![[Review] End Game 1](https://cdn.statically.io/img/thitranbuontenh.com/f=auto/wp-content/uploads/2019/04/1.jpg)
Mình thực sự hạnh phúc khi các bạn fan Marvel rất công tâm, (fan Việt đó).
Đi xem End Game về thấy các bạn bàn luận sôi nổi trên các page và forum, không phải là một rổ lời khen mà là các bài cảm nghĩ ghi rõ ưu nhược rất chính xác. Có xúc động hay không, hay phim cần cắt bớt chỗ nào đề được đề cập đến. Đây là điểm văn minh mình cực kỳ ghi nhận.
Theo mình, Avenger: End Game là phần kết thúc một series chọn đi theo hướng farewell, nên cố gắng sắp xếp cho các nhân vật Avenger có khoảnh khắc nuối tiếc của riêng mình (gia đình bạn bè người yêu) nên hành động là phụ, dẫn dắt là chính để phim có kết ý nghĩa hơn. Tuy nhiên, chính vì vậy mà End Game hơi sa đà trong khi một số cảnh thật sự không có cảm xúc lắm (ví dụ cảnh hi sinh để lấy Soul Stone).
Phim coi cũng ổn, cũng được nhưng khá chưa thoả lòng về concept timeception, mà nếu nói về “ception” thì có Inception chắc tay hơn dù rất dễ hiểu, còn bên đại chúng có Xmen dù cách xử lý cũng đơn giản. Mình nghĩ các bạn xem Inception rồi đều thấy thế giới bên đó nhiều sức nặng hơn vậy.
Avenger: End Game giống như là các nhà làm phim have fun để end thế giới họ tạo ra hơn, nên không cố gắng thể hiện gì cả. Họ thay đổi ngoại hình nhân vật, cho nhân vật khả năng mới, have fun vì đây là tác phẩm cuối cùng với universe siêu anh hùng ni. Anh hai em đứng sau Marvel series chính thức nghỉ xả hơi và không làm dự án khác nữa.
Có hai nhược điểm mình và các fan Marvel thấy rõ là phim không choáng ngợp, và cũng không cảm động sâu sắc. Nên bộ phận marketing “nức nở không bình tĩnh mental break down” là hơi quá.
Không biết có ai chơi game Playstation không nhỉ, nếu có, chắc chắn bạn sẽ End Game thiếu những gì chúng ta kiếm được trong God Of War và The Last Of Us. God Of War mãn nhãn, làm chúng ta thấy nhỏ bé. Còn The Last Of Us khiến cho người chơi sững sờ khi một nhân vật phụ chết trên màn ảnh dù cho chỉ mới xuất hiện 15p.
Thời gian gần đây, có phim có visual rất choáng ngợp mà mình nghĩ ít ai đi xem là Blade Runner 2049. Mình thấy nó choáng ngợp hơn End Game (và cả Infinitiy War).
Metacritic là trang đánh giá điểm ở rất nhiều lĩnh vực, và điểm chính xác hơn IDMB và Rotten Tomatoes vì user vote hầu như là chính.
Một lần nữa, mình đánh giá cao các bạn fan Marvel đã viết thẳng viết thắn, dẫn điểm metacritic rất công khai. Về cảm xúc, mình thích phần 1 và thấy phần 1 vẹn toàn hơn rất nhiều. Còn phần 2 thì không nhiều lắm, cỡ 7.5, 8 thôi ?.
*Fan service nhiều quá. Shounen x Shounen, mông, daddy hay Girls Power đều có ???.
*Lực lượng bảo vệ và quân sự chính phủ đâu rồi ???. Thiếu các nước là không có vui.
*Dr Strange nên có nhiều vai trò hơn.
*Cảnh của Natasha là cảnh vô duyên nhất trên đời.
*Phim có plot hole trong timeception và các fan đã bàn nhau kĩ rồi nên mình không phải nhắc tới nữa.
Mình thấy sáng nhất phần 1 lẫn phần 2 là Tom Holland đó chứ, thấy cảnh khóc của bạn này thật là mong manh…
(Ảnh: Điểm đánh giá của 3 tác phẩm mình nhắc đến trong bài trên Metacritic)