
Tóm tắt phần trước: K. Roller đã tìm được cách vào mạng máy máy tính đa chiều. Ở đây anh gặp được Matt – một đồng nghiệp của chú Mike – và được nghe câu chuyện về chú mình. Rồi anh quyết định đến công ty R với Matt để học và sau đó là làm việc ở đây với quyết tâm tìm được thông tin tung tích của người chú. Cậu bắt đầu kiếm tiền và có những dự định cho bản thân trong tương lai. Những dự định đó là gì….?
——————————–
?– Part 3 –?
__________________________________
[Dự định của roller]
Một năm đã trôi qua, kể từ ngày roller biết về bí mật của chú mình, ngoài công việc trên mạng cục bộ giúp anh kiếm được một khoản tiền kha khá, roller cũng lấy danh nghĩa của Matt để lập một công ty chuyên về mạng máy tính có trụ sở tại một nước khác. Roller cần làm một thứ gì đó đủ để đối đầu với cái tổ chức khổng lồ kia……
Những thông tin trên mạng cục bộ và những gì chú Mike để lại giúp anh biết được rằng, dù tổ chức đó có khổng lồ nhưng nó không hoạt động kiểu như một công ty bình thường, nó không có người đứng đầu rõ ràng, chỉ là một tổ chức, một số nhân vật đứng đầu truyền lệnh và tổ chức quy mô những cuộc tấn công cho đám lâu la bên dưới, họ tham gia và được trả tiền, vì thế khó có thể bắt được kẻ chủ mưu… Nhưng điểm yếu, tổ chức nào dù có lớn đến mấy cũng phải có điểm yếu, Roller cần đủ người , đủ tiền để có thể tìm được một cách nào đó.
[Quyết định lên đường]
Roller quyêt định đến nơi mà được cho là có những kẻ cầm đầu tổ chức đang hoạt động, những tín hiệu từ những cuộc tấn công mà Anh theo dõi trong suốt một năm có thể được phát ra từ Nga, Phải lên đường, không phải tất cả những thông tin quan trọng đều có trên internet, anh cần một cái gì đó mạnh mẽ hơn, thuyết phục hơn.
Sau khi đến Nga, Roller làm việc cho một công ty chuyên về bảo mật mạng khá lớn tại nga, ngoài công việc ban ngày, ban đêm trên mạng tìm kiếm cục bộ, Roller thành lập ra một tổ chức tập hợp những Hacker mũ trắng đến từ khắp nơi trên thế giới với cái tên, Blue A. Roller đã sử dụng mật danh riêng của mình, không còn dùng cái tên của chú anh nữa. Zier giờ là mật hiệu của người đứng đầu tổ chức Blue A….. Nhưng….. Chú Mike vẫn chưa thể trở về…. Tổ chức vẫn chưa thể bị đánh bại và cuộc sống vẫn còn ở phía trước, những bí ẩn vẫn chưa thể được hé mở….. Những cuộc phưu lưu vẫn còn chờ đợi Roller ở phía trước.
[Thằng nhóc lang thang]
Sau khi Roller bí mật thành lập tổ chức Blue A. Công việc vào những buổi tối hay những lúc rảnh rỗi của anh là tìm kiếm thông tin về chú Mike và tìm kiếm thành viên cho tổ chức của mình.
Roller mệt mỏi, vẫn không hề có thông tin gì về chú, anh vừa lang thang trên con ngõ dẫn về khu nhà vừa nghĩ ngợi. Ồ ! có một thằng bé. Khoảng 15 tuổi, nó đang hí hoáy ở cạnh cái máy ATM. Nó làm cái gì thế nhỉ…. Roller tự hỏi khi thấy thằng bé với cái máy tính xách tay gần ATM. ‘ Thằng nhóc đang cố làm cách nào đó rút tiền từ cái máy này. ‘
Nhẹ nhàng tiến đến, Roller bất ngờ tiến đến phía sau và nắm lấy cánh tay nó, thằng nhóc gầy gò quá.
Nó giật mình quay lại nhìn anh với cái nhìn khiến anh cảm thấy hơi khó chịu. không phải giận giữ mà như có điều gì đó mà nó không nói được.
