
trộm mộ, phiêu lưu
Những ngôi mộ cổ với vô số cạm bẫy bí ẩn cùng muôn vàn châu báu ngọc ngà luôn luôn là mối thách thức cũng như niềm khao khát của những kẻ ưa mạo hiểm.
Nhân vật chính của câu chuyện là Dương Lăng Sương - một cô gái thông minh, mạnh mẽ đang giữ chức chỉ huy một nhóm công tác hiện trường của Bộ Nội vụ.
Trong một lần làm nhiệm vụ ở Kazakhstan, một sự tình cờ đẩy nhóm người do Dương Lăng Sương chỉ huy sa vào một lăng mộ cổ và gặp gỡ một người đàn ông tên Lâm Nam - chuyên gia khám phá lăng mộ. Sau khi được Lâm Nam cứu sống, sự kiêu ngạo ngăn Dương Lăng Sương lưu lại những chi tiết liên lạc của anh.
Đó là điều khiến Dương Lăng Sương hết sức tiếc nuối. Sau đó, trong một chuyến du lịch đến Tây An, cô vô tình nghe được thông tin về Lâm Nam và đến tận chân núi Phượng Hoàng để tìm lại người cũ. Chuyến đi không những đưa cô gặp lại Lâm Nam, làm quen với người bạn mới tinh nghịch đáng yêu Hồ Hiểu Quyên - biệt danh Cáo con, mà còn dẫn dắt cô dấn thân vào một cuộc phiêu lưu li kì trong lăng mộ cổ dưới lòng đất tương truyền là của thiên tử nhà Chu. Vất vả, nguy hiểm nhưng cũng vô cùng thú vị, hấp dẫn và đầy trí tuệ, ba người họ phải đối mặt với thây ma trẻ em, ao máu, xác sống, bẫy sập, ảo ảnh… Cuối cùng, nhờ nhanh trí và gan dạ, họ cũng trở về được thế giới bên ngoài nhưng đôi mắt của Lâm Nam đã bị thương khá nặng…
Giá sản phẩm trên Tiki đã bao gồm thuế theo luật hiện hành. Tuy nhiên tuỳ vào từng loại sản phẩm hoặc phương thức, địa chỉ giao hàng mà có thể phát sinh thêm chi phí khác như phí vận chuyển, phụ phí hàng cồng kềnh, ...
Lâm Nam, Dương Lăng Sương, Cáo con
Trong phần câu truyện Long Lâu Yêu Quật hướng tới lăng mộ thời Chiến Quốc thay vì các đời sau để tạo ra sự khác biệt đôi chút so với hai tác phẩm nổi tiếng là Ma Thổi Đèn và Đạo Mộ Bút Ký cũng như thể loại Trộm Mộ khác. Đặc biệt trong truyện Long Lâu Yêu Quật này là của một tác giả trong ngành Tài Chính nên cũng chắc chắn sẽ khác biệt, đặc biệt là nhân vật chính là nữ chính và người đồng hành là nam và nữ do đó sẽ khác biệt so với Thiên Hạ Bá Xướng, mặc dù tác giả THBX là một tác giả nổi tiếng và là tượng đài lớn của thể loại Trộm mộ, nếu so sánh thì hơi khập khiễng.
Nhưng điều này sẽ giúp ích cho các tác giả dưới cơ phấn đấu thay vì lắc đầu ứ ừ không chịu viết để cạnh tranh, thì tất nhiên đối với Bắc Lĩnh Quỷ Đạo cũng không phải là đối thủ xứng tầm với THBX được. Thế nhưng nếu như tiếp tục theo hướng riêng thì nhất định Long Lâu Yêu Quật sẽ thành công theo con đường khác, chẳng hạn như Đạo Mộ Bút Ký của Nam Phái Tam Túc.
Điểm cộng
Mình nghĩ rất lâu, rất rất lâu sau khi đọc xong mới viết bài này, thực ra là truyện Long Lâu Yêu Quật không phải không hay, thế nhưng do việc buff quá tay, tạo ra quái vật và nhân vật ban đầu ấn tượng về sau thì không được như kỳ vọng, thành thử để chấm điểm cho truyện Long Lâu Yêu Quật không phải là điều dễ dàng gì.
Nếu như bạn bỏ qua việc bị ảnh hưởng Tiên Hiệp thì có thể gọi tạm là truyện hay, có chút thần thoại hóa nhà vua lẫn việc xen kẽ văn hóa lịch sử — mà hầu hết các truyện trộm mộ ít nhiều cũng phải am hiểu chút ít nhưng riêng với Long Lâu Yêu Quật thì nhiều hơn thế.
Về văn phong có thể nói là dịch khá mượn ngoài việc Bánh Tông bị chuyển thành Bánh Chưng, ám chỉ thi thể thành tinh khá mạnh. Ngoài mấy điểm này ra thì mình không biết còn điểm gì để cộng điểm nhiều hơn cho truyện.
