tâm lý
2013
Sung Soo là một doanh nhân thành đạt đang sống cùng vợ và con gái. Một ngày, anh nhận được một cú điện thoại từ người anh trai mất tích và đi đến căn hộ bỏ hoang để tìm kiếm. Ở đó, anh thấy một biểu tượng kỳ lạ ghi “trò chơi trốn tìm” khắc vào mọi cánh cửa và gặp một người phụ nữ tên Joo Hee cùng con gái cô. Họ sống trong sợ hãi vì cho rằng có người đang theo dõi. Khi trở về nhà, Sung Soo lại thấy biểu tượng tương tự khắc ở cửa nhà mình và nhiều điều kinh khủng đã xảy ra.
Đây là bộ phim tâm lý pha lẫn bí ẩn, khá hay, mặc dù vậy mình không hẳn là người am hiểu liên quan đến tâm lý nhưng lại bàn về tâm lý nên có gì sai sót thì rất mong các bạn có thể bỏ qua sai sót này nhé.
Nội dung mới lạ
Được xây dựng khá độc đáo và ẩn chứa nhiều chi tiết lồng ghép tâm lý học mà bạn không phải là người am hiểu về tâm lý học cũng có thể nhận ra được một số đặc điểm về biểu hiện tâm lý học, như Sung-soo bị ám ảnh cưỡng chế và bệnh sạch sẽ thông qua hành động lặp đi lặp lại, nguyên nhân chính cũng là ở thời thơ ấu xảy ra việc anh ta vu khống cho người anh trai vì tội hiếp dâm, tuy nhiên điều này trong bộ phim không hề đề cập tới việc anh ta có phải là người gây ra cuộc hiếp dâm hoặc là anh trai nuôi trong gia đình là kẻ gây ra hay không, tuy nhiên thông qua lỗi lầm và ám ảnh về người anh trai thì hẳn nhiên anh ta là người đã gây ra việc đó.Cũng như Joo-hee là một người phụ nữ nghèo vô gia cư có một đứa con luôn khát khao có căn nhà, tạm gọi là lo âu sợ hãi, dẫn đến hậu quả khó lường là giết người.
Dường như nội dung Hide and Seek để cập đến sự giàu nghèo (sau khi xem phim xong sẽ nhận thức được bà mẹ đơn thân Joo-hee), vô gia cư, cũng như biểu hiện tinh tế của cả hai tầng lớp khi đối mặt với nhau tạo ra sự đối lập hoàn toàn, đặc biệt là Joo-hee giết người bởi cần có nơi ở và không còn phải thui thủi phải trốn tránh những nguy hiểm trong xã hội dưới cùng tầng lớp nữa. Trong khi đó nội dung biểu hiện lòng dạ độc ác của tuổi nhỏ cũng là thứ cần lưu ý, bởi một hành động sai lầm là dẫn tới hậu quả không lường trước mọi sự. Thậm chí có nhân vật vì tiết kiệm thuê nhà nên chuyển vào chung cư chỉ có tệ nạn, và cái chết xảy ra hay đến việc bị mất tích chẳng mấy ai quan tâm, đấy là số phận của bần cùng của con người dưới tầng lớp bần cùng.
Sự kịch tính của bộ phim cứ tăng dần theo phân khúc, dù cho đến giây phút cuối cùng biết nhân vật giết người không phải là anh trai của Sung-soo mà chính là Joo-hee, nhưng vẫn tạo ra kịch tính cho đến khi xử lý được kẻ sát nhân thì mới khiến cho người xem thở phào nhẹ nhõm, nhưng còn một người nữa chính là đứa con của Sung-soo còn ẩn nấp ở đâu đó trong căn nhà, như một ký sinh trùng bám rễ vào chung cư. Điều đó tạo ra sự bất an, nhưng lại là một kiểu truyền thuyết đô thị sẽ gây ra ám ảnh cho người xem.
Diễn viên
Nhìn chung vai diễn khá hợp với từng diễn viên, không quá đẹp cũng không quá xấu, nếu như vai diễn lại là người nổi tiếng thì liệu có còn hợp và kịch tính hay không?
Âm thanh
Âm thanh trong phim mình đánh giá cao, rất nhẹ nhàng, âm thanh dồn dập đúng lúc, đúng chỗ mà không hề lạm dụng nó như một thứ thuốc gây phê cho người xem, không phải là thứ tạo ra kịch tính như các bộ phim có tiết tấu kịch tính nặng đô hoặc có yếu tố kinh dị khác, thậm chí cảnh hù dọa không hề có bất kỳ trong bộ phim để tạo ra điểm nhất, đây là thứ mình đánh giá cao nhất trong bộ phim.
