Sau khi thức dậy, tôi bất ngờ mọi thứ như cũ, đến mức tôi tưởng chừng cuộc quan hệ đồng giới tối qua chỉ là nằm mơ, bởi mọi thứ điều sạch sẽ, y như cũ, không mất đồ, cũng như không rối loạn bất kỳ đồ vật nào trong phòng, thằng bé không rời đi vào lúc nào không hay, tôi cứ tưởng mình đang nằm mơ, nếu như không phải mình đang trần truồng, cơ háng đau nhức bởi hoạt động đâm vào và rút ra, quần áo được xếp gọn gàng để trên bàn, đồ đạc tôi chuyển từ quê lên phòng mình đã quên để ở ngoài cửa nay được dọn vào bên trong thì bản thân tôi nghĩ rằng quan hệ đồng tính với vị thành niên là chỉ nằm mơ thôi.
Tôi ngồi dậy, chỉ còn lại là đôi đầu gối bị trầy xước tê dại và vùng dương vật mềm xèo chẳng còn cảm xúc gì nữa, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi làm một chuyện mà tôi không muốn, nhưng nó cũng đem lại cảm xúc cho bản thân rất tuyệt, dẫu sao, tôi nảy sinh ra một ý tưởng lợi dụng thằng bé, không chỉ về khoảng tình dục, mà còn ở các vị trí khác. Nhưng lúc này tôi không nghĩ là mình có thể làm gì hơn là lợi dụng thân xác của nó để thỏa mãn thân xác của tôi, tất nhiên tôi vẫn là thẳng, là chẳng có cảm xúc gì với thằng con trai nào khác cả, bạn hãy tin tôi, dẫu bạn không tin thì tôi cũng chẳng thể làm gì bạn được cả.
Sau vài hôm xảy ra chuyện đó, tôi vẫn thường xuyên gặp thằng bé đưa cơm sáng cho tôi trước khi đi làm, tất nhiên tôi biết nó muốn gì ở tôi, chủ yếu là trái tim của kẻ đẹp trai này, sau vụ việc kích dục thì về sau nó không còn sử dụng đến nước hoa kích dục nữa, bởi chuyện này giữa tôi và nó diễn ra thường xuyên, về chuyện quan hệ, về sau tôi mới biết rằng nếu như bản thân tôi không quan hệ với nó thì hẳn nhiên nó sẽ ép buộc tôi quan hệ với nó, trong tay nó dù có dù không đủ chứng cứ thì vẫn tống tôi vào tù như thường, tuy nhiên, việc quan hệ với một thằng nhóc đồng tính hay không cũng không quan trọng nữa khi nhục vọng được thoả mãn mà bấy lâu nay tôi luôn bị kìm nén, dồn hết vào việc yêu bản thân đến mức bệnh hoạn và coi bản thân là cái rốn của vũ trụ. Cảm giác quan hệ đồng tính không phải là cảm giác như nam nữ, nhất là tôi chỉ có cảm giác được thoả mãn từ bộ phận sinh dục của mình, ngoài cái đó ra chẳng gì hơn.
Tôi và nó giao cấu nhau thường xuyên, khoảng 3 lần một tuần, sở dĩ tôi chấp nhận quan hệ với thằng bé là tôi cần một người toàn tâm tự nguyện hiến dâng thân xác mà không hề chống cự, nghĩa là tôi có thể muốn làm gì thì làm, dù đánh đập, dù bạo dâm hay bất kỳ (miễn là giữ tính mạng và không bị què quặt) quan hệ kiểu gì đi nữa thì thằng bé vẫn chấp nhận. Thế đấy, đó là lý do vì sao tôi chọn nó làm đối tác quan hệ của mình, trong khi đó phụ nữ là đối tượng tôi mong muốn quan hệ nhất, nhưng đáng tiếc là khi quan hệ với họ, tôi phải quan hệ theo kiểu tôn trọng nhất có thể chứ không phải kiểu làm với thằng bé này.