Về mức độ kinh dị
Cái này nên gọi là dành cho trẻ em đọc được, với người từng đọc trộm mộ của Thiên Hạ Bá Xướng thì mình đề cử Long Lâu Yêu Quật cho trẻ em khoảng 8 tuổi đọc là ok nhất, vì chúng nó non nớt, đọc Long Lâu Yêu Quật vì chúng nó đọc sẽ bót ra quần, chứ người lớn như mình thì cảm giác cứ chai lỳ chẳng hiểu sao thấy thích thú mấy con ma di chuyển mà nhóm ba người giải thích được cũng tài thật.
Về cách tạo hình quái vật trong truyện thì không quá kinh dị, nó được miêu tả là đáng sợ nhưng cảm tưởng là buff nhân vật quá thành ra cũng không gây ra bất cứ ấn tượng nào về quái vật. Càng về sau càng cảm thấy cách xử lý bọn quái vật và bẫy như kiểu không có chuyện gì khó chỉ sợ không nghĩ ra cách, nó kiểu vậy thành ra mình thấy ngán ngẩm.
Nhân vật
Đầu tiên, nhân vật Dương Lăng Sương được miêu tả là người chỉ huy, thông minh và mạnh mẽ, thế nhưng trong truyện thì có phần không được miêu tả, cứ như là cô được buff quá tay, có lúc thì quá bán bèo. Ở cuối truyện tác giả buff cho cô thành superheroes để đấu với Tần Thủy Hoàng, có thể nói đây là lần đầu tiên mình gặp một truyện có hệ thống tu chân như vậy, mặc dù trước đó Thiên Hạ Bá Xướng cũng buff nhân vật nhưng không quá như Bắc Lĩnh Quỷ Đạo.
Còn Lâm Nam được miêu tả là tay lãng tử bất cần đời, hiểu đời, am hiểu từ cổ chí kim nhưng càng về sau càng kiểu lộ ra một tay hiểu đời nông cạn, đụng phát là giải thích ngượng, chẳng hiểu sao tác giả Bắc Lĩnh Quỷ Đạo miêu tả cho anh lắm vào cuối cùng cũng chỉ là tay ba phải.
Cáo con được cho là phai phụ quan trọng, nhưng mình nghĩ nhân vật này xuất hiện kiểu cho có, cho giống các truyện của Thiên Hạ Bá Xướng chứ thật ra nhân vật cáo con không gây ra ấn tượng gì ngoài việc có tình tứ với Lâm Nam và có biệt tài ngửi thấy mũi thính ra thì chỉ có ăn bám cả hai người là giỏi. Mình liên tưởng đến Tuyền Béo nhưng ít ra anh ta cũng không phụ thuộc vào vai chính Lâm Nam quá, kiểu như Lâm Nam là nhân vật trụ cột trong đám con gái nhưng thực ra là cũng chẳng có tài cán gì cả.
Tóm lại, mình thấy ban đầu tác giả đề cao Lâm Nam khá là cao, về sau thì quả thực là cũng không khác gì thằng con trai chán đời đi bụi thám hiểm khè lửa người đời với kiến thức hạn hẹn và trình độ phân tích chỉ là chém gió. Chính vì vậy mà
Điểm trừ
Nhưng khác biệt lớn nhất có lẽ chính là tác phẩm quá ngắn, thay vì dài kỳ để cùng độc giả phưu lưu cũng như tìm hiểu nguồn gốc, thì đối với Long Lâu Yêu Quật lại chọn cái kết ngắn và giải thích vội vàng không thỏa đáng. Chính cái điểm này mà tác phẩm Long Lâu Yêu Quật không có vị trí ấn tượng của độc giả, đối với mình mà nói ban đầu thấy khá là hay, về sau giữa đoạn và đoạn cuối càng lúc càng thấy vô lý đến nỗi mình cảm nhận nó như thể tác giả đuối sức để kết thúc câu chuyện rồi viết “rồng bay phượng múa” lên tận trời cao.
Điểm đáng đáng nói ở chỗ là giai đoạn cuối câu chuyện tác giả Bắc Lĩnh Quỷ Đạo đã viết ngắn gọn đến nỗi mình đọc lướt vài đoạn thôi đã đã không hiểu đầu đuôi câu chuyện thế nào và bắt đầu phải đọc lại đoạn văn ấy. Đây có thể nói là cái sự thể hiện đuối sức cùng cực, nếu như Thiên Hạ Bá Xướng giải thích dài lê thê trong truyện Ma Thổi Đèn bao nhiêu thì đối với Long Lâu Yêu Quật lại vội vàng viết ngắn gọn bấy nhiêu, như hai thái cực.