Đặc biệt âm nhạc trong phim cũng là thứ đáng khen, vừa nhẹ nhàng cũng lại du dương nữa, lần đầu tiên mình đánh giá âm nhạc nhẹ nhàng được lồng ghép vào trong phim đấy. haha
Vẫn còn hạt sạn
Khen thì cũng nhiều rồi, thì mình phải nói đến việc hạt sạn trong phim nhé.
Đầu tiền chính là cảnh Joo-hee đang mặc quần áo đen và đội nón bảo hiểm trùm đầu rượt đánh Sung-hoo, hay bạn trai của nạn nhân đánh Joo-hee cũng vậy và cảnh người mặc áo đen đập cửa trong chung cư hạng sang, vấn đề ở đây mình muốn nói là người sống ở chung cư có rất nhiều, thậm chí chỉ cần gõ cửa ầm ầm hoặc la hét đi nữa thì ít nhất cũng có người nghe thấy, trừ khi là hành động không có bất kỳ âm thanh nào, đó mới là quan trọng, là hạt sạn lớn nhất của bộ phim. Dường như chỉ có chung quanh là các nhân vật mà chúng ta đang theo dõi là chính, còn lại không hề có bất kỳ liên quan nào, đều này là sự nghịch lý rất tai hại.
Đều thứ hai nữa là khi Sung-hoo phát hiện ra hung thủ là ai và vội trở về để bảo vệ cho gia đình anh, nhưng khi anh gọi cho vợ anh để cảnh cáo sự nguy hiểm và bảo hãy gọi cho cảnh sát đi nhưng chính anh lại không hề báo đến cảnh sát đến hiện trường ở chung cư nơi anh phát hiện ra mấy cái xác, cũng như việc anh báo cảnh sát ở Seoul để bảo vệ gia đình mà chỉ bảo bà vợ báo mà thôi thì thật sự rất phi lý. Dù cho anh ở nơi khác, nhưng ít nhất là có thể báo cáo đến cảnh sát ở khu chung cư hoặc ở Seoul cũng ok mà? nhưng anh không làm thế thì quả thực là tai hại quá sức. Chưa kể trong tầng hầm gửi xe mà không có bất kỳ ai thì càng là thứ hạt sạt hơn nữa khi Joo-hee rượt hai đứa con của Sung-hoo.
Và có vài chi tiết khác phải nói nhưng đó chỉ là hạt sạt nhỏ nhoi có thể bỏ qua được nên mình bỏ qua không nhắc đến.
Tóm lại
Đây là bộ phim đáng xem, rất đáng mong chờ, thậm chí bạn đang cần một bộ phim không có cảnh hù dọa nhưng lại có sự hồi hộp, kịch tính thì quả thực Hide and Seek là ứng cử viên sáng giá cho mùa dịch này.
Các liên kết nội bộ
Tham gia group Thị Trấn Buồn Tênh nhé.Hướng dẫn bình luận review cho bài viết
Hướng Dẫn Tạo Bài Viết Review/Bảng Đánh Giá Cho Bài Viêt
Diễn đàn của website, rất mong mọi người tham gia và góp ý cho website nhé.
Tuyển Cộng Tác Viên
Thư Viện Ebook
Hướng dấn sửa đường dẫn chương
Hướng Dẫn Đăng Chương Mới Trong Truyện Đã Có Sẵn
Donete cho blog Thị Trấn Buồn Tênh
-truyền tải rất tốt tâm lý như tâm lý cưỡng chế, tâm lý lo au
-truyền tải về việc tầng lớp giàu nghèo trong xã hội
-kịch tính gia tăng dần đều đến cuối phim
-đây là bộ phim khiến cho mình phải tạm dừng liên tục vì sự kịch tính của nó, haha
-diễn viên diễn rất ổn,
-có vài hạt sạn rất lớn chính là khi hung thủ đuổi giết nhân vật chính nhưng không có bất kỳ ai trong chung cư dù có trong nhà, hoặc đập cửa ở chung cư cao cấp nhưng không hề có an ninh hoặc người dân trong phòng lại nghe thấy và ra giúp đỡ. Kể cả khi phát hiện ra ba cái xác thì không hề gọi điện thoại cho cảnh sát để đều tra mà tự bản thân đều trả rất là phi lý luôn nữa.
-nhân vật chính phát hiện ra hung thủ hoặc vấn đề nào đó thì bảo bà vợ trở về trong nhà và khóa cửa, rồi kêu cảnh sát nhưng chính anh ta không hề gọi thì quả thực rất vô lý.
-bà vợ cứ mê mải nói chuyện qua điện thoại mà không hề quản lý hai đứa con, dẫn đến việc hai đứa mất tích thì bà ta lại đi tìm và gọi, dẫn đến kẻ điên tới tìm. quậy phá.
-cảnh về quá khứ nhân vật chính quá mập mờ, nên đôi khi ngay cả mình xem cũng phải đặt giả thuyết này nọ để theo nhịp logic của bộ phim.