Dán nhãn: thông báo
- This topic has 0 phản hồi, 1 voice, and was last updated 3 years, 11 months trước by Kayako Saeki.
- Người viếtBài viết
- 20/05/2020 vào lúc 07:34 #14873
Chào các bạn!
Thật sự mà nói, từ lúc mình mở website Thị Trấn Buồn Tênh cho tới tận bây giờ thì sự hiện diện diễn đàn luôn ở đó – chỉ là nó đã không hoạt động theo đúng nghĩa nghĩa, như một thứ bỏ xó vào thùng rác – thì bây giờ mình viết bài viết này để báo mọi người với chuyên mục diễn đàn sẽ hoạt động thay vì bỏ xó vào một góc. Với mxh bây giờ cũng chẳng ai cần vào diễn đàn để làm gì trước sự bất lợi của nó, chỉ cần group facebook là đủ hoạt động vui chơi, trên Thị Trấn Buồn Tênh cũng có group đấy thôi, nhưng mình chưa có định hướng gì cho nó cũng như một mình chưa thật sự đủ khả năng để định hướng và phát triển hơn ngoại trừ việc mình phát triển trong tầm khả năng của mình
Mình vẫn cứ mở diễn đàn mà không một mục đích gì, nhưng cho tới bây giờ lập topic thông báo cái topic mở chuyên mục diễn đàn để mọi người biết có phần muộn màng, nhất là đã mở hơn một năm nay rồi, với tình tình lúc đó đơn thuần chỉ mở trang chủ website Thị Trấn Buồn Tênh là chỉ đăng truyện, tin tức hoặc liên quan đến văn học là chính để nhằm thu hút mọi người đến website hơn.
Thế nhưng, bây giờ mình lại quyết định và định hướng lại cho web, là mọi thứ không liên quan đến thông tin hay đăng truyện thì sẽ không được đăng lên trang chủ, mà sẽ đăng trong diễn đàn với mục đích thúc đẩy mọi người hoạt động hơn.
Mình biết là view website Thị Trấn Buồn Tênh lại thấp, ít ai dòm ngó tới, nhưng với mục đích có phần hơi cá nhân hóa với website nhưng mình vẫn làm, vì sở thích và mong muốn có thứ gì đó là của của mình và tạo ra một đứa con tinh thần nhằm để trông thứ mà mình phát triển lớn mạnh (hoặc không) để có thể cảm thấy vui tươi hơn.
Ban đầu khi mở ra website cũng có vài bạn ủng hộ nhiệt tình, nhưng càng về sau không có mục đích xây dựng gì cả, nhất là không có một người nào rành IT – mà đáng lẽ người đó phải là mình, trước đó mình dự định học IT nhưng có lẽ duyên số với It không có nên mình bỏ cuộc giữa chừng – thành thử có rất nhiều thứ khác nhau cần phải làm nhưng không làm được thành ra có một số mâu thuẫn dẫn đến nhóm tan rã.
Không sao, mình sẽ tự làm hết; trong khả năng của mình. Vì vậy bây giờ mình có ý tưởng, xây dựng, dù biết là không tới đâu, có thể diễn đàn, trang chủ sẽ phình to data, gặp nhiều lỗi nhưng chưa thể sửa được, nhưng mình vẫn chấp nhận để làm, tiến tới khi mình không thể làm, bị thế giới bỏ mặc và website thì bị lãng quên, chẳng ai biết tới.
Với nhiều công việc trong cuộc sống, tiền sever mỗi năm phải chi ra, các lỗi phát sinh phải tìm cách giải quyết. Sự may rủi data, các lần trước mở website thất bại do thiếu kiến thức, mục đích và tiền bạc.
Mình vẫn cứ làm. Bởi mình chẳng có hứng thú gì trong cuộc sống, và chính website là mục đích cuối cùng khiến cho mình hứng thú dù chẳng biết mô tê gì lập trình. Mình định học lập trình để biến website Thị Trấn Buồn Tênh thành một ngôi nhà thật đẹp, nhưng lại không có mục đích rõ ràng, cụ thể và nơi học lập trình.
Thành thử, mọi thứ vẫn cứ thế, nhiệt thành thì vẫn rất nhiều, nhưng khả năng thì lại không nhiều, nhiều thứ dồn dập và khó có thể làm. Nhưng thôi, cái diễn đàn và trang chủ vẫn mở, vẫn có mục đích riêng khi mình tạo ra nó, và vẫn cứ làm tới khi không còn làm được và mệt mỏi.
Các thông báo, quy định, thảo luận, ebook, các thứ ngoài mục đích trang chủ là đăng truyện edit-dịch, truyện sáng tác, review, tản mản, tin tức, bài viêt liên quan đến văn học, lgbt, bài viết blog thì sẽ không được đăng mà thay vào đó sẽ đăng ở diễn đàn.
Cám ơn các bạn đã đọc.
- Người viếtBài viết
- Bạn phải đăng nhập để trả lời chủ đề này.