Edit: Hải Yến
Beta: Quỳnh Như
♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠
Sau khi A Linh xuất viện chưa đầy một tháng, cô đã tổ chức một đám cưới giản dị với Tôn Bân. Cả Tô Li và Lục Khiên đều tham dự đám cưới. Nhìn thấy cặp đôi mới cưới với nụ cười chứa đựng sự hạnh phúc, Tô Li quay đầu lại nói với chồng mình:
“Anh gần đây không phải thích uống trà công phu sao? Sau này mỗi khi anh uống trà, em dùng đàn cổ chơi nhạc cho anh nghe, anh thế nào?”
Lục Khiên liếc nhìn vợ, do dự một giây, sau đó nói với cô: “Em không muốn cho anh uống trà thì cứ nói ra đi mà…”
Tô Li: “…”
“Nếu không phải đang ở đám cưới của người ta, không thể động thủ, em đã giết anh rồi, anh tin hay không hả?”
Lục Khiên nghiêm túc gật đầu, trịnh trọng nói: “Anh tin mà.”
Tô Li: “…”
Ban đầu, Bánh Trôi lo lắng nó sẽ miễn cưỡng mà phải rời bỏ sĩ quan xẻng tiểu Bân Bân, nói sao đi nữa thì kỹ năng chụp ảnh của anh Tôn Bân thực sự rất tuyệt vời.
Kết quả anh chàng này đã cưới được chị A Linh với tốc độ cực nhanh và giải quyết triệt để những rắc rối mà Bánh Trôi lo nghĩ. Hai người đi hưởng tuần trăng mật cũng đưa cả Bánh Trôi theo, để nó cùng đi chơi khắp nơi và ăn đủ món ngon.
Sự nghiệp của ngôi sao Internet Bánh Trôi nhỏ được đưa lên một tầm cao mới. Không chỉ bị ám ảnh bởi nhiếp ảnh mà còn bị ám ảnh bởi việc phát sóng trực tiếp.
Không phải nói điêu, thằng nhóc này có hàng chục nghìn fan cố định trong phòng phát sóng trực tiếp, còn mấy ông chủ lắm tiền vẫn là fan trung thành. Ngay sau khi Bánh Trôi lên sóng, họ sẽ trực tiếp dội bom phòng phát sóng trực tiếp bằng quà tặng nhằm chiếm sóng, làm Bánh Trôi ngập hoàn toàn trong quà tặng.
Thật tiếc là thằng nhóc này không biết quý trọng điều đó một chút nào, đặc biệt sẽ có thái độ không vui nếu được tặng quá nhiều quà. Chỉ chẳng là nguyên nhân vì các món quà khác nhau bao phủ cơ thể của nó, làm cho nó không nhìn thấy mình trên màn hình.
Không, hôm nay tiểu hoàng tử Bánh Trôi vỗ vỗ sĩ quan xẻng, chỉ vào điện thoại di động của anh ta, lại chỉ vào quả anh đào trên bàn chân mình.
Tôn Bân hiểu ngay lập tức, tiểu đáng yêu muốn live stream ăn trái cây.
A Linh cười trêu chọc thằng nhóc: “Bánh Trôi, không ngờ em lại là người nổi nhất trong nhà đó. Mới chỉ chưa đầy một tháng, danh tiếng của em còn nổi hơn nhiều so với chị và anh Tôn Bân cộng lại nha!”
Nghe vậy, Bánh Trôi tự hào vỗ lồng ngực nhỏ đứng lên, tiếng rít kêu hai lần, như là nói: “Đừng sợ, ta che chở cho cả hai sĩ quan xẻng luôn cơ!”
A Linh haha cười lớn.
Tôn Bân đặt điện thoại di động cố định, sau đó giống như phục vụ đại gia*, chuẩn bị nhiều loại thức ăn khác nhau cho Bánh Trôi.
*Đại gia: ông chủ lớn.
