kinh dị, kinh tởm
Demián Rugna
Demián Rugna
2023
Tại một ngôi làng hẻo lánh, hai anh em tìm thấy một người đàn ông bị nhiễm quỷ sắp "sinh ra" ác quỷ. Họ quyết định vứt xác nhưng cuối cùng lại vô tình gieo rắc hỗn loạn.
When Evil Lurks 2023 – Ác Quỷ Ẩn Mình là một bộ phim kinh dị siêu nhiên đến từ đất nước Argentina cùng hợp tác với Hoa Kỳ, mọi thứ trong phim điều mang lại một cảm giác bí ẩn, khó hiểu, ghê tởm và căng thẳng, cảnh quay khác hẳn so với mặt bằng chung hiện nay là không quá tập trung vào kịch tính và hành động, tập trung vào hẳn góc nhìn của một người đàn ông (nhân vật chính) khi trông thấy một người quỷ ám trong thị trấn và cố gắng thoát khỏi nó.
Mục lục
Nội dung
Đêm khuya anh em Pedro và Jaime nghe tiếng súng, sáng hôm sau đi vào rừng trông thấy một xác chết phân nửa thân dưới, còn lại các dụng cụ trừ tà, giấy tờ tuỳ thân của bà María Elena, và họ đến nhà bà ta, mới biết được con trai bà là Uriel bị quỷ ám, đêm qua bà ta chờ một nhà “dọn dẹp” nhưng không thấy ai tới, họ nghi ngờ cái xác kia là của nhà dọn dẹp, nên hai anh em Pedro và Jaime báo cảnh sát nhưng họ nói họ không quan tâm, rồi đến nhà Ruiz và nói chuyện rằng bán sạch đất đai, rời khỏi đây, nhưng ông ta không đồng ý, rồi chạy đến nhà bà María Elena và dự định sẽ giết nó nhưng nó nói rằng nếu giết nó nó sẽ hại chết vợ con của ông ta, đến sáng hôm sau, hai anh em Pedro và Jaime và vợ chạy đến, ông Ruiz đề nghị rằng chuyển cái xác đến nơi khác và nó sẽ không phải là vấn đề của họ nữa. Thế nhưng sau khi chuyển tới gần địa điểm cần chuyển thì tay lái chuyển gắt vì né một thằng nhóc đi qua đường, tới nơi thì cái xác thối không thấy đâu nữa, họ ra về, sáng hôm sau vợ Ruiz hét lên vì đàn dê đã bị quỷ nhập, Ruiz căng thẳng chĩa súng vào con dê bị quỷ nhập mặc kệ tiếng la hét và ngăn cản của vợ nhưng con dê sấn tới và ông ta bắn nó, bắn xong người vợ dùng rìu đập vào đầu ông ta và sau đó tự sát bằng cái rìu.
Đêm hôm sau hai anh em Pedro và Jaime được thằng nhóc Eduardo con bà María Elena tới nhà xin tá túc, nói rằng người mẹ của cậu ta mất tích, cậu ta sợ hãi, sau đó cậu ta báo rằng hai vợ chồng Ruiz tự sát, và hai anh em bắt đẩu rời khỏi thị trấn, đến nhà vợ cũ, Pedro yêu cầu cả nhà rời khỏi thị trấn nhưng Santino vợ anh mạt sát anh, anh bắt đầu cởi hết đồ ra rồi đốt, nhưng rủi thay là con chó ngửi mùi quần áo trước đó, trong khi cả ba người cãi nhau, đứa con gái Vicky của hai vợ chồng đang vuốt ve con chó, con chó bắt đầu cái xé đứa con gái út của họ, đứa con trai kế trông thấy và la hét, lúc này ca 3 người kia mới chú ý rồi rượt theo con chó, nhưng Pedro trông thấy con chó bị Leonardo giết dù trước đó cảnh cáo, lúc trở về anh ta thấy đứa con gái trông rất tươi tỉnh như không bị sao, anh ta biết đó là dối trá nên đã đưa con trai kế và con trai lớn đi, tới nhà mẹ, rồi rời đi nhưng rủi thay là họ hết tiền nên đằng phải tới nhà bà Mirta, từng là người dọn dẹp, nhưng rủi thay rằng, bà Mirta để trong tài khoản chưa thể rút tiền ngay được, và đứa con trai lớn của Pedro cần phải thay quần, nên đêm đó ở lại dù Pedro rất kiên quyết nhưng không thể.