Có thể nói đối với tác giả Bắc Lĩnh Quỷ Đạo lần đầu tiên viết truyện cũng có thể lần cuối cùng của tác giả, hoặc nếu tiếp tục sự nghiệp viết văn thì mình hi vọng tác giả Bắc Lĩnh Quỷ Đạo trau dồi kinh nghiệm hoặc là chuyển sang thể loại Tiên Hiệp hoặc Tu Chân thay vì viết trộm mộ theo lối quá sức tưởng tượng theo kiểu thế này.
Truyện Long Lâu Yêu Quật làm mình gợi nhớ đến hai truyện khác là Tặc Miêu và Mê Tông Chi Quốc, hai truyện của THBX có chút thần thoại hóa và cũng hơi ảo giống như Long Lâu Yêu Quật nhưng, riêng đối với Long Lâu Yêu Quật lại gặp phải vấn đề khác là rút gọn văn phong để kết thúc nhanh cũng như sự buff quá đà của nữ chính dẫn đến việc tạo ra sự khác biệt lớn đối với hai truyện kể trên. Ý mình là không phải chê Long Lâu Yêu Quật dở dẹt, mà nhiều khía cạnh xây dựng nội dung có vấn đề nhưng nếu nói toẹt ra hết thì mất hay nên trong bài viết này mình chỉ nói vài vấn đề.
Mình đánh giá cao về cái giai đoạn đầu tiên — mặc dù thấy có chút ảo quá — nhưng ít ra nó không quá ảo như giai đoạn cuối là thổi tung bay phất phới và giải thích thì y như truyện trinh thám mặc dù ba con người có sở trường khác nhau nhưng không đến nỗi gọi là thiên tài, ấy thế mà giải thích y như giáo sư đại học liếc mắt hiểu biết lòng.
Mối quan hệ Lâm Nam và Sương, cáo con thì kiểu mập mờ, chỉ vài phân đoạn miêu tả độc giả có thể thoáng đoán ra việc mối quan hệ của Lâm Nam và cáo con thuộc dạng có ý tứ với nhau, thế nhưng đó là chưa thật sự nắm chắc là hai người có thật sự là tình nhân hay không cho tới tận cuối truyện Lâm Nam bảo Với Lăng sương rằng anh sẽ chăm sóc và bù đắp cho Cáo con thì độc giả mới chắc chắn là hai người có tình cảm với nhau. Điều này cũng cho thấy việc tạo dựng cho mối quan hệ của tác giả cũng gặp vấn đề, ban đầu tác giả cho Dương Lăng Sương và Lâm Nam có tình ý với nhau, sau đó lại nhớ nhung về nhau như một ái tình, nhưng cuối cùng thì lại không như thế, thậm chí là cuối truyện Lâm Nam tạm biệt Lăng Sương tác giả cũng không cho bất kỳ cảm nhận day dứt hay đau khổ gì. Điều này cũng cho thấy việc tác giả muốn ngưng hoàn toàn và không muốn viết thêm bất kỳ dòng truyện nào nữa, như thể tác giả quá mệt mỏi với công việc viết truyện.
Cảm giác sau khi đọc truyện
Nói thật là mình khá thích truyện Long Lâu Yêu Quật nếu như tác giả phát triển nhiều tuyến tính hơn là đơn tuyến với kết thúc cực kỳ nhanh và nhiều thứ chưa ổn thỏa, không dở cũng không hay, đó là cảm nhận riêng của mình, nhưng nếu xét về fan trộm mộ thì đây quả thực chỉ dưới trung bình là cao tay.
Dường như mình cũng cảm nhận được một điều là tác giả Bắc Lĩnh Quỷ Đạo bị ảnh hưởng lớn thể loại tu tiên nên việc buff vào giai đoạn cuối thành thử truyện không được ổn thỏa và khiến cho nhiều người (kể cả mình) thất vọng tràn trề.
Do đó mình không khuyến khích bạn nào vốn không phải là fan trộm mộ thì không nên đọc, còn nếu như là fan thì nên độc vì truyện Long Lâu Yêu Quật cốt yếu chữa cháy thỏa mãn ghiền truyện trộm thôi.
Các liên kết nội bộ
Tham gia group Thị Trấn Buồn Tênh nhé.Hướng dẫn bình luận review cho bài viết
Hướng Dẫn Tạo Bài Viết Review/Bảng Đánh Giá Cho Bài Viêt
Diễn đàn của website, rất mong mọi người tham gia và góp ý cho website nhé.
Tuyển Cộng Tác Viên
Thư Viện Ebook
Hướng dấn sửa đường dẫn chương
Hướng Dẫn Đăng Chương Mới Trong Truyện Đã Có Sẵn
-truyện khá hay vì lồng ghép lịch sử văn hóa
-truyện càng về sau càng ảo, càng phân tích ảo, đặc biệt là kết thúc quá nhanh, nhanh đến nỗi phân tích vội vàng như cho có vậy, giống như tác giả muốn kết thúc ngay cho truyện chứ không phải là muốn hoàn thành nó như một sự tâm huyết.