Bạn cần phải đăng nhập để tiếp tục đọc truyện!
Nếu bạn chưa có tài khoản vui lòng đăng ký tại đây.
Nếu bạn chưa có tài khoản vui lòng đăng ký tại đây.
Đề xuất bài viết cho bạn
Thích
0%
Cám ơn
4%
Đánh giá cao
66%
Phấn Chấn
1%
Tức Giận
1%
Tức muốn bắn
0%
Buồn
0%
Khóc
0%
Ngầu
0%
Quỷ Dữ
1%
Nhảm nhí
0%
Không đồng ý
0%
comments
Hmm hơi hụt hẩng :”)) tui chưa ăn cẩu lương đủ nữa mà
Trời ơi do nội dung cuốn quá chứ cái tình tiết tình cảm với 1 cái đứa mê tình cảm như tui thì thực sự như uống nước suông lun huhu. Dù gì cũng cảm ơn các bạn rất nhìu!!!
Á hay quá ad ơi, thơm phức😘😘😘
Aaaaaa Phát đường còn chx đủ mà( ≧Д≦)
Truyện này cực kì hay. Cảm ơn editor và admin web.
vậy kết thúc nguỵ NP rồi :)))
cuối cùng một cái kết viên mãn quá tiếc mình chưa ăn cẩu lương no hị hị.
Mạch truyện cuốn, nhưng mạch tình cảm làm iêm hụt hẫng thật sự, còn chưa ăn đủ cẩu lương mà, huheo. Nhưng dù sao thì cũng chúc mừng chủ nhà đã hoàn thành một truyện nạ
NP trá hình:)) chắc tg tập trung mấy đoạn phó bản nhiều quá nên hố chưa lấp hết, Ninh Thời vứt xó đâu và thanh niên vẫn đíu bt thân phận thực sự của Cố Vô Kế, gòi còn quỉ trong quan tài củm khum thấy xuất hiện, cả con quỉ ở đảo củm khum thấy nhắc tới, xong chắc cx kỉu cố gắng khai thác đoạn tình cảm nên phần cuối có cảm giác qua loa, nmà tình cảm vẫn nhạt như nc ốc, đc cái tình tiết phó bản cuốn. Cảm ơn ad đã mang bộ truyện giúp mk giải trí sương sương ;))