Đêm đó, vợ của Pedro đến, ôm đứa con giữa rồi rời đi, lúc này Pedro và Mirta đi tìm kẻ thối rữa, còn Jaime tìm vợ anh trai nhưng khi chạy đi trông thấy vợ anh trai đã ăn phần não của đứa con trai nên anh ta đã đâm chết cô ta, phía Pedro và Mirta chạy tới một trường học, vì ở đó quỷ rất thích trẻ con, và trẻ con rất thích con quỷ, khi chạy tới không tìm thấy, bắt gặp nhiều đứa trẻ ở đó, không thấy gì thì cả hai dự định rời đi thì trông thấy một thằng bé đi vào trường học mà trước đó xe tải của ba người Pedro suýt tông vào, Pedro hỏi thì nó không trả lời cho tới khi lên xe thì nó mới chạy tới chi đường, rồi tới con nhỏ khác chạy tới cũng nói chỉ tới một đường khác, lúc này Mirta mới nói rằng rất có thể con quỷ muốn cả hai rời đi nên phải đi tìm lại một lần nữa, sau đó cả hai mới tìm thấy cái xác thối nằm ở dưới nền sân khấu, Mirta đang lắp ráp dụng cụ còn Pedro thì đào cái xác lên nhưng bị con nhỏ vừa bị Pedro đánh cho nhừ tử chạy tới và nói rằng trong phòng hiệu trưởng có cái búa hãy vào đó lấy nó, Mirta bảo rằng đừng nghe lời nó nói vì đó là lời nói dối, nhưng Pedro không chị nghe nên đã chạy vào phòng hiệu trưởng thì không thấy búa đâu mà còn bị nhốt, Mirta bị đám nhóc lôi đi và bị con nhỏ dùng búa đập vào đầu cho tới chết, Pedro mở cửa được lại không thể cứu được, còn nhìn thấy cái xác thối ngó đầu lên nên anh ta tức tối đập nát cái đầu và đứa bé trong xác chết được hồi sinh.
Lúc trở về nhà, Pedro mới biết đứa con trai lớn đã ăn thịt người mẹ, và mới biết đứa trẻ bị quỷ nhập dù trước đó anh ta không tin, Jaime trông thấy Eduardo ở nhà kho và nó nói rằng nó đã giết người dọn dẹp và mẹ nó rồi ăn tươi nuốt sống họ.
Nội dung hay nhưng ức chế
Phải nói rằng, nội dung hay, mới lạ, không đi vào đường mòn như đa số bộ phim quỷ ám vẫn làm là người bị quỷ nhập sẽ bị quỷ chiếm lĩnh linh hồn và thể xác, còn với bộ phim When Evil Lurks 2023 – Ác Quỷ Ẩn Mình lại là người bị quỷ nhập, sẽ sản sinh ra một con quỷ tái thế gọi là “kẻ thối rữa” tức là thay vì được sinh ra từ cái bụng lại sinh ra từ cơ thể sinh phồng, thối rữa như người chết trôi, lở loét khiến cho người xem như mình cũng phải kinh hãi và kinh tởm, thay vì mời linh mục, sẽ có một người gọi là dọn dẹp xác chết sinh phồng như chết trôi kia. Nếu muốn giết chết nó bằng cách này hay cách khác, sẽ không thể vì mọi cách khác – trừ người dọn dẹp có cách riêng – sẽ dẫn tới hậu quả là người giết chết nó sẽ bị giết chết bởi người quỷ nhập (kể cả người dọn dẹp), rồi sinh ra dịch bệnh khiến cho người có liên quan sẽ chết. Dường như, mọi thứ trong phim điều bí bách, khó chịu và ghê tởm dù không có jumpscare như đa số, nó tập trung vào nhân vật chính cố thoát, rồi quay trở lại giết kẻ bị quỷ nhập rồi chứng kiến người thân chết hết, mà người thân bị quỷ nhập lúc nào không hay, hoặc làm sao người bị giết chết lại có thể sống sờ sờ không bị làm sao cũng làm cho người xem tởm lợm và khó chịu. Như thể mọi con đường không có lối ra.