“Cậu đang cố rút tiền từ cái máy ATM này. Điều đó có thể khiến cậu phải đi tù đấy.”
Cánh tay thằng nhóc buông thõng, nó cúi đầu không nói, Khác với cái thái độ của một thằng ăn cắp khi bị bắt.
Nó lí nhí:
“Anh có thể cho tôi đi không? Chúng ta sẽ chia đôi số tiền.”
“Ah! tôi không cần số tiền đó….” Roller nói vừa thở dài.
Thoáng nét buồn trên gương mặt nó, có lẽ nhiều năm sống trong cái thế giới ảo đầy những cạm bẫy mà lúc nào bạn cũng có thể đạp phải khiến anh nhạy cảm hơn thì phải.
“Nhưng em gái tôi cần nó, nó cần phải có cái gì đó để ăn và để mặc cho ấm. Tôi muốn bán cái máy tính này, nhưng không ai trả tôi cái giá mà lẽ ra là nó phải như thế…. Và hơn nữa nó là của bố tôi.” Đôi mắt nó chực như muốn khóc. Nó là một thằng lang thang, với môt đứa em gái và một cái máy tính cũ…
Không hiểu sao Roller lại thấy động lòng:
“Dẫn tôi tới chỗ em của cậu, tôi sẽ mua cái máy tính của cậu với cái giá mà nó đáng được trả…” Roller đi theo thằng bé đến nơi mà nó gọi là nhà. Một cái ống cống cũ với những vách ngăn. Trong đó là một con bé khoảng 6 7 tuổi nhìn anh với ánh mắt hoảng hốt. ‘ Nó nói thật! ‘
“Cậu nghĩ một cái giá xứng đáng cho cái máy tính này là bao nhiêu? ”
Sau một hồi suy nghĩ, nó ngập ngùng: “200 đô la thì sao.”
Roller đưa cho nó 200 $ và nhận lấy cái máy tính cũ, thằng nhóc vẫn nhìn theo với anh mắt buồn.
“Tôi vẫn thường thấy anh đi qua đây, tôi sẽ tìm anh và mua lại cái máy.”
Roller khẽ cười:
“Tôi có một ý khác, Cậu có thể ở trong nhà kho của tôi, con bé không thể chịu được ở đây đâu, đằng nào tôi cũng cần tìm một người giúp vài việc lặt vặt.”
Thằng nhóc vui mừng, vội vàng cõng em nó và lẽo đẽo theo Roller. Trong đầu anh có một ý tưởng. Điều đó làm anh cảm thấy phấn chấn….
[Người thân của Roller]
Từ ngày có hai đưa nhóc đến ở, Roller cảm thấy vui vẻ hơn, thằng nhóc thực sự rất thông minh so với tuổi của nó. Nó có thể dựng được một cái hệ thống bảo mật khá tốt, điều mà có lẽ lúc bằng tuổi nó anh chẳng bao giờ làm được. Thằng nhóc giúp Roller những công việc lặt vặt, thi thoảng những hệ thống mạng không quá phức tạp, anh vẫn để cho nó làm. Anh cũng cho nó đi học ở một trường gần đó….
[Tín hiệu tấn công]
Kai – Tên hồi ở quê của thằng nhóc – trông không như mọi khi, nó cỏ vẻ như đang lo lắng điều gì đó, Roller hỏi nó xem có chuyện gì xảy ra, có thể là ở trường có gì chăng….
Roller đã bắt đầu cho Kai học những kỹ thuật về bảo mật và Kai đã tạo ra một phần mềm có thể qua mắt được phần mềm quản lý của học sinh tại trường. Cơ chế của nó có thể giả mạo được những hành động của máy tính và qua mặt phần mềm quản lý, dù có ngồi trong lớp nhưng truy cập một thứ gì đó phía bên ngoài cũng không bị phát hiện. Nhưng nó quên rằng nó đang dùng một cái máy tính công cộng, và có kẻ nào đó đã phát hiện ra phần mềm này và nhân bản nó, giờ ở trường đầy rẫy những kẻ ẩn danh và đang phá hoại hệ thống của trường học.