Hậu môn của nó càng ngày càng rộng, vì tôi sử dụng dương vật giả cỡ size lớn để bạo dâm với hộ môn của nó, tới khi hậu môn chỉ còn lại là phân lỏng và cả người nó kiệt sức như sắp chết thì cuộc làm tình ấy dừng lại, Đồng thời trên người của nó cũng đầy vết bầm tím của dây nịt, những cú tát, cũng như hành hạ hậu môn theo nhiều cách khác nhau mà còn dùng đến kiểu hành hạ thân xác gầy gò trắng trẻo của nó, sau này tôi cũng không hiểu tại sao bản thân mình làm như thế này với một thằng nhóc đang phát triển và có tâm lý bất ổn nữa. Có một điều tôi biết rằng, việc quan hệ bạo dâm với nó đã giúp tôi giải tỏa căng thẳng mà bấy lâu nay đã bị dồn nén, đồng thời sau này tôi mới nhận ra thần kinh căng thẳng cũng là thứ gây ra chấn thương tâm lý và hội chứng ái kỷ. Chính bởi vậy, trong thời gian cũng tầm ba tháng thôi, việc quá mức yêu bản thân đã bị quên lãng, thay vào đó tôi rơi vào vòng xoáy công việc, quan hệ, tập luyện, kiếm tiền và chẳng còn thời gian nào để ngày nào cũng nói lời yêu bản thân, đến mức chẳng còn thời gian để ngắm nhìn bản thân mình trong gương.
Mỗi lần quan hệ với nó, trong ánh mắt của nó chứa sự thiết tha và buồn bã, mỗi lần bị tôi đâm là mỗi lần tiếng rên rỉ sung sướng và hạnh phúc, có lẽ nó đã yêu tôi kể từ gặp tôi, nên sự cam chịu trong chuyện tình dục là điều sẽ diễn ra. Đáng tiếc tôi không phải gay, nếu không, tôi sẽ yêu nó, bởi nó có vẻ đẹp khó cưỡng, đến cả trai thẳng như tôi điều có chút rung động, nhưng đó là cảm xúc cảm thán hơn là thiên về cảm xúc rung động về tình cảm và yêu thích, cho nên tôi chẳng có cảm xúc thì cũng chẳng có thương tình gì, mà không có thương tình gì thì việc quan hệ bạo dâm với nó càng trở nên mạnh bạo, những vết thương ngày càng rõ, tiếng rên rỉ nhiều hơn và yếu ớt hơn, nhưng thực tình tôi không hiểu tại sao nó lại bị thương nặng đến mức như thế mà không cầu xin dừng lại hay không gặp tôi nữa là được, mà còn cam tâm tình nguyện mỗi tuần vài ba lần và cuối đời của nó lại gặp tôi nhiều hơn, đến mức cái chết trên giường nó vẫn mỉm cười, nhìn tôi với ánh mắt vừa buồn vừa hạnh phúc. Tôi tự hỏi vì sao nó lại làm như thế, nguyên cớ gì để chịu hành hạ từ phía tôi, dù không được lợi lộc gì hay cái gì đó, nhưng vẫn mang vẻ hạnh phúc, cuối cùng sau khi chôn cất ở một nơi hoang vắng – tôi không biết là may hay do vận khí tôi chưa tận nên vào một ngày nọ, cả hai chúng tôi quan hệ ở một nơi hoang vắng, đây cũng là lời đề nghị của nó, mà tôi cũng muốn thử sức ở nơi mới, đồng thời quan hệ tại phòng trọ, hậu môn rỉ phân quá nhiều làm cho tôi phát tởm và hôi thối thun thủng ở trong phòng không tài nào xóa bỏ được nên tôi đã mong muốn chuyển việc quan hệ nơi khác, khi nó đề nghị tôi đến địa điểm mới, tôi liền chấp nhận nhưng không ngờ rằng; vào lúc mình đưa dương vật hậu môn, đẩy vô đẩy ra (tôi và nó