
.:Chương 20:.
Play bắn nước tiểu
Trans: Tiên Trần
Lần trước đã gọi qua, lần này gọi là gì! Lâm Thu Yến hoàn toàn không nhớ nỗi lần trước đã gọi là gì, cái đâm sâu của Cố Vũ như làm thức tỉnh hồi tưởng của anh, nhưng mà cách gọi xấu hổ như vậy anh không thể nào mở miệng gọi được, lần trước là trong tình trạng không tỉnh táo nên mới gọi, song lần này không giống vậy, Lâm Thu Yến cắn răng không chịu lên tiếng.
Nhưng mà động tác mãnh liệt đến không chút lưu tình của Cố Vũ, Lâm Thu Yến bị Cố Vũ chơi tới mức không còn sức lực thật sự sợ Cố Vũ sẽ chơi hư anh, lý trí nhanh chóng bị khoái cảm chiếm lấy, Lâm Thu Yến không kiềm được đã khóc nức nở kèm theo thỉnh cầu, “A a….. Chồng… Chồng à…..”
“Nghe không rõ, lớn tiếng lên nào.” Cố Vũ giở trò xấu xa nhắm vào chỗ nhạy cảm của Lâm Thu Yến ma sát một vòng.
“Ư a a…. Chồng ơi! Chồng ơi!” Lâm Thu Yến đã rã rời xụi xuống đến ngay cả thùng nước cũng không vịn được, hai chân run rẩy.
Cố Vũ kéo Lâm Thu Yến tựa vào trong ngực của hắn, lưng của Lâm Thu Yến dính chặt vào ngực hắn, Lâm Thu Yến cảm nhận được tiếng tim đập mạnh trong lòng ngực của Cố Vũ, thân dưới của hai người đã ướt đẫm, mông của Lâm Thu Yến đều bị va đụng đến đỏ bừng.
“Chồng chơi em còn không thoải mái sao? Còn dám đi tìm phụ nữ.”
“Không…. Không có….” Lâm Thu Yến lắc đầu, cả người giống như là từ dưới nước mới lên, toàn thân đều bị mồ hôi làm ướt sũng, “không được….chịu không nổi nữa rồi…”
“Còn đi tìm ả kia nữa không, hả?”
“Không…. Không tìm….” Lâm Thu Yến nức nở tựa vào ngực Cố Vũ, đôi mắt rơi lệ, “Chồng….em chịu không nổi nữa….đừng mà….”
“Chịu không nổi cũng phải chịu, ai kêu em câu dẫn người lung tung.” Cố Vũ trừng phạt vừa rút ra đẩy vào vừa đánh vào mông Lâm Thu Yến.
“Không….. Không được…. Không bắn được nữa…. Khó chịu….” Lâm Thu Yến đã bắn ra mấy lần cảm thấy gậy thịt của bản thân cứng đến phát đau nhưng đã không thể bắn ra gì nữa, khó chịu rên rỉ xin Cố Vũ tha cho anh.
“Xem em còn dám đi tìm người phụ nữ khác nữa không.” Cố Vũ vỗ về sờ gậy thịt của Lâm Thu Yến, eo gia tăng tốc độ, nhanh chóng kết thúc trận này để Lâm Thu Yến không còn khó chịu.
Đột nhiên, Lâm Thu Yến cảm nhận được một cơn buồn tiểu ập đến, anh hoảng hốt định đẩy cái tay Cố Vũ đang cầm gậy thịt của anh ra, “Buông…. Buông ra…. Em muốn đi tiểu…”
“Vậy cứ tiểu như vậy đi.”
Lời nói của Cố Vũ làm cho sau lưng Lâm Thu Yến lạnh toát, muốn cho anh tiểu ngay trước mặt Cố Vũ hơn nữa còn là trong tư thế chơi, anh làm không được!
