
Cái giá phải trả
Hắn leo lên cái ghế thang, quàng sợi dây thòng lọng vào cổ rồi bình tĩnh châm lửa hút thuốc sau khi đã gọi cho Ngọc, bạn gái hắn đến. Phen này thì Ngọc sẽ quì xuống dưới chân hắn để xin hắn tha tội vì đã trót lớn tiếng với hắn đêm qua. Trong mối quan hệ này, hắn là vua, còn Ngọc là nô lệ. Hắn sẵn sàng bạt tai Ngọc nếu cô dám cãi lời hắn, sẳn sàng bỏ rơi cô giữa đường vắng chỉ vì Ngọc hơi có vẻ trách móc hắn rằng đã để cho cô chờ suốt một tiếng đồng hồ ngoài đường mà không thèm nhắn một câu. Đêm qua, Ngọc đã dám lớn tiếng với hắn trước mặt đám bạn, còn dọa chia tay với hắn.” Em yêu, em phải trả giá cho việc dám đòi chia tay với anh. Sau khi em đã quì lạy van xin anh xuống thang đừng tự tử nữa thì em sẽ chết với anh. “ Hắn nhếch mép cười đắc ý.
Con mèo mướp cọ cọ người vào cái ghế thang. Đây là con mèo Ngọc tặng cho hắn “để anh nhớ tới em mỗi khi không có em bên cạnh”. Chính vì vậy mà mỗi khi không có Ngọc bên cạnh, bao nhiêu vũ phu bạo lực con mèo mướp lãnh đủ. Thường thì con mèo rất sợ hắn, không hiểu tại sao hôm nay lại đến cọ cọ chân vào cái ghế thang hắn đang đứng để treo cổ. “Mướp, cút!” hắn rít khẽ. Con mèo vẫn cọ đều thân vào ghế. Hình như cái ghế đang dịch chuyển. Càng lúc con mèo càng cọ mạnh, cái ghế lại dịch chuyển xa thêm một chút, một chút. “Cút đi con khốn!” hắn hét. Con mèo nhìn hắn gào lên giận dữ. Hắn điên tiết vung chân định đá con mèo mà quên rằng mình đang đứng trên ghế thang. “Bộp!” cái ghế rơi xuống đất, con mèo chạy vụt đi. Dây thòng lọng thít chặt vào cổ, máu dồn lên mặt tím bầm. Đôi chân hắn bắt đầu chòi đạp trong không khí. Trước khi tắt thở, hắn dường như nghe thấy tiếng Ngọc đập cửa và gọi tên hắn bên ngoài.