
Chương 60: Lên tư thế
Editor: Bâu
Beta: Ngân Y
Sáng sớm, Tiểu Cần vẫn như thường ngày tới cho hamster nhỏ ăn, mà hình như bé cũng có hứng thú với con thỏ tai cụp kia nữa thì phải, xem ra đúng là bé chỉ thích động vật “Nhỏ”… Chính xác hơn, là yêu thích động vật gặm nhấm nhỏ có hai chiếc răng cửa lớn.
Trương Tử An âm thầm cười trộm nhìn hai chiếc răng cửa lớn đang trong thời kỳ thay răng.
Ngay lúc Tiểu Cần rời đi thì Tôn Hiểu Mộng cũng lái xe ngang qua, đỗ ở ven đường.
Trương Tử An không đợi cô hỏi liền đi tới bên cạnh cửa sổ xe của cô, làm ra bộ mặt ủ rũ thiếu sức sống tới làm quen.
“Hiểu Mộng à, tối hôm qua tôi cũng không ngủ ngon. Cậu xem chúng ta cũng coi như là bạn bè, sao cậu có thể nhẫn tâm để bạn mình đi dọn dẹp cho mình chứ? Cái chúng ta cá cược, tôi thấy…”
“Muốn xù kèo hả? Đừng có mơ!” Tôn Hiểu Mộng một lời từ chối. “Trong vòng bảy ngày không bán được bảy con thú cưng kia, thứ hai lúc 7 giờ sáng, cậu phải đàng hoàng tới phòng khám bệnh của tôi báo cáo, đồng phục, cây lau nhà, chổi quét và nước khử trùng đã chuẩn bị đầy đủ cho cậu cả rồi!”
Hắn chỉ đợi mỗi câu này, lập tức hỏi ngược lại: “Vậy nếu tôi bán hết…”
“Nếu như cậu bán hết thì tôi mời cậu ăn trưa một tuần, tuyệt đối không nuốt lời!” Tôn Hiểu Mộng mang kính râm, chắc chắn nói.
“Được, nghe được những lời này là tôi an tâm rồi.” Trương Tử An đương nhiên tràn đầy tự tin, hắn đã bán hết bốn con, còn lại ba con chắc chắn thứ sáu sẽ bán được.
Thái độ của hắn trước sau cung chuyển ứng biến làm cô có chút nghi ngờ, nhìn đồng hồ đeo tay một cái, hôm nay thời gian vẫn còn sớm, cũng không có khách hàng nào hẹn đến xem bệnh, thuận tiện muốn xuống xe vào cửa hàng nhìn một chút.
Trương Tử An chỉ vào cái cửa bị khóa, “Hôm nay tạm nghỉ, tôi muốn ra ngoài đi dạo một chút, dù sao sớm như vậy cũng chưa có khách tới.”
Tôn Hiểu Mộng không nói gì, “Cậu ba ngày đánh cá hai ngày phơi lưới, còn muốn mở cửa hàng thú cưng kiếm tiền? Tự mình mở tiệm rất vất cả, tôi thấy cậu nhân dịp còn sớm mau tìm một công việc bình thường khác làm đi.”
Trương Tử An nhún vai ngây ngô cười.
Cô phất tay, đạp ga rời đi.
Trương Tử An chỉ muốn cùng cô đùa giỡn giải bớt buồn sầu, nếu là trước kia, hắn ngược lại rất mong đợi bảy bữa trưa miễn phí kia nhưng bây giờ cơm nước giao cho Nafina, ăn ở bên ngoài còn phải trở lại làm việc, như vậy còn phiền toái hơn.
Người khác có lẽ cảm thấy Tôn Hiểu Mộng đang châm chọc nhưng hắn biết cô nói đều là sự thật, ăn nói cẩu thả nhưng đều rất có lý. Cô là một người trong ngành, chứng kiến qua vô số cửa hàng thú cưng khai trương rồi đóng cửa. Cửa hàng thú cưng mới khai trương trong vòng một năm xác xuất đóng cửa hơn 80%. Nếu làm thế nào cũng phải đóng cửa thì chi bằng đóng cửa sớm chút mà kiếm một con đường sống tốt hơn.
Chỉ có điều Tôn Hiểu Mộng không hiểu tất cả về hắn, hắn tuy rằng không có bản lĩnh năng lực nổi trội gì nhưng lại có hai trợ thủ vô cùng đắc lực. Nếu như không phải Tinh Hải làm cho khách hàng đầu tiên đi vào tiệm của mình, hắn thật không chắc niềm tin của mình có thể giữ vững được bao lâu, mà Nafina lại giúp hắn thấy được tương lai phồn vinh thịnh vượng của cửa hàng.
Ân huệ cần phải báo đáp. Câu chuyện thú cưng báo ân làm người ta cảm động, chẳng lẽ người nhận ân huệ từ thú cưng phải giả bộ ngu ngốc không đáp trả? Thế còn làm người làm gì? Kiếp sau đi làm con gián đi, không xứng đáng với chữ “Người” mà!
Tinh Hải thích chơi trò trốn tìm, cho dù hắn có mệt mỏi đi chăng nữa cũng sẽ cùng nó chơi; Nafina rất thích những đồ vật lấp lánh… Cho nên sáng sớm hôm nay đóng cửa tiệm lại chuẩn bị lên cửa hàng trang sức ở trung tâm thành phố, coi như bỏ qua mấy khách hàng cũng chẳng sao.
Nhưng hắn chợt nghĩ nghĩ một lúc, cuối cùng Trương Tử An dán một tờ giấy in trên cửa tiệm, viết: Bồn cầu bị tắc, chủ tiệm buồn vệ sinh, ra ngoài tìm WC, khách hàng vui lòng chờ đợi.
