
kinh dị siêu nhiên
Nội dung phim xoay quanh cuộc sống mới của vợ chồng Eveleign (Isla Fisher) và David (Anson Month) tại một vườn nho xinh đẹp. Họ quyết định rời xa chốn đô thị tấp nập, náo nhiệt để tìm sự bình yên và dành những điều tốt đẹp nhất cho đứa con đầu lòng. Tuy nhiên, kể từ khi đặt chân tới đây, Eveleign luôn bị ám ảnh bởi những âm thanh ghê rợn và hình bóng thoắt ẩn thoắt hiện của một kẻ lạ mặt. Trong khi mọi người xung quanh cho là việc mang thai và dư chấn tai nạn Eveleign từng trải qua đã gây cho cô nhiều ảo giác, Eveleign lại ngày một tin rằng: ma quỷ thực sự đang tồn tại trên mảnh đất này…
Đây là bộ phim duy nhất mà mình biết từ mấy năm trước, nhưng có điều cứ xem tới khúc Eveleigh Maddox đi tập yoga là mình ngưng chả xem nữa, tới tận bây giờ mình quyết định review các bộ phim được lưu trữ từ trên máy tính đã rất lâu nên mới xem toàn bộ nội dung của Visions một cách trọn vẹn vào ngày hôm nay. Haha, thật buồn cười khi tới bây giờ mới xem đầy đủ và review sau mấy năm trời cứ bị ngắt quãng, thôi không lan man nữa, mình đi vào vấn đề chính nhé.
Nội dung
Kể về nhân vật Eveleigh Maddox và David Maddox chuyển đến một đồi núi ở vùng thị trấn để sản xuất rượu, tuy nhiên khi đến đây Eveleigh Maddox gặp ảo giác, xuyên suốt trong bộ khiến cho chúng ta phải hồi hộp, đón chờ “thứ gì đó” xuất hiện với Eveleigh Maddox, nhưng thực tế việc đó không xảy ra, thêm một điều nữa là không có bất kỳ mảnh hù dọa nặng đô – ngoại trừ hai khung cảnh làm cho chúng ta giật mình một chút bởi đồ đạc, chứ không phải là một con ma ghê tởm nào đó xuất hiện. Cuối cùng những thứ hù dọa đó chỉ là một điềm báo trước của một bà mẹ có trực giác, cũng như quá khứ của căn nhà đã từng xuất hiện với một gia đình và người đó phải mời bà đồng đến để “nhìn” hồn ma trong căn nhà.
Nhìn chung, ban đầu mình xem khá nhàm chán, không hay ho lắm, nên mấy lần xem là mấy làn bỏ phim, nhưng hôm nay mình xem hoàn toàn cho hết, thì thú thực nó cũng hay chứ không phải kiểu dở ẹt, nôm na là trên mức trung bình một chút, về nội dung thì mình không đánh giá cao lắm, và mảnh kinh dị thì cũng càng không, nói tóm lại nó chỉ mức trung bình hơn một chút, xét về nội dung kịch bản.
Kịch tính, kinh dị
Có thể nói nội dung báo trước sự nguy hiểm sắp tới, thuộc thể loại kinh dị siêu nhiên, nhưng thú thực mình đánh giá cao về kịch tính của nó chứ không hề đánh giá cao về kinh dị, nội dung, nếu nói về kịch tính thì Visions 2015 mang lại rất tốt so với các bộ phim khác (ngoại trừ kinh dị) đã mang lại, nhưng cái điều cần có hơn là Visions 2015 phải dùng các chi tiết kinh dị, rùng rợn và siêu nhiên theo kiểu nặng đô hơn thay vì kiểu nhẹ nhàng, nhưng đón nhận lại chỉ là quá mức nhẹ nhàng còn lại thì người ta chỉ thấy kịch tính hay ở giai đoạn cuối rất hay là chạy thoát khỏi hai vợ chồng muốn giết hại Eveleigh Maddox và lấy đứa con trong bụng cô.
Nếu thật sự Kevin Greutert muốn Visions 2015 có phần hai – bởi Eveleigh Maddox rời khỏi căn nhà và cô tin rằng trong ngôi nhà có ma quỷ cư ngụ tại đó nên cô thật sự đến một quán rượu và hỏi người chủ ở đó, người chủ kể rằng bà nội của ông đã từng sống ở đó, mời bà đồng đến, rồi vẽ lên giấc mơ bằng bút chì than trên giấy, nói về tương lai sẽ có vụ án mạng gì gì đó – thì phải trau chuốt phần kinh dị và hiện tượng siêu nhiên cái đã, chứ mình thấy nó quá mức tầm thường không mang lại cho khán giả thấy sợ hãi, mặc dù phần kịch tính đã làm quá tốt, nhưng cái tốt đó không hề kéo điểm lên được. Thành thử có lẽ Visions 2015 không có phần hai.
Âm thanh
Như đã nói về phần kinh dị của bộ phim Visions 2015 có mức tệ như thế nào thì phần âm thanh cũng như thế, nó không quá hay, không quá kinh dị, không quá làm cho người ta sợ hãi bởi âm thanh, nhưng được cái là giảm thiểu jumpscare nhất có thể và nó lại là điểm sáng trong bộ phim này. Nếu như phần kết cấu của nội dung không hề có kinh dị, thì tốt nhất là không nên có jumpscare trong bộ phim, mà cho dù có thì cũng chẳng thể kéo điểm lên cho bộ phim được.
Tóm lại
Nhìn chung Visions 2015 xem rất được không đến mức tệ hại, cũng như không quá xuất sắc, các bạn có thể yên tâm xem mà không gặp phải bộ phim kinh dị siêu nhiên quá tệ đâu nhé.
Các liên kết nội bộ
Tham gia group Thị Trấn Buồn Tênh nhé.Hướng dẫn bình luận review cho bài viết
Hướng Dẫn Tạo Bài Viết Review/Bảng Đánh Giá Cho Bài Viêt
Diễn đàn của website, rất mong mọi người tham gia và góp ý cho website nhé.
Tuyển Cộng Tác Viên
Thư Viện Ebook
Hướng dấn sửa đường dẫn chương
Hướng Dẫn Đăng Chương Mới Trong Truyện Đã Có Sẵn
-phim có nội dung tốt không quá tệ
-kịch tính là phần cốt lõi của bộ phim và được đánh giá cao nhất với bộ phim
-không có jumpscare nên các bạn có thể yên mà xem nhé
-không có quá mức kinh dị
-những người yếu tim có thể xem
-dù vậy, gọi là kinh dị siêu nhiên nhưng thực tế chỉ thấy hơi rùn rợn chứ không thể kinh dị
-nội dung truyện chưa đạt tới xuất sắc, có nhiều vấn đề chưa làm tới, ví dụ như con người có nhiều vấn đề thì chỉ có Eveleigh trông thấy và diễn ra theo điểm nghi ngờ.
-trong bộ phim có nhắc đến quỷ nhưng thực tế bộ phim như kiểu mượn đề tài ma quỷ để nói lên về con người cũng tàn ác như vậy, nhưng thực tế đây là đề tài siêu nhiên thì có thể dùng ma quỷ hiền hình hoặc ít nhất là dùng ảnh ma quỷ để tạo ra cảm giác kinh dị, mặt trái của nó là khiến cho bộ phim có điểm trừ, kiểu lấy ma quỷ hù dọa chứ thực ra con người làm. Tóm lại do việc bộ phim chưa đạt tới trình độ thật sự kinh dị và siêu nhiên như các bộ phim khác.