
“Vào một đêm mùa đông, có một đôi vợ chồng người thợ rèn bị ba gã đàn ông đột nhập và giết chết hết sức dã man, ngôi nhà của họ cũng đã bị thiêu cháy thành tro.
Nhưng ngay hôm sau, những gã tham gia vụ án mạng đó đều lần lượt bỏ mạng bởi những nhát búa đập nát đầu. Dân làng cho rằng, đã có một người đeo chiếc mặt nạ trắng xuất hiện và gây ra những cái chết trên.Ma mị hơn, người ta tin rằng đó chính là hồn ma của người thợ rèn đã quay lại trả thù. Chính vì vậy, họ lập một ngôi miếu nhỏ để thờ cúng, với mong muốn có được một cuộc sống bình yên.
Vài chục năm sau, mọi chuyện tưởng đã trôi vào quên lãng, ngôi miếu cũng đã bị bỏ hoang và không mấy ai còn nhớ đến nữa. Bỗng nhiên, một vụ án mạng xảy ra, nạn nhân được tìm thấy ngay tại khu vực ngôi miếu với cái đầu bị đập vỡ nát. Kẻ đeo mặt nạ trắng xuất hiện trở lại, tiếp tục giết người bằng búa đã gây xôn xao, tạo nên nỗi sợ hãi khiếp đảm cho người dân khắp vùng. Điều đặc biệt, những người bị giết đều liên quan đến ba gã đàn ông năm xưa đã sát hại vợ chồng người thợ rèn. Quyết tâm tìm hiểu nguyên nhân gia đình mình phải trốn chạy khỏi sự truy sát của Mặt Nạ Trắng. Nhân dịp chuyến về nước làm từ thiện, Họa Mi đã lần theo dấu vết thu thập được nhằm tìm ra sự thật đã bị che đậy mấy chục năm trước giữa gia đình cô và kẻ đeo mặt nạ trắng đó.
Nhưng cô không ngờ rằng, mình đang phải chịu một lời nguyền của quỷ: “Hãy nhớ, ta sẽ khiến cho các người, dòng họ các người phải chịu những cái chết đau đớn nhất…”;- Trích đoạn trong Mặt Nạ Trắng - Dưới ngòi bút của tác giả trẻ Kim Tam Long, cuốn tiểu thuyết trinh thám kinh dị đang gây sốt trên cộng động mạng.
Kim Tam Long
Trinh Thám Kinh Dị
Mặt Nạ Trắng
Mặt Nạ Trắng lấy bối cảnh làng Kẻ Nha thời những năm 1945. Gia đình ông Ơn thợ rèn với người vợ trẻ đang mang thai đứa con đầu lòng ngỡ rằng cuộc sống êm đềm sẽ mãi trôi đi.
Ai ngờ một đêm nọ ba tên lính lệ ập vào nhà cướp bóc. Không cướp được gì, chúng quay sang hãm hiếp vợ ông Ơn sau đó giết hại dã man cả hai vợ chồng lẫn đứa con trong bụng. Trước khi chết vợ của Ơn đã ném ra lời nguyền chết chóc, ám ảnh ba tên lính lệ.
Ngay sau đó khắp cả làng Kẻ Nha còn chưa kịp hết bàng hoàng bởi án mạng kinh hoàng, lại tiếp tục rùng mình chấn động trước thảm án liên tiếp do hung thủ đeo Mặt Nạ Trắng gây ra. Gần một trăm năm đã trôi qua, làng Kẻ Nha lại một lần nữa rung chuyển bởi chuỗi những vụ án mạng của kẻ đeo Mặt Nạ Trắng, dân làng đồn nhau tên hung thủ năm xưa đã hiện hồn về tiếp tục trả thù những kẻ đã hại mình nhà tan cửa nát.