Các fan có mặt trong phòng live stream đã bàn tán xôn xao với Bánh Trôi mà không khỏi bất ngờ.
*Đại gia Bánh Trôi, hôm nay cậu định ăn gì thế? *
* Tiểu ca ca lần nào cũng chuẩn bị cho em khẩu phần rất tươi ngon và đa dạng siêu phong phú. Đại gia Bánh Trôi ăn ngon hơn tôi nhiều. Tôi ghen tị với bé Nhím nho nhỏ mỗi ngày! *
Bánh Trôi đang ngồi ngay ngắn trước bàn ăn nhỏ mà chị A Linh mua cho nó, trên bàn có rất nhiều đĩa nhỏ với một ít thức ăn bên trong. Tuy số lượng mỗi món ăn không nhiều, nhưng vẫn giữ được sự đa dạng.
Ví dụ, đĩa rau trái tim tươi nhất và mềm nhất, một quả táo nhỏ, một lát chuối nhỏ, một miếng dưa hấu nhỏ, một cái bánh mì, một hạt đậu phộng, một quả anh đào, một nửa hạt điều, một quả phỉ, vân vân và mây mây.
Khi Tôn Bân nhìn thấy dòng chữ trên, anh cay đắng trả lời: “Bánh Trôi của nhà chúng ta là đại gia, tôi và vợ tôi thực ra là ăn đồ thừa mà thôi.”
Thỉnh thoảng trong phòng live stream có rất nhiều fan cuồng vô ý đi vào, sau đó đều bị lôi cuốn mà không chịu rời đi.
* Tại sao đi đâu người ta cũng lừa tôi nuôi một con nhím! Tôi thực sự không thể giấu nó! Sợ quá ~ *
* Này, đây không phải là người mẫu Bánh Trôi đáng yêu trên Weibo sao? Hóa ra nó vẫn còn live stream, cảm thấy như mình trước đây đã bỏ lỡ một trăm triệu! *
*Tôi bí mật nói với mọi người, tôi thực sự đã nhìn thấy jj nhỏ của Bánh Trôi, hehehe, đột nhiên bà cô nở một nụ cười biến thái~*
*Ăn cướp lầu trên, xin ngươi đừng đi, xin ảnh aaa! *
Bánh Trôi bắt đầu ăn từ từ, nó lần đầu tiên nhặt những hạt đậu phộng yêu thích của nó, cầm trên bàn chân nhỏ và nhai một cách vui vẻ.
Ăn xong cảm thấy trong miệng có chút khát, người mẫu này rất thông minh không chọn uống nước, mặc dù trên bàn nhỏ có một đĩa nước khoáng. Bánh Trôi trực tiếp gắp một miếng dưa hấu nhỏ, từ từ ăn từng miếng từng miếng, lâu lâu lại dùng khăn tắm chà xát hai bàn chân của mình, rất hợp vệ sinh sạch sẽ.
Hành động ăn uống của thằng nhóc rất tao nhã, tạo cho người ta cảm giác thích thú đơn giản là thưởng thức đồ ăn.
*Mẹ ơi, con thậm chí đã nhìn một con nhím nhỏ ăn, xem đến mức đói luôn rồi! *
*Nhìn phần ăn của Bánh Trôi đại gia, rồi nhìn bát mì gói trên bàn, tôi nghĩ hay là mình nhảy vào bát mì chết chìm luôn đi cho rồi… *
Bánh Trôi như vậy liền phơi khô khăn một cách rất hợp lý, đợi nó từ từ ăn no, phòng live stream gần như chật cứng.
*Aaaaa, Bánh Trôi đại gia, xin ngươi đừng ăn nữa, ta đã bị sự đáng yêu vừa rồi làm mất máu quá nhiều, ta sẽ chết vì thiếu máu mất! Ngươi đây là đang giết fans aaa*
*Không không không, bỏ qua lầu trên đi, Bánh Trôi đại gia xin ngươi ăn mãi, không cần ngừng —— *
*Mẹ hỏi tôi tại sao tôi lại chảy nước miếng khi xem chương trình phát sóng trực tiếp!*
Bánh trôi ăn no rồi liếm miệng, lau bàn chân nhỏ của mình, vô cùng lịch sự gật đầu với camera của điện thoại để báo hiệu rằng nó đã ăn xong, nó phớt lờ những lời nói trong chương trình phát sóng trực tiếp.