Dĩ nhiên có nhưng nhân vật chính của chúng ta – Pedro – quá ngu khi bỏ rơi bà Mirta và vào phòng lấy cái búa để lôi cái xác thối ra, nhân vật phụ là Ruiz lại vừa ngu vừa tham vừa không biết điều lại vừa khùng bởi cái tính mạng quan trọng không biết giữ mà lo giữ cái của cải, chết là đúng, nhưng cái đáng chửi nhất chính là nhân vật chính của chúng ta – Pedro – khi gần hoàn thành giết con quỷ thì lão lại đi nghe lời con nhỏ ranh con mà trước đó lão đánh nhừ tử, cuối cùng để cho con quỷ được sinh ra và người dọn dẹp cuối cùng bị giết, và cuối cùng người mẹ thân yêu của lão bị chính đứa con lớn của lão ăn tươi nuốt sống thì kết quả khiến chúng ta khó chịu vô cùng, bực bội và đáng lý nhẽ cả hai sẽ sống sót được nếu chịu từ bỏ gia đình vợ cũ, rồi đến hẳn nhà mẹ rồi rời đi, hoặc là đến nhà vợ cũ rồi, thì vứt mẹ cái quần áo đi rồi thay cái mới và rời đi liền khỏi thuyết phục con mẹ gì, hoặc là ở cuối phim, chỉ cần nghe lời “chuyên gia” thì đã sống sót rồi.
Tóm lại là cái kết làm chúng ta bỡ ngỡ, ngỡ ngàng vì độ ngu của nhân vật, nhưng đó là dụng ý của tác giả nên cũng chẳng có gì đáng nói ở đây nữa, bởi các chi tiết đó sẽ khiến chúng ta bức bối, khó chịu và hấp dẫn tới tận cuối cùng, chỉ cần sai lầm là đi đời nhà ma đúng nghĩa đen.
Kịch tính/hành động không có nhưng tập trung vào kinh dị hết rồi
Điều mà mình quan tâm nhất ở bộ phim chính là kịch tính và hành động bởi nó sẽ tạo ra điểm nhấn cho bộ phim dù kinh dị không có hoặc là không quá tập trung vào nội dung kịch bản, tuy nhiên, When Evil Lurks 2023 – Ác Quỷ Ẩn Mình không quá tham vọng vào kịch tính/hành động, thay vào là nội dung và kinh tởm cho người xem, nhất là tâm lý nhân vật chính, cố gắng thoát khỏi con quỷ nhưng cuối cùng bị con quỷ “chơi một vố” là đi đời nhà ma, có vẻ con quỷ chơi kiểu dí chết bỏ mới thôi – hoặc có thể là nó ghim thù về việc cả ba ông anh bỏ nó xa thật vì miếng cơm mang áo trên thị trấn không chó nó “chút miếng cơm miếng cháo” – dù thế nào, việc tính toán thoát khỏi nó đã quá sai sót bởi ông chồng Pedro còn thương lũ con và cô vợ bị bỏ rơi nên mang cả gia đình đi khi mà gia đình cô vợ cũ không tin vào việc lũ quỷ, chỉ tập trung vào việc mắng nhiếc và oán hận ông anh về việc bỏ rơi cô cùng lũ con, quên hẳn về việc phương pháp thoát ly khỏi lũ quỷ, nhưng có lẽ trước đó, con quỷ đã nhập vào đứa con cả trước, chỉ là đứa con bị bại não nên chưa thể làm được gì.