“Không được…. Buông tay…” Lâm Thu Yến gấp đến mức giọng phát run, không nhịn được khóc lóc cầu xin, “Cầu xin cậu đấy…”
Cố Vũ tất nhiên sẽ không bỏ qua cho Lâm Thu Yến, hình ảnh khiến Lâm boss bắn nước tiểu khi ở trước ngực hắn xinh đẹp như vậy đương nhiên phải muốn xem, lời cầu xin của Lâm Thu Yến ngược lại càng khiến Cố Vũ dụng tâm vuốt ve gậy thịt của Lâm Thu Yến.
“Không! Chồng, cầu xin anh… Tha cho em… Em không dám nữa…. Hư ư a….” Lâm Thu Yến đã hoàn toàn không còn sức, vì không để đi tiểu trước mặt Cố Vũ, cái gì anh cũng đều nói hết rồi, hai tay run rẩy đẩy cánh tay của Cố Vũ ra nhưng đáng tiếc là không còn sức lực ngăn cản hành vi của Cố Vũ, anh cảm thấy bàng quang của mình nín đến sắp nổ tung rồi, phía trước thì mơn trớn gậy thịt, cộng thêm phía sau tiểu huyệt bị kích thích làm tăng thêm dục vọng muốn đi tiểu của anh.
“Tiểu đi, cứ như vậy tiểu ra.” Cố Vũ đỡ cây gậy thịt của Lâm Thu Yến nhắm ngay bồn cầu đang mở, hắn nhanh chóng vuốt gậy thịt của anh để kích thích anh nhanh chóng tiểu ra.
“A a a không.”
Rào rào vài tiếng, chất lỏng màu vàng theo hình vòng cung chảy xuống trong bồn cầu, Lâm Thu Yến giật giật người, lúc bị chơi tới bắn nước tiểu, hậu huyệt cũng co giật run rẩy, càng kẹp chặt gậy thịt của Cố Vũ không buông, bị hậu huyệt siết chặt Cố Vũ sướng đến chịu không được kêu rên vài tiếng rồi bắn tinh dịch nóng hổi vào trong, bức tường thành bằng thịt nhạy cảm tiếp xúc bởi chất dịch nóng, Lâm Thu Yến bị đâm mãnh liệt tới mức gậy thịt run lên nhưng không cách nào bắn ra được thứ gì.
Đôi mắt thất thần và cái đầu vô lực của Lâm Thu Yến tựa vào ngực Cố Vũ, nước mắt từ khóe mắt rơi xuống, thân thể không tự khống chế được mà run rẩy, cổ họng trong lúc vô ý thức đã phát ra tiếng nghẹn ngào.
Lâm boss bị chơi tới bắn ra nước tiểu thật sự mang lại cảm giác siêu cấp!
Sáng sớm Cố Vũ tỉnh dậy kích động ôm chăn lăn lộn trên giường, hình ảnh ướt át đó cùng với lời cầu xin nức nở của Lâm boss, Cố Vũ cảm thấy hắn có thể chiến tiếp 300 hiệp nữa!
Nhưng mà nghĩ lại trong mơ lúc Lâm boss thừa nhận thân phận bạn gái của Trịnh Dao Dao, Cố Vũ giống như khí cầu bị xì hơi xẹp lép, tuy nói chỉ là một giấc mộng nhưng cũng rất đả kích con người rồi.
Mộng xuân từ đầu đến cuối chẳng qua cũng chỉ là mộng xuân, trong thực tế thì Lâm tổng cũng nên kết hôn sinh con với nữ, trên thực tế Lâm boss không thuộc về Cố Vũ hắn, Cố Vũ thở dài mất tinh thần nằm lại trên giường.
Tác giả có lời nói: Có chút phấn khích khi xem bình luận, gửi nụ hôn đến mỗi cái.
Blog: Thị Trấn Buồn Tênh
Facebook: Thị Trấn Buồn Tênh
Group FB Tìm EDITOR và BETA – Hỗ trợ tìm RAW