Hắn không yên lòng để Nafina và Tinh Hải ở lại trong tiệm vì vậy bật trò chơi [Pet Hunter], cho bọn chúng vào sân thú cưng. Tinh Hải vốn có thể theo hắn rời tiệm nhưng Tinh Hải rất sợ nơi đông người, Nafina thì cơ bản không đem người để trong mắt, nhưng độ thiện cảm chưa đủ, trò chơi nhắc nhở nó không thể rời khỏi “Nhà”- cũng chính là phạm vi cửa hàng.
Trò chơi cung cấp sân thú cưng có 10 cái, thú cưng thật và thú cưng tinh linh mỗi con có 5 cái. Lúc này 5 cái sân thú cưng tinh linh bị chiếm hết 2 cái, mà sân cho thú cưng thật tất cả đều trống không.
Trương Tử An chú ý tới phía sau sân thú cưng sáng vẫn là sân thú cưng tối, nhấn vào hiển thị “Chưa mở khóa”.
“Tinh linh hướng dẫn, sân thú cưng chỉ có thể sử dụng 10 cái sao?” Hắn hỏi.
[Tinh linh hướng dẫn]: Trò chơi chỉ cung cấp 10 sân thú cưng theo mặc định. Nếu người chơi bắt và thuần phục thú cưng cấp anh hùng hoặc cấp cao hơn có thể tự do mở khóa thêm hai sân thú cưng. Có thể tự do bố trí sân thú cưng.
“Thuần phục là sao?” Hắn lại hỏi.
[Tinh linh dẫn hướng dẫn]: Độ thiện cảm đạt tới mức thân thiện hoặc cao hơn.
“Nhưng độ hảo cảm của Tinh Hải đã đạt đến mức thân thiện vậy tại sao tôi vẫn chưa thể mở khóa? Chẳng lẽ nó chưa tính là thú cưng cấp anh hùng sao?”
Cũng không thể nghĩ như thế, ngay cả Nafina cả ngày khoe khoang cũng chính miệng thừa nhận Tinh Hải là đối thủ ngang tài ngang sức, hơn nữa Nafina luôn coi thường tất cả, tám phần mười lời nó nói có thể tin được.
Hắn nghiên cứu tờ giấy thuộc tính của Tinh Hải.
Tên gọi chung: Mèo may mắn
Độ quý hiếm: Không biết
Cập nhật tính năng: Gặp dữ hóa lành, gặp rủi hóa may, tương lai rộng mở!
Mở khóa lai lịch: (click vào hiển thị để biết thêm chi tiết)
Mở khóa tên thật: Con mèo lượng tử của Schrodinler!
Hoành tráng như vậy mà còn không phải cấp anh hùng, gì mà “Không biết” chứ!
Tinh Linh dẫn đường: Chúng tôi có cung cấp cho người chơi danh sách bắt giữ thú cưng, mèo Tiết Định Ngạc Đích Lượng Tử chưa được xếp vào trong đó vì vậy không có cách nào xem thêm về cấp bậc của nó.
“Mẹ nó chứ!”
Hắn lại nghiên cứu tờ giấy thuộc tính của Nafina.
Tên gọi chung: Mèo chiêu tài
Độ quý hiếm: Anh hùng/ Cấp truyền thuyết
Tính năng: Xuân đến ta không mở miệng trước, con mèo nào dám lên tiếng!
Lai lịch: Chưa mở khóa
Tên thật: Chưa mở khóa
“Nafina là cấp anh hùng?” Hắn hỏi.
[Tinh Linh hướng dẫn]: Đúng vậy, nó là mèo chiêu tài đẳng cấp cao nhất.
“Đẳng cấp cao nhất? Thế mèo chiêu tài không chỉ có Nafina?” Hắn sửng sốt một chút, hắn còn tưởng rằng đây là mèo chiêu tài duy nhất.
[Tinh linh hướng dẫn]: Cùng một tên gọi chung ở dưới có thể bao gồm một số thú cưng khác nhau, chỉ có tên thật mới là duy nhất. Mèo Tiết Định Ngạc Đích Lượng Tử cũng không phải là mèo may mắn duy nhất.
Trương Tử An suy nghĩ một chút, quên đi, trước tiên mặc kệ những thứ này, đi một bước xem một bước, trò chơi này nhìn qua phức tạp hơn hắn nghĩ một chút. Bắt thú cưng cũng không hề đơn giản, có thể sau này không bắt được thú cưng khác đâu, quý trọng thứ hiện có vậy.
Dù có như thế nào, độ thiện cảm của Nafina nhất định phải được tăng lên, không chỉ vì thỏa mãn lòng hiếu kỳ của hắn, không chỉ vì mở khóa càng nhiều sân thú cưng mà càng là vì thỏa mãn tâm nguyện của Nafina.
Phương pháp tăng độ thiện cảm của Tinh Hải hắn có thể đoán ra, còn Nafina vừa xuất hiện liền nói thẳng: “Ta thích đồ vật lấp lánh.”, tính cách của nó cũng đơn giản thô bạo mà thẳng thừng – đây hiển nhiên là cách tăng độ thiện cảm của Nafina tốt nhất… Chẳng qua phương pháp này có chút tốn tiền, là dùng vàng ròng bạc trắng dâng tặng cho nó!
Hắn chơi game nhiều năm như vậy, hồi xưa còn coi thường những người dùng tiền nạp vào game, bây giờ thì hay rồi, bị chơi ngược lại…
———————————————————
Blog: Thị Trấn Buồn Tênh
Facebook: Thị Trấn Buồn Tênh
Group FB Tìm EDITOR và BETA – Hỗ trợ tìm RAW
Group FB Thị Trấn Buồn Tênh – Nhóm dành cho Reader