
Món hời
Thằng Hùng Gà cười sằng sặc ném cái túi du lịch đẫm máu xuống nền nhà. Đàn em của nó Tám Rổ cũng cười ngặt nghẽo như bị ma nhập. Đêm nào cũng vậy, sau khi ngáo đá xong, hai thằng lại chở nhau ra dưới chân cầu Nguyễn Văn Linh để cướp. Thủ đoạn của bọn chúng là ép xe những phụ nữ hay người lớn tuổi đi về khuya một mình qua cầu rồi cướp xe hoặc giật đồ. Ai chống cự, chúng rút mã tấu chém luôn.
Tám Rổ mở dây kéo cái túi du lịch lôi ra một cánh tay phụ nữ cụt đến tận vai đầy máu huơ huơ. Trên cánh tay bị chém gần sát vai là cả bộ vòng sơ-men bảy chiếc ước chừng một lượng vàng. Đó là chưa kể cái nhẫn hột xoàn trên ngón tay. Người phụ nữ xấu số chạy xe SH này tuy không mất xe vì cô ta đã kịp tri hô cho mọi người đổ lại nhưng lại mất đi cánh tay đeo đầy vòng vàng. Thôi kệ, không cướp được xe thì mớ vòng vàng này cũng đủ rồi cho chúng ăn chơi hút chích cả tuần.
“Đưa tao cây kềm, tao bấm đứt bộ vòng coi” Hùng ra lệnh. “Bấm thì được rồi nhưng vòng đứt thì bán không được giá đâu đại ca! Hay là…” Tám rổ chỉ vào khuỷu tay chỗ cùi chỗ làm động tác cứa cứa. “Ý mày là chặt ở chỗ này để tháo bộ sơ men cho dễ chứ gì? Ý hay, ý hay. Đưa cây hàng cho tao! Giữ cái tay cho chặt nha!” Hùng gà lại cười rũ trong cơn say ma túy.
“Phập!” tiếng thằng Tám rú lên thất thanh. Nhát mã tấu thay vì chặt đứt khuỷu tay của cánh tay kia ở cùi chỏ lại không hiểu vì sao lại tiện một nhát đứt ngọt bàn tay thằng côn đồ đang giữ lấy cánh tay ấy. Tám rổ ôm cái tay cụt lăn lộn kêu gào, máu phun thành vòi. Thằng Hùng tỉnh hẳn cơn phê thuốc, chụp vội cái khăn trên bàn quăng cho thằng Tám để cầm máu còn nó thì gỡ bàn tay của thằng đệ tử ra khỏi cánh tay của người phụ nữ kia. Như bị dán keo, bàn tay của Tám rổ dính chặt vào cánh tay người đàn bà không gỡ ra được. Thằng Hùng cầm lấy cánh tay ra sức kéo thì bất ngờ, năm ngón tay mảnh khảnh chụp lấy tay nó siết chặt. Những món tay để dài sơn đỏ bắt đầu bấm sâu vào da thịt nó và mọc rễ trong đó. Làm sao đây? Hắn càng vùng vẫy, những ngón tay càng bấu chặt. Làm sao đây? Nhìn thằng Tám vẫn ôm cái tay cụt gào thét lăn lộn, máu thấm ướt cả cái khăn, Hùng Gà càng thêm hoảng loạn. Làm sao đây? Không còn cách nào khác sao? Hùng gà nhắm mắt nghiến răng rồi vung cây mã tấu lên.