Roller nghe xong câu chuyện của thằng bé. “Chà ! thằng nhóc nghe cũng khá quá bây” Roller nghĩ thầm… Nhưng một thằng muốn trở thành hacker hay cái gì đại loại như thế, phải biết tự mình khống chế những gì mình gây ra… Roller khuyên thằng nhóc hãy thử dùng một thứ gì đó để ngăn chặn cái phần mềm ấy. Anh cũng thử truy cập vào mạng của nhà trường và kiểm tra xem cái thứ mà thằng nhóc tạo ra nó như thế nào…. “Ái chà cũng rất gì và này nọ nha” Thằng nhóc sử dụng một kết nối chéo và đa chiều kết nối tất cả các máy tính trong trường học thành một cái mạng nhện, (cái này gần như mạng ẩn danh nhưng quy mô nhỏ hơn) như thế địa chỉ IP khó có thể bị dò ra…. Nhưng nếu quy mô mạng lưới quá nhỏ, có thể cài một phần mềm ghi lại những tín hiệu được truyền đi trên mỗi máy, tổng hợp và phân tích cái file đó vẫn có thể biết được nó đã làm những gì, không biết thằng nhóc có nghĩ ra không, nó cần phải làm được trươc khi tham gia một cái thế giới lớn hơn rất nhiều mà có thể nó không tưởng tượng được.
Bất ngờ Roller lại nhận được một tin nhắn từ mạng đa chiều…. đang có tín hiệu của một cuộc tấn công vào cái công ty mà anh nghi ngờ nó có liên quan gì đến tổ chức khổng lồ kia…
Hacker lạ mặt đang cố gắng truy cập vào mạng nội bộ của công ty này qua hệ thống kết nối không dây, máy tính báo hacker đang sử dụng phần mềm dò pass mã khóa. Kiểu kết nối này nếu nhanh cũng phải mất khoảng 4 tiếng để hoàn thành, nếu là mạng không dây, có nghĩa là hắn phải ở gần đó… còn 2 tiếng nữa, anh vội vã khoác cái áo và lao ra xe.
[Kẻ tấn công lạ mặt]
Roller lái xe trong những suy nghĩ, điều gì khiến hắn lại muốn tìm kiếm thông tin từ cái công ty đó nhỉ. Cách tìm kiếm thông tin quá nguy hiểm, buộc phải ở trong bán kính có thể bắt được sóng của mạng nội bộ đó, hoặc có thể là một ai đó của công ty đang cố kiểm tra độ bảo mật. Cứ đến đó xem sao,
Anh dừng xem tại một địa điểm cách đó khoảng 500m, bán kính phát sóng của loại máy này có lẽ khoảng 100m. Vậy thì hắn có thể ở đâu được nhỉ…. May mắn cho Roller là cái công ty này có khuôn viên khá rộng, xung quanh cũng có ít nhà dân. Roller rảo bước trên cái vỉa hè gạch…. Anh vừa đi vừa im lặng quan sát…. Không thấy ai. hắn có thể ở chỗ nào được nhỉ….. Roller tiếp tục tìm kiếm nhưng vẫn không thể tìm thấy. qua hai tiếng, có lẽ hắn đã bẻ được khóa rồi….
Sau khi tìm kiếm thêm khoảng 30 phút và không có gì khả nghi, anh lên xem trở về nhà. Không biết hắn là ai.
Roller kiểm tra lại trên mạng cục bộ…. Khỉ thật, anh đã bỏ quên điều gì à vẫn còn có tín hiệu kết nối vào cái mạng nội bộ đó….. Nhưng không hề thấy ai đó ở xung quanh mà. Bất giác roller tự trách mình:
“Khỉ thật, là hệ thống truyền thông tin gián tiếp, có thể hắn đã cài đặt nó ở khu vực xung quanh, vậy thì……”
Anh cầm máy tính và bộ thu sóng của mình quay trở lại cái công ty đó…… Roller ngồi trong xe và bắt đầu dùng bộ thu sóng để xác định vị trí của thiết bị truyền dữ liệu…. Đây rồi …. anh lần tìm và cuối cùng cũng thấy, nó được bọc trong một cái túi nilong và được buộc trên một cành cây….