Nhìn chung, mức độ ghê tởm khi tạo hình về người con Uriel cực kỳ kinh tởm, cho đến nửa cái xác ở trong khu rừng – lòi ruột rất thực tế – hay đến việc con quỷ Uriel ngó đầu lên nhìn Pedro khiến ta muốn đập chết tươi nó, hay là đứa trẻ dùng búa đập đầu vào bà Mirta thực tế đến mức khó tin và kinh tởm. Tất cả cảnh như vậy dù không cần kịch tính/hành động nhất nhưng lại ăn điểm ở mức khác: kinh dị, thực tế và nội dung.
Nhưng đối với người coi trọng kịch tính/hành động thì coi When Evil Lurks 2023 – Ác Quỷ Ẩn như một diễn cảnh chậm chạp, dài lê thê, sân khấu, đồng thời, không có chút nào gọi là dâng trào hay điểm nhấn nào suốt của bộ phim, mà chỉ có nội dung được trau chuốt và sự kinh tởm thay thế, đặc biệt là diễn viên, điều mà đa số các ông bà bây giờ chỉ có thể làm được là đơ cái mặt trước màn hình, dù sợ hãi hay là vui mừng.
Nói tóm lại
Bộ phim When Evil Lurks 2023 – Ác Quỷ Ẩn Mình dù không phải là xuất sắc nhất về kinh dị và nội dung – vì có nhiều cái sơ xuất, chẳng hạn như kịch bản có nhiều cảnh làm người xem khá là ức chế như việc đến nhà vợ, và con vợ thì cãi im ỉm, biết bỏ nó là sai thì thôi kệ cho nó chết mẹ cũng được nhưng vẫn cố gắng níu kéo và thuyết phục về việc quỷ ám nhưng thú thực là lúc này mình chỉ muốn chửi ông đạo diễn, chửi ông viết kịch bản, nhưng biết đâu được mấy ỗng cố tình như vậy thì sao? Rồi cho đến việc đứa bé bị chó cắn biết lành ít dữ nhiều thì thôi cũng kệ mẹ quách cho rồi mình chạy trốn giữ tính mạng và hai đứa con lại cũng được đi nhưng không, ỗng phải chứng kiến đứa con chẳng mảy may bị thương thì lúc này mới rời đi thì quả thực mình ức chế lần hai, à quên, lần trước đó thì ông anh Ruiz cũng ngu bỏ mẹ, biết là giết con quỷ lành ít dữ nhiều thì thôi, mình bỏ của chạy lấy người cũng được, người còn thì của còn mà, không, đùng cái ỗng giải quyết vấn đề đi vào lòng đất cả vợ lẫn con luôn, chẳng hiểu tại sao ông đạo diễn và ông viết kịch bản cho người xem có cảm giác ức chế kinh hồn, nhất là ở đoạn cuối, thằng chã Pedro cũng giải quyết vấn đề đi vào lòng đất, khiến cho con quỷ sau khi hồi sinh phải cảm ơn bằng cách tha mạng cho ỗng vì mức độ ngu lờ khó tả và đây là giai đoạn ức chế nhất mà sau khi mình xem.
Ghê tởm, nội dung hay và làm cho người xem ức chế đã là sự thành công nhất nhất định, kiểu không đi vào lối mòn như đa số bộ phim kinh dị đang làm, là kịch tính/hành động/kinh dị/jumpscare/hồi hộp/nội dung, tuy nhiên mình vẫn chỉ cho bộ phim ở mức 8 điểm, số điểm cao nhất vì mức độ nội dung, kinh dị của nó, nhưng về kịch tính và hành động có lẽ chỉ cho 1 điểm vì bộ phim không có điểm nhấn cao trào nào cả.
-nội dung trau chuốt, kinh dị, ghê tởm và không có lỗ hỏng nào
-khá là ức chế vì các nhân vật điều hành sự đi vào lòng đất nhưng đó là ý đồ của ông đạo diễn và kịch bản, nếu không, sẽ không tạo điếm nhấn nào cho người xem về mặt nội dung
-diễn viên xuất sắc diễn tả
-đặc biệt là không có jumpscare, dành cho những ai không thích bị hù doạ
-điếm nhấn cao trào như hành động và kịch tính điều không có, khiến cho người xem cảm thấy lê thê, dài dòng,
Ad ơi cho mình hỏi muốn xin cấp quyền đọc truyện ghì làm sao ạ?