cha nuôi, không chừng người ta là cha ruột.
Cú lật ngược này quả thực quá mức phim ảnh, thể hiện đầy đủ cái gì gọi là tình tiết cẩu huyết. Đám cư dân mạng hừng hực chạy vào weibo, đối với tài khoản “Cha của Tiểu Kiều” tiến hành vây xem cực kỳ nồng nhiệt.
Rất nhanh dưới weibo này có thêm mấy ngàn bình luận, có người gọi chủ weibo ba ba, còn có người gọi chủ weibo Công Công, rất nhanh đã đem thực hư câu chuyện Công Tây Kiều dựa vào quy tắc ngầm tiến vào giới giải trí ném ra sau đầu.
Chỉ là vẫn có một bộ phận hoài nghi tính chân thực của weibo này, vạn nhất có người cố ý làm trò thì sao?
Lập tức “Cha Của Tiểu Kiều” lại đăng bài thứ hai, bài này có đính kèm ba bức hình.
Cha Của Tiểu Kiều: Làm cha ruột, tôi rất ủng hộ đam mê của nó, cũng không dễ dàng tha thứ cho những người bỗng dưng bôi nhọ con trai mình. Lời đồn dừng lại trước trí giả. [Hình đính kèm 1 2 3]
Hình thứ nhất là một chiếc xe rất rõ nét, giống hệt chiếc xe trong tin đồn kia. Bức thứ hai chụp Công Tây Kiều đội mũ học sĩ. Bức thứ ba là Công Tây Hùng một thân quần áo thổ hào* chụp chung với Công Tây Kiều, trong ảnh Công Tây Kiều mặc áo sơ mi, tay cầm một chiếc cúp thật to.
(*phong cách nhà giàu mới nổi)
Cha con hai người phong cách khác biệt quá nhiều, một người thổ hào phóng khoáng, một người ưu nhã quý khí. Không ít cư dân mạng ở dưới weibo thả ha ha ha, hỏi Công Tây Hùng có phải đời trước cứu cả vũ trụ mới sinh được một đứa con nam thần như thế không.
Nói ra cũng kỳ quái, tai và lông mày cha con hai người rất giống nhau nhưng gắn lên trên mặt lại biến thành khác biệt như hàng vỉa hè và loại đóng gói cao cấp. Quả thực là phong cách hoàn toàn trái ngược.
Gấu Con Không Ở Nhà: Công Công, con là con dâu ngài đây, ngài thích cái gì ngày mai con mua mang tới thăm ngài.
Đậu Hoa Là Vị Mặn: Ba ba, ba có thiếu con gái không, loại biết đọc sách, biết nói chuyện ấy?
Nhị Sư Huynh Lại Tăng Giá: Ba ba, con là con trai thất lạc nhiều năm của ba đây, ba mau dẫn con về đi.
“Thanh niên bây giờ đúng là chẳng hề rụt rè tí nào.” Công Tây Hùng lướt đọc bình luận dưới bài đăng, vẻ mặt tiếc hận lắc đầu, “Tôi nào có nhiều con dâu như vậy, Tiểu Kiều nếu dám hoa tâm như thế tôi nhất định đánh gãy chân nó.”
Đặng Hằng cười khan nói: “Ông chủ, đây đều là cư dân mạng nói đùa với ngài thôi, họ thích Kiều thiếu nên mới nói như thế.”
Công Tây Hùng đốt thuốc lá hút một hơi, lắc đầu nói: “Thích hay không thích tôi không biết nhưng người ở phía sau bôi đen Tiểu Kiều lần này tôi phải dạy dỗ một trận. Thằng bé nhà tôi đã làm gì mà đáng giá để người ta hủy hoại danh dự của nó như vậy?”
Đặng Hằng im lặng nghe không nói gì, ông chủ là người phúc hậu, nghịch lân duy nhất của ông chính là vợ và con trai. Cho nên lần này người ở phía sau nếu bị tra ra, không trùm bao tải thì cũng phải mất một lớp da.
Sau khi Công Tây Kiều nhận được một tin nhắn ngắn của nhân viên đoàn phim mới biết trên mạng đã xảy ra chuyện gì. Anh nhìn người mẹ còn không biết gì ở bên cạnh, mở weibo của mình ra, sau khi “quan tâm” tài khoản của Công Tây Hùng xong liền bình luận dưới bài đăng của ông.
Công Tây Kiều: Là tôi cứu vớt vũ trụ mới gặp được cha mẹ tốt như vậy.
“Con trai, làm sao thế?” Mẹ Kiều thấy Công Tây Kiều nghịch điện thoại, quay đầu nhìn một cái.
“Không có gì, đoàn phim phát thông báo, bảo con share giúp.” Công Tây Kiều bình tĩnh bỏ di động xuống sô pha.
“Vậy bộ phim con quay kia khi nào thì chiếu?” Mẹ Kiều đối với mấy thứ weibo này nọ không có hứng thú gì, quay sang hỏi về chủ đề mình quan tâm.
“Tối ba ngày sau.” Công Tây Kiều cười trả lời, đợi mẹ Kiều tiếp tục xem ti vi ánh mắt mới dần trầm xuống.