quên mang theo chất gel nên chỉ cần một chút nước miếng là đủ) bất chấp sự đau đớn rên rỉ của nó, trợn mắt nhìn tôi, và hai bàn tay gầy gò đầy vết thương từ dây nịt đẩy vùng háng của tôi, đây là lần thứ hai phản kháng của nó mà từ lúc quen tới bây giờ nó chưa hề dám làm thêm lần nào trừ lần đầu tiên bị tôi tát, bởi vì cú ngăn cản đó mà lòng tôi phát sinh cảm xúc không vui nên dùng một lực đấm vào đầu thằng bé. Thằng bé bị chấn thương vào vùng đầu bởi cú đấm quá mạnh – phần lớn lực đánh này xuất phát từ việc không vui từ nó, cũng một phần ảnh hưởng khác xuất phát từ công việc ngày đó xảy ra cãi vã từ khách hàng, chẳng là tôi đã training cho một khách hàng nhưng không may đã khiến cho họ bị chấn thương, bởi thế nên họ và tôi có một cuộc cãi vã không đáng có, cũng chuốc thêm tai tiếng vào bản thân, làm cho thằng bé trên tấm đệm ra đi với cơn co giật không ngớt, cuối cùng bất động, tiếng thở tắt, nhịp tim ngừng đập, máu từ lỗ mũi, miệng chảy ra không ngớt với ánh mắt nhìn tôi không rời.
Tôi thẫn thờ, hoảng hốt, sợ hãi, run rẩy nhưng dương vật vẫn còn nằm bên trong nó, bởi khi cơn co giật xảy ra, tôi không tài nào rút ra được, chứng kiến một người chết đi từ chính đôi tay của mình chẳng hề sung sướng gì, mà còn đem lại ám ảnh khác vào tâm lý của mình, đến mức cuối đời, tôi chỉ ước mình có thể hành động khác đi để thằng bé được sống. Thằng bé tắt thở, tôi bất động vài phút cho đến nửa tiếng sau mới hoàn hồn, ánh sáng lẻ loi từ trong nhà hoang chiếu rọi lại hai thân xác trần chuồng, một người đang sống và một kẻ đã chết, trong cơn giao hoan lạnh lẽo của bóng tối. lòng tôi đau đớn và chua xót, úp mặt xuống vào lòng ngực của nó, khóc thật to, xin lỗi em, là một câu duy nhất tôi có thể nói với nó, suốt những ngày vừa qua, nếu tính việc chỉ quan hệ thôi, là đã ba tháng đúng, tôi và nó chưa bao giờ nói được vài từ, mà câu từ đó chỉ xuất phát từ việc nó gợi ý việc quan hệ từ nơi hoang vắng này mà thôi, còn lại chẳng biết gì hơn gì về nó ở hiện tại. Sau này tôi điều tra, mới biết được thêm nhiều thứ về gia cảnh của nó chứ thật sự tận bên trong tâm tư của nó thì quả thực tôi chưa bao giờ biết được cả.
Trước khi phi tang xác của nó, tôi quan hệ với nó lần cuối, thật kinh tởm làm sao, khi một kẻ đang sống lại đi quan hệ với người đã chết, nhất là cái chết của người đó chính tay mình gây ra, do nó mới chỉ chết cách đây gần tiếng đồng hồ nên hậu môn vẫn còn co giãn được, trong lần quan hệ cuối cùng này, tôi quan hệ một cách đàng hoàng như một người tình thật sự – trước đây tôi chỉ coi nó như một búp bê hoặc là một con thú không hơn – sau cùng tôi lau người nó sạch sẽ, kể cả vùng hậu môn, như một con người hoàn toàn mới vậy, để chôn cất đàng hoàng ở dưới sàn nhà, mặc áo bình thường, coi như là mình đền bù cho nó tất cả, cũng như nói lời cảm ơn.