‘ Nên chờ đến khi hắn quay lại lấy, hay …..’
Roller vừa nghĩ, anh quyết định kết nối cái máy tính của mình vào bộ truyền dữ liệu, với cách truyền gián tiếp này thì cũng chỉ tăng khoảng cách thêm khoảng 1 km mà thôi…. thông tin báo về cho Roller biết tín hiệu đang truyền về một máy tính cách đó khoảng 800 m về hướng những ngôi nhà lụp xụp ẩn khuất trên con đường mòn phía sau công ty…..
Anh lái xe chầm chầm tiến trên con đường đó………
[Khu nhà sau rừng cây]
Roller dừng xe cách khu nhà khoảng 100m, tín hiệu vẫn chỉ ra rằng hacker kia chỉ ở quanh khu vực này, Quá khó để anh có thể tìm kiếm trong những ngôi nhà này, roller nghĩ ra một cách khác… quanh đây chỉ có một con đường để ra khỏi, có lẽ chờ đợi ở đó tốt hơn, Roller nghĩ và dừng xe sau một lùm cây, anh chờ đợi… tín hiệu vẫn đang phát ra…
Khoảng 9h30…. tín hiệu đã bị ngắt, Roller hồi hộp chờ đợi. Chắc chắn hacker đó phải đi qua chỗ này.
Một bóng người đi ra từ khu nhà, anh im lặng quan sát, dáng đi của hắn làm anh cảm thấy hơi kỳ lạ, có lẽ anh đã nhìn thấy ở đâu
Ánh đền mờ mờ từ những ngôi nhà phía xa không đủ để Roller nhìn rõ mặt hắn… Anh bước xuống xe và tiếp cận người lạ mặt.
Con đường chỉ có vài bóng người qua lại:
“Xin lỗi anh có thể cho tôi mượn chút lửa không.”
Người đàn ông quay lại…
Ánh sáng mờ, nhưng đủ để cho anh nhận ra, đó là Kai….
Hai chú cháu nhìn nhau im lặng.
Kai theo Roller ra xe và trở về nhà, không khí vẫn im lặng, đứa em gái của Kai đã ngủ từ lâu. Roller hỏi..
“Sao cháu lại làm vậy? ”
Kai ngập ngừng kể câu chuyện về gia đình, về việc cha thằng nhóc từng làm tại công ty đó, ông là một kỹ sư công nghệ thông tin, nhưng vào một ngày cách đây khoảng 2 năm ông mãi mãi không trở về, người đàn ông ấy tên J,Ron.
2 năm, nó cũng không chênh lệch là mấy so với khoảng thời gian chú Mike biến mất.
Kai hỏi lại:
“Còn chú, sao chú lại biết mà có mặt tại đó thế?”
Roller lặng lẽ trả lời:
“Rồi có ngày cháu sẽ được biết, còn bây giờ, mọi hành động của cháu, hãy nói với chú, chú có thể giúp được cháu. Cháu có thể sẽ bị phát hiện vào ngày hôm nay bởi một người khác, và điều đó quá nguy hiểm.”
[Học trò đầu tiên]
Sau sự việc vừa xảy ra, Roller quyết định cần phải dạy cho kai biết cách tự bảo vệ bản thân mình, những kỹ thuật, những cách và một số cuộc tấn công được anh phân tích một cách chi tiết, Kai tỏ ra thông mình, những điều anh nói nó đều tiếp thu khá tốt, tuy nhiên…. có một thứ mà anh luôn dấu… đó chính là mạng ẩn danh. Rồi có ngày nó sẽ biết, nhưng chưa phải bây giờ.
3 tháng nữa trôi qua, vậy là thời gian anh chuyển đến nơi ở mới cũng khá lâu rồi, Roller thấy nhớ căn phòng của anh….. Ngày nào anh cũng nói chuyện cùng Matt trên mạng cục bộ nên cũng nắm được phần nào thông tin ở đó, không có cuộc tấn công nào quá lớn, có lẽ đang có một điều gì đó khiến các hacker cảnh giác hơn trong thời gian này. Hiện giờ Kai cũng có thể giúp anh một số công việc nhỏ, thiết kế một số mạng bảo mật cho những công ty nhỏ……
Có lẽ cũng đã đến lúc….. Roller cần một người có thể giúp được anh.
