Tình cờ đọc được bài của một bạn về ngỗng thấy khá hay nên bổ sung tý.
Tụi này không ăn tôm tép là do chuyện ngày xưa, khi bạn đến thăm nhà Dã Tràng, nhà thì không có gì đãi bạn nên 2 vợ chồng bàn nhau mần thịt cặp ngỗng, đang lúc bàn bạc thì bà bán tép đi ngang :v Mang ơn cứu mạng nên tụi này không ăn thịt tôm tép từ đó:v (bạn nào coi sự tích Dã Tràng sẽ thấy chi tiết này).
Hồi thực dân Pháp vào miền Nam lập ấp chiến lược, chúng phát hiện ra ngỗng rất thính hơi người, nên mỗi bốt đều có nuôi ngỗng và chó để canh, và tụi quàng quạt này bị đặc công mình counter bằng Rắn Hổ Hành.
Vì tụi quàng quạt này đặc biệt sợ Rắn Hổ Hành, tụi rắn này hiền, không độc, chỉ ăn gà con với chuột, ếch các thứ, mỗi tội mang mùi hôi nách khá nặng :)) Như cái tên :3
Hồi nhỏ nghĩ hè về quê tụi mình hay bắt Rắn Hổ Hành với Rắn Nước còn nhỏ về nuôi làm pet, và thật sự khi mình giấu con rắn thì tụi này hung hăng vl, đến khi đưa ra trước mặt tụi nó thì tụi nó im ru, rụt cổ :v Y như mấy con cún bị mắng :3 Trông đến tội :v
Do thù tụi quàng quạt bự hay rượt mình nên có lần mình lấy đá ném tụi ngỗng con, thề là mình ném méo trúng, thế mà chúng lăn ra xỉu, đầu nghẹo sang bên, sợ vl, chạy về nhà trốn sợ hàng xóm bắt đền. Và hôm sau đi ngang tụi nó vẫn rượt như hàng ngày, quân số không thiếu một con. Đm cú lừa :v
Coi ké hoài cũng mang nghiệp nên biết gì chia sẻ tý :v