Sau đó, thằng nhóc bất ngờ giật ra một túi ni lông mini từ phía sau.
*Nó đây là muốn làm gì vậy?*
*Đây nhất định là một con nhím đã thành tinh rồi, nhưng mà tại sao tôi lại không gặp được nó, thật đau lòng biết bao! ! !*
Tôn Bân cười giải thích với fans: “Bánh Trôi là một đứa trẻ ngoan, không thích lãng phí. Đồ ăn thừa sẽ được thu dọn và mang về tổ để ăn vặt.”
Quả nhiên vào giây tiếp theo Bánh Trôi cho hạt phỉ và hạt điều vào một túi ni lông nhỏ, sau đó buộc chúng vào gai trên lưng cho chắc chắn.
*Ôi vãi, ngay cả con nhím nhỏ cũng đang tiến hành thao tác CD, ta thật xấu hổ khi làm lãng phí thức ăn! *
*Đây thực sự là con nhím ngoan nhất mà tôi từng thấy, thông minh, dễ thương và có nguyên tắc! Tôi rất muốn trộm nó đem về nhà!
*Lầu trên, chúng ta tổ chức thành nhóm đi trộm nhím nhà tiểu ca ca nhé! Trộm con nhím và mang đi! *
Bánh Trôi dễ thương còn chưa dọn xong, người mẫu này đang cầm trên tay những chiếc đĩa nhỏ có hai chiếc vuốt nhỏ, những đĩa nhỏ trên bàn được xếp từng chiếc một và đóng gói lại!
*Ôi mẹ ơi, tôi nhìn thấy gì thế này! Một con nhím có thể dọn dẹp bàn ăn! *
*Tôi thật sự không phải đang nằm mơ chứ? Thằng nhóc này thực sự không phải thành tinh rồi đấy chứ? *
*Lầu trên xin hãy bình tĩnh, cậu chắc hẳn là người mới. Đợi cậu xem live stream của Bánh Trôi đại gia vài lần nữa thì sẽ không cần ngạc nhiên nhiều đâu, hahaha ——*
*Tôi mới không thèm thừa nhận chỉ số IQ của tôi còn không bằng một con nhím ~ Hừ!*
Tiếp theo, Bánh Trôi mang theo túi ni lông nhỏ, giơ bàn chân nhỏ và vẫy tay chào khán giả trong phòng live stream, rồi bò ra khỏi màn hình với niềm vui sướng tột độ.
*Aaaaa, đừng đi mà, đừng nói lời từ biệt, không muốn bai, muốn mãi mãi live stream cơ!*
*Xin hỏi thời gian live stream tiếp theo Bánh Trôi đại gia! Tôi nhất định sẽ có mặt đúng giờ, cầu xin Bánh Trôi đại gia thu nhận——*
Sau khi buổi live stream kết thúc, Tôn Bân cười kháng nghị với Bánh Trôi: “Bánh Trôi, đây là chuyến đi hưởng tuần trăng mật của anh với chị A Linh của em, sao em lại là người gây chú ý? Em có phải nên xem lại bản thân mình không?”
Bánh Trôi quay lại lặng lẽ liếc nhìn sĩ quan xẻng.
Ài, là bản thân anh không thắng được, em lại có thể làm được cái gì cơ chứ…
Nó thở dài, quay đầu bỏ đi với chiếc túi đóng gói trên lưng, để lại cho Tôn Bân với một tấm lưng bất lực và thất vọng.
Tôn Bân: “…”
Sao lại có cảm giác giống như bản thân bị con vật đáng yêu này coi thường vậy nhỉ?
—————————————–