Cũng giống như bài kiểm tra mà Matt dành cho anh, Cũng đến lúc Kai phải trải qua nó.
[Bài kiểm tra của Kai]
Roller bắt đầu nghĩ về nội dung của bài kiểm tra đó, nó phải gần nhất với thực tế…..nhưng trước tiên vẫn phải giải quyết cái phần mềm của Kai tại trường học đã.
Mất khoảng 2 giờ đồng hồ để Roller nắm được toàn bộ cái phần mềm quản lý nhà trường nó. Chương trình này chạy song song với hệ điều hành nhưng không cho phép bạn tắt đi. Trong đó có thuật toán kiểu như làm Trojan (một kiểu ngụy trang để xâm nhập và tấn công, dựa theo điển tích con ngựa thành Troy), ghi lại các thao tác bàn phím, bộ danh sách các web được chặn. Phần mềm của Kai vô hiệu hóa hai thuật toán này và khiến máy tính được cài đặt vô hình với phần mềm quản lý. Để giải quyết vấn đề này, chỉ cần cập nhật lại thuật toán lọc và ghi bàn phím đó và cập nhật lại cho toàn bộ máy trong trường là được…..
Không quá khó, chắc Kai làm được
Sau khi có quyết định dành cho Kai một bài kiểm tra giống như anh trước đây, Roller chợt đổi ý vì không còn nhiều thời gian. Có thể, cuộc kiểm tra chính là công việc đầu tiên của thằng bé, điều đó có thể giúp nó tìm kiếm được thông tin về cha của mình.
[Kiểm tra …..]
Sau khi suy nghĩ khá nhiều, Roller quyết định gọi Kai đến:
“Chúng ta có việc để làm, cháu cần phải học cách bảo vệ bản thân mình nhiều hơn nếu không muốn bị phát hiện… Hãy vào công ty đó, và cái đặt bộ phát tín hiệu từ phía trong.”
“Nhưng cháu không thể ! hệ thống an ninh của họ khá tốt.” Kai nói với Roller
“Vậy thì mới phải dùng một cách nào đó, hãy nói với chú kế hoạch của cháu, đừng có tự ý hành động ngay.”
Roller đã mất cả ngày hôm qua để nghiên cứu về hệ thống an ninh của công ty này. Có vẻ đúng như anh đoán, nó có liên quan đến một cái tổ chức nào đó, một công ty bình thường có lẽ không cần tới hệ thống bảo mật như vậy, nhưng….. anh là dân chuyên nghiệp.
Hệ thống bảo mật gồm các phần cơ bản:
+ Bao bọc phía bên ngoài là hệ thống hành lang và bảo vệ. số lượng Camera cũng khá nhiều.
+ Hệ thống thứ 2 khi vào được trong là thẻ từ để nhận diện tên và số hiệu. sau đó đến vân tay. ở tầng này, mỗi ID ứng với một người và truy xuất dữ liệu với các quyền khác nhau.
+ Sau nữa là mật khẩu bảo vệ máy tính
Tất cả những thứ đó được điều khiển bằng một máy tính nội bộ, hoàn toàn không có kết nối đến bên ngoài…. Cách của Kai là lợi dụng sóng kết nối không dây phát tán ra phía ngoài để kết nối vào công ty, nhưng nó không an toàn và quá nguy hiểm, Roller có ý nghĩ tuyệt vời hơn.
Anh gợi ý cho Kai:
“Nếu cháu muốn mở một cuộc tấn công, hay gì đó….. hãy hiểu rõ nhất có thể về mục tiêu. Điều đó luôn đúng trong mọi trường hợp, hiểu thật kỹ sẽ làm công việc dễ dàng hơn và bảo vệ mình tốt hơn. Chú muốn cháu tìm hiểu tất cả những nhân viên có mặt trong đó, công việc…. tên hay email.. bằng một cách nào đó.”
