kinh dị, phá án, drama
Mã Khải
2023
Trong bộ phim Trúng Tà, khán giả sẽ được đắm chìm trong một câu chuyện đầy lôi cuốn xoay quanh việc Mục Nguyên, đối diện với cái chết, tưởng tượng bản thân thành cảnh sát Triệu Nhân để khám phá sự thật kỳ quái và giải thoát trước khi ra đi. Với sự chỉ đạo của đạo diễn tài năng Mã Khải và dàn diễn viên nổi tiếng như Trương Chí Diêu, Lý Khiêm, bộ phim mang lại thông điệp dũng cảm đối mặt với quá khứ để tìm lại cuộc sống mới. Đây là một tác phẩm đầy triết học về sự cứu rỗi tâm hồn trong thời kỳ Trung Hoa Dân quốc, hứa hẹn sẽ gợi cho khán giả những suy ngẫm sâu sắc về ý nghĩa của cuộc sống.
Một bộ phim kinh dị, nói đúng hơn là trinh thám kèm gia vị kinh dị vào món ăn cho người ăn bớt nhạt nhưng thực chất “món ăn” Headless 2023 – Trúng Tà thuộc dạng dở dở ương ương, không đầu không đuôi, nhưng ít nhất là bộ phim này không quá mức đứng đầu hạng mục đầu voi đuôi chuột như các bộ phim: Cương Thi Cổ Sát – The Zombie 2024, Mr. Zombie The Venomous Parasite 2021 và Chuyện Lạ Thôn Hoàng Miếu 2023.
Nhìn chung, bộ phim thiêng về trinh thám và có cảnh hù dọa (rẻ tiền), trau chuốt về hình ảnh thời dân quốc nên sẽ không quá tệ nếu bạn tìm kiếm một bộ phim giải trí và rèn luyện tiếng trung, đặc biệt là không mang lại cục tức sau khi xem xong.
Mục lục
Nội dung
Bộ phim diễn ra vào thời kỳ Trung Hoa Dân quốc, kể về Mục Nguyên đang đối diện với cái chết, trong trí óc, anh ta tự tưởng tượng ra một bản thân mới là cảnh sát Triệu Nhân. Khi Triệu Nhân khám phá ra sự thật đằng sau …
Dẫn dắt câu chuyện tệ nhưng không phải tệ nhất
Thật ra Headless 2023 – Trúng Tà tệ dẫn dắt người xem khi mở đầu là kinh dị, về sau cũng vậy nhưng được giải thích là cỏ thần tiên khiến người ăn vào bị ảo giác, cuối cùng cũng chẳng có tà ma nào mà do con người quá mê tín, và mọi thứ được diễn giải trôi chảy có chút rối rắm khó hiểu chút – mà cuối phim mới tiết lộ – nhưng phải thừa nhận phải khen cho bộ phim là làm trau chuốt không sơ sài dù nội dung phá án và kinh dị như hạch vậy.
Phá án thì ít mà kinh dị thì nhiều
Thay vì là các nạn nhân đối diện với ma quỷ, thì phía anh cảnh sát đang điều tra vụ án, dần tới màn sự thật được phơi bày ra tất cả, người thân của anh cảnh sát bị liên lụy, cuối cùng điều do ảo tưởng và “chất ảo giác” mà ra, nhưng thực tình mình cảm thấy phá án quá ít, điều tra cũng quá ít, kinh dị thì quá nhiều nhưng không quá hay, cái gì liên quan tới kinh dị điều giảm mức tối thiểu nhất có thể (sợ con nít 3 tuổi hãi quá đột quỵ vậy) như bạn đầu tư kinh doanh, thu vào tối thiểu bán ra tối đa vậy.
Nói chung mình không đánh giá cao về việc phá án và kinh dị của bộ phim Headless 2023 – Trúng Tà lắm vì nó quá dở, ít nhất là không phải tệ nhất.
Hoá trang, đồ đạc và môi trường trau chuốt
Cái ưng bụng nhất của mình là hoá trang, môi trường và đồ đạc trong bộ phim không quá sơ sài như nội dung, cùng các thứ khác, đúng kiểu nhà giàu trong thời đó, nhưng ở mức nào đó, người dân quá ít thấy, lính canh quá ít (lác đác chưa tới 5 người lính gác!!!), có vẻ anh Mục Nguyên mặc duy nhất hai bộ đồ thì phải, bộ đồ cảnh sát và bộ đồ thường dân (trừ bộ đồ bệnh nhân) dù bộ phim đầu tư mọi thứ rất ok nhưng lại cho mặc mỗi 2 bộ đồ thì có vẻ quá tệ hại.
Diễn viên quá đơ, quá giả trân và quá giả tạo
Mình phải thừa nhận rằng dù nội dung cho đến đồ đạc, bố trí, môi trường, cảnh kinh dị cố gắng chải chuốt nhất có thể, nhưng cách diễn đơ, giả trân, giả tạo quá ư hiện lên trên cái mặt, nhìn phát là biết ai phản diện, ai lương thiện, ai dở dở ương ương, cái gọi là diễn xuất có lẽ nên gọi bộ phim Headless 2023 – Trúng Tà là kịch chứ đừng nên gọi là bộ phim lẻ, phim điện ảnh gì nữa, thậm chí còn thua xa các diễn viên đóng trên đài truyền hình Hương Cảnh sản xuất năm 1990 như phim kinh dị Believe It Or Not (1999), có lẽ chỉ hơn bộ phim này ở chỗ là Headless 2023 – Trúng Tà ở thập niên năm 2020 thôi.
Nói chung
Nói chung, nội dung khám phá sự thật, xen kẽ giữa việc phá án và kinh dị, mình không bàn về nội dung bởi chẳng hiểu mô tê nó nói cái gì cả, cũng không rảnh để tóm tắt bộ phim lại vì không muốn mất thời gian, ý nghĩa thì mang tính chất quyền lực, tiền tài rồi quên con cái, giữa thực hư chẳng biết thế nào mà lần cho tới khi tỉnh lại ông Mục Nguyên tỉnh lại, bị bệnh gì gì đó mà không thể ngồi dậy, lúc con gái đi rồi thì nhảy lầu, nhưng thú thực mình cảm thấy sến súa quá nên cũng chẳng muốn tóm tắt làm gì cho mệt.
-bối cảnh, trang phục chau chuốt, đẹp mắt
-cảnh kinh dị không quá mức kinh dị
-nội dung không quá mức đầu voi đuôi chuột vì nội dung lộ cái kết là méo có ma quỷ vì ma quỷ chỉ là sinh ra ảo giác
-mang tiếng phim kinh dị và phá án nhưng cực kỳ dở ẹt, hoá trang kinh dị cũng dở, hù doạ cũng dở,
-diễn dở, diễn đơ, diễn giả trân và diễn quá lố đến mức bạn muốn bóp cổ diễn viên, đi điều tra hồ sơ mà cứ như đang đi ăn cướp
-ông Lưu Dũng gì ấy, ngày xưa đi điều tra vụ án mà bảo là méo nhớ gì thì nó vô lý vl