Một người mới như anh ai tự nhiên lại chú ý tới có bị bao dưỡng hay không, trừ khi có người ở phía sau ghim anh. Hơn nữa còn dùng thủ đoạn như vậy, trừ người trong giới thì có ai làm chứ.
Nam hai trong đoàn phim là một diễn viên nhiều năm đóng vai phụ nhưng lại không nổi tiếng. Anh từng tiếp xúc với người này, là một người diễn viên kiên định, bình thường trừ đóng phim thì chỉ ở nhà với vợ và con, căn bản không hề có ý nghĩ phải tiếng tăm lừng lẫy gì.
Vậy thì chỉ còn…
Bởi vì anh tham gia, đạo diễn tăng cảnh cho anh để nhân vật này càng xuất sắc hơn. Một bộ phim có vai phụ quá mức chói mắt, chịu ảnh hưởng lớn nhất chính là nhân vật chính mà không phải những nhân vật phụ khác.
Nghĩ đến đây, vẻ mặt Công Tây Kiều lộ ra chút ý cười, ngón trỏ cọ cọ chóp mũi, ôm lấy một cái gối nhỏ, lười biếng dựa vào sô pha.
Ba ngày sau, “Công Chúa Bế Nguyệt” chính thức phát sóng tại đài truyền hình Hồng Quang, mỗi tối chiếu liên tục ba tập, tổng 36 tập phân thành 12 ngày là chiếu xong.
Tập 1, 2 tỷ suất người xem vẫn coi như không tồi nhưng cũng không có quá nhiều kinh hỷ, nhiều nhất chỉ là một số khán giả cảm thấy khuôn mặt nam nữ chính không tồi, trang phục cũng rất đẹp.
Sau đó, khi tập ba bắt đầu phát sóng tỷ suất người xem bỗng dưng tăng vọt, thậm chí chạy tới đoạn cùng có tỷ suất người xem đứng đầu.
Tình tiết mở đầu tập ba là công chúa đào hôn từ trong cung trốn ra, trong lúc không cẩn thận xảy ra mâu thuẫn nhỏ với nam chính, sau đó vì trốn quan binh mà gặp được Hứa Thụy Hằng dung mạo tựa Phan An ở bên hồ.
Sau đó khiến khán giả tiếc nuối là, khúc nhạc của Hứa Thụy Hằng còn chưa đàn tập ba đã kết thúc rồi.
“Đệt, mấy người có dám phát xong cảnh của mỹ nam rồi mới kết thúc không?”
“Không được rồi, máu của tôi cạn kiệt rồi, vì sao Hằng Hằng của tôi lại đẹp như vậy chứ?”
“Cuối cùng tôi đã hiểu được vì sao đạo diễn nói Công Tây Kiều diễn ra Hứa Thụy Hằng rồi. Đây chính là Hứa Thụy Hằng trong tưởng tượng của tôi. Mấy người nói Tiểu Kiều không có kỹ thuật diễn xuất, mặt có đau không?”
“Thảo nào Tiểu Kiều bị bôi đen thảm thiết như thế, chỉ sợ là có người thấy kỹ thuật diễn xuất của anh ấy quá tốt, lo anh ấy sau này sẽ nổi tiếng hơn nên mới hành động một cách vô nhân tính vậy đi?”
Đại khái loại ám chỉ này rất rõ ràng, lập tức dẫn đến phản kích từ phía fan Chu Hoài Sinh, sau đó trên mạng lại nổi lên một trận đọ nước bọt.
Chúng fan trên mạng rơi vào nước sôi lửa bỏng, hai vị chính chủ thì lại chẳng có phản ứng gì. Chu Hoài Sinh vẫn đăng ảnh selfie như trước, dường như đối với việc làm của fan nhà mình chẳng hề biết gì.
Công Tây Kiều thì càng bình tĩnh hơn, đến cả một bài đăng cũng chẳng thấy post.
Tối ngày hôm sau, sau khi “Công Chúa Bế Nguyệt” phát xong, lượt xem lại tăng lên, các diễn đàn lớn trên mạng đều có thảo luận liên quan đến bộ phim này. Độ hot này khiến đài truyền hình Hồng Quang đã mua đứt bản quyền của “Công Chúa Bế Nguyệt” vui mừng không thôi, vì vậy đem nội dung 36 tập phim cắt nối lại lần nữa thành 40 tập.
Tất cả mọi người đều biết “Công Chúa Bế Nguyệt” hot rồi, đến cả bản tiểu thuyết cũng bắt đầu tăng lượng tiêu thụ. Thậm chí có công ty phát hành game còn chuẩn bị sản xuất trò chơi cùng tên, tranh thủ cơ hội kiếm một khoản.
Hơn nữa hot nhất bộ phim này không phải là nam nữ chính mà là Công Tây Kiều diễn nam ba Hứa Thụy Hằng, cho nên phim còn chưa chiếu xong Công Tây Kiều đã từ một tiểu trong suốt* (ngôi sao không có ai biết đến) biến thành một con gà* (nghệ sĩ, diễn viên) đỏ rừng rực. Hơn nữa còn là một con gà cao phú soái.
Vì vậy Công Tây Kiều rất nhanh liền có một danh hiệu được fan công nhận: Kiều Thiếu.
—————————————–