[Kai ! bắt đầu hành động….]
Kai bắt đầu tìm cách thu thập thông tin của những người trong công ty kỳ lạ đó. Phải có cách nào đó bắt họ phải nói thông tin cũng như email của mình chứ, phải làm bất cứ điều gì có thể… Kai nói với Roller về ý định một lần nữa muốn kết nối vào mạng không giây của công ty đó, nhưng Roller không đồng ý, nó quá nguy hiểm nếu bị phát hiện và phản đòn. Kai tiếp tục suy nghĩ, nếu không có cách nào để kết nối vào, thì phải trực tiếp đến hỏi họ thôi… Kai mim cười tinh quái.
Hôm sau khi Roller thức dậy thì thằng bé đã ra ngoài từ lúc nào, khoảng 8h sáng, nó quay lại với một cái xe bán đồ ăn nhanh, khuôn mặt hớn hở.
“Của cậu bạn cháu…. Cháu mượn để thực hiện kế hoạch của riêng cháu.”
Kai và Roller lái chiếc xe bán đồ ăn nhanh đến gần công ty kỳ lạ, ở vị trí này có thể quan sát rất tốt…. Và quan trọng hơn là để bán đồ ăn nhanh..
Vị khách đầu tiên tiến đến:
“Cho tôi hai Bánh mỳ hăm bơ gơ và nước….”
Kai vừa lấy nước và làm bánh mỳ vừa nói:
“Ok thưa ngài ! Phiền ngài cho biết tên và email để ông chủ tôi có thể đưa ngài phiếu thanh toán…”
Người đàn ông làm theo, chờ đợi và lấy phần ăn của mình…
‘ Ông ta làm trong công ty đó. ‘ Vì khu vực này ít công ty và địa điểm nơi bán đồ ăn nhanh kết hợp với quan sát khá tốt nên Kai nhận ra điều đó. Tiếp tục như vậy, đến cuối ngày, anh có trong tay khoảng 20 cái tên và email của những nhân viên trong đó. Roller cười mỉm ‘ Thằng cu được quá ‘
Việc cần làm bây giờ là phải biến cái thông tin vừa thu thập được này thành một cái gì đó có thể dùng được.
[Kế hoạch của Kai]
Kai bắt tay vào làm chương trình gián điệp giống như phần mềm quản lý của nhà trường nhưng có khác đi một chú. Hoàn toàn ẩn đi trên hệ điều hành, không thể tắt hay xóa…… Và tính năng đặc biệt và là điểm mấu chốt cho kế hoạch của Kai là thuật toán ngoài giúp lưu lại thông tin và các thao tác của máy tính nhiễm phải nó còn bí mật mở một cổng kết nối, giúp hacker chiếm được quyền điều khiển và tự do truy xuất mạng qua cổng đó mà người dùng không hề biết.
Việc cần làm bây giờ là gửi nó cho những vị khách kia và hi vọng nó hoạt động tốt…
[Kết nối mạng được mở bởi Kai?]
Mất cả ngày dài chờ đợi, hôm nay là thứ 7, đã có những máy tính đầu tiên được cài đặt phần mềm mà Kai tạo ra, nhưng mục đích của chương trình này khác, ngoài thu thập thông tin từ máy tính mà Roller và Kai đoán rằng chẳng có gì…. đó chỉ là những nhân viên bình thường. Mục đích của họ là khác, những máy tính của những nhân viên này để phục vụ cho mục đích khác.
Chủ nhật vẫn không có gì khác ngoài ba cái email vớ vẩn của những nhân viên thuộc cái công ty kỳ lạ đó. Có lẽ phải chờ đến ngày mai, khi mà họ bắt đầu công việc tại công ty.
Ngày hôm sau, hai chú cháu dậy sớm và nhìn vào màn hình máy tính, hi vọng một trong những máy tính bị nhiễm phần mềm kết nối ra ngoài….(Máy tính bị nhiễm phần mềm có thể được Roller sử dụng như bộ truyền tin gián tiếp, nó giúp anh từ máy tính đó có thể chiếm quyền kiểm soát hoặc truy cập được thông tin từ mạng nội bộ trong công ty mà không cần phẩn trưc tiếp làm trong khu vực có sóng không dây).
Đến 10h30 vẫn không có tín hiệu của một máy tính nào kết nối ra ngoài, có lẽ trong công ty đó không được sử dụng mạng truyền tín hiệu hay truy cập ra mạng bên ngoài ?. Roller thử gửi lệnh kiểm tra đến những máy đã nhiễm phần mềm… lạ thật, vẫn có tín hiệu báo có máy tính được kết nối ra ngoài, vậy thì phần mềm có vấn đề chăng. Không thể, hôm qua chính anh đã kiểm tra nó rất kỹ cơ mà. Có thể công ty đó sử dụng hệ thống bảo mật 1 cửa, tức là các kết nối muốn truyền ra ngoài đều phải được kiểm tra thông qua một máy chủ tổng. Không sao….Hôm qua anh đã thêm một thuật toán vào phần mềm của Kai. Anh quay sang thử hỏi xem nó có cách gì không trước khi kích hoạt hệ thống đó.
Nó im lặng hồi lâu…. Rồi bắt đầu tiến đến cái máy tính….Mồ hôi toát trên gương mặt nó. Một tiếng trôi qua, Kai vẫn không thể kích hoạt được cơ chế giúp anh thoát qua cái bộ lọc truyền tin của công ty đó.
Vẫn còn phải học thêm. Có lẽ anh đã quá vội vàng khi ép thằng bé làm việc này.
Bất ngờ tín hiệu trên máy tính chỉ ra răng Kai đã thành công…. Không phải bằng cách của Roller… Nó dùng một cách khác, thằng bé biết nếu tín hiệu gửi đến và vẫn có thể nhận được phản hồi lại dù không cho ta biết thông tin gì khác ngoài việc nói lên rằng, có kết nối gửi lại, tức là có kết nối ra ngoài…. Nó không cố gắng để kích hoạt những cái máy đang bị giám sát bởi một máy chủ lọc tín hiệu…. Nó !….. Tấn công luôn cái máy chủ đó, “Tuyệt” Roller nghĩ. “Thằng cu tuyệt với quá”. Anh mỉm cười một cách mãn nguyện.
[Cách Tấn công của Kai]
Thằng bé có vẻ tập trung, hãy để cho nó dùng cách của nó, Roller im lặng đứng sau quan sát. Có vẻ như nó đã lừa được cái máy chủ ấy. Chế độ kết nối đã được kích hoạt… Kai tải xuống file hồ sơ của tất cả những nhân viên bên trong công ty. Những tài liệu và hồ sơ đều được tải xuống, chế độ tải đã kết thúc, mở thêm một cổng kết nối ẩn để có thể dễ dàng truy cập vào mạng nội bộ bất kỳ lúc nào, thế là xong…
Hai chú cháu mất cả một buổi chiều để chọn ra những phần quan trọng trong tài liệu được tải xuống, thằng bé vẫn đang tìm hiểu về cha nó, cũng mất tích như chú của anh, còn Roller thì khác… Anh kiểm tra lại nhưng kết nối của công ty này đến một mạng… cái mạng mà anh đã quá quen thuộc…. mạng máy tính đa chiều.
Không biết thằng bé có nhận ra sự thay đổi những tín hiệu truyền về có vẻ như rất tự nhiên này thực ra lại là những kết nối ảo không…..
Đúng là có một người nào đó có kêt nối đến mạng máy tính đa chiều tuy nhiên không thể dò ra được kết nối đó như thế nào, phải có một cách nào khác để biết được điều đó. Điều đó cũng có nghĩa là… Nếu có người đã từng kết nối vào mạng máy tính đó thì những trò này có lẽ không kéo dài được lâu nữa, phải tận dụng thời gian …
Cần phải có một cách nào đó để tìm hiểu xem cái kẻ kết nối đến mạng máy tính đa chiều đó là ai và hắn đang tìm gì. Roller nhìn file dữ liệu về các nhân viên trong công ty, hắn có trong này không hay bằng cách nào đó có thể tránh được. Cần phải tìm cách hack được CCTV (dạng camera an ninh)