Quân cùng Nguyên và Tuấn, những cảnh sát trẻ tuổi nhưng lão luyện, thông minh quyết tâm bằng mọi giá phải phá bằng được vụ án này. Liệu hung thủ là người hay ma? Cũng từ đây, các nhân vật trong tiểu thuyết phải trải qua bầu không khí ma mị ghê rợn tại làng Kẻ Nha xoay quanh chiếc mặt nạ nhuốm máu và lời nguyền độc ác năm xưa.
Thật tình cờ khi chuỗi án mạng lại có liên quan chặt chẽ đến quá khứ đẫm máu dưới chân núi Vôi và ngôi miếu hoang năm ấy. Tất cả mọi nhân vật: Vợ chồng Bác sĩ Hoàng, Họa Mi, vợ chồng Quân, Nguyên, mẹ con Dương hay Hùng v.v… đều có liên quan đến người thợ rèn Ơn, tất cả tạo nên mớ bòng bong khiến câu chuyện có sự liên kết chặt chẽ. Có lẽ tác giả nên cung cấp thêm mốc thời gian rõ ràng.
Tuy nhiên, các chi tiết về quá khứ của mẹ con Dương, của Hùng bạn lái xe với Dương, hay của gia đình lão đồ tể Quý đều được tác giả giải thích kỹ trong truyện, theo bước đường điều tra của Quân, Nguyên và Tuấn. Cách viết này nhiều lúc có thể gây rối, nhưng nếu chịu theo dõi kỹ thì sẽ không còn thấy khó hiểu về mốc thời gian.
Đọc Mặt Nạ Trắng tôi thấy thú vị ở một điểm, tác giả rất chịu khó tạo đất diễn cho từng nhân vật một, không quan tâm là chính hay phụ. Mỗi nhân vật đều có chân dung rõ nét, thể hiện tính cách đặc trưng và đóng góp vào tuyến truyện, tạo tình tiết quan trọng dẫn dắt chuyện. Nhiều lúc tạo ra tình huống gay cấn, căng thẳng hoặc rùng rợn khiến Mặt Nạ Trắng luôn luôn tạo sức hấp dẫn, kéo khán giả đọc đến hết truyện.
Phải nói rằng lâu lắm rồi tôi mới đọc một tác phẩm trinh thám nói đến bao nhiêu vấn đề thế này: Ma túy, ấu dâm, tranh chấp nhà cửa đất đai, hôn nhân gia đình v.v… Rất may mắn là tác giả đã phần nào tiết chế, gia giảm vừa đủ các chi tiết không để bị lê thê.
Ngoài ra, tác giả đã khéo cân đối giữa hai yếu tố kinh dị lẫn trinh thám, mặc dù trong tác phẩm yếu tố điều tra không nhiều lắm. Mặc dù cuối cùng tất cả được giải đáp là do con người gây ra, nhưng yếu tố kinh dị vẫn chiếm thời lượng kha khá nhưng không ảnh hưởng đến cấu trúc tiểu thuyết trinh thám.
Có thể thấy tác giả đã khá thành công trong thể loại kinh dị, nên tiếp tục phát huy ở các cuốn sau. Có thể đây sẽ được xem là tác phẩm trinh thám kinh dị khiến tôi thấy rợn người nhất, tính rùng rợn đẫm máu của nó còn cao hơn hẳn Trại Hoa Đỏ.
Yếu tố rùng rợn này khiến tôi rùng mình thực sự trước tội ác của con người, những mặt tối tồn tại ngay cả ở những con người mà chúng ta cứ ngỡ họ là những thiên thần mang đôi cánh trắng muốt, những thiên thần của thiện lương.
Yếu tố ác giả áo báo được nhấn mạnh rất rõ trong truyện. Hay hơn hết là bước ngoặt tìm ra hung thủ cuối cùng khiến tôi bất ngờ vì ngỡ rằng mọi chuyện đã xong xuôi.
Điểm trừ: Màn đối thoại giữa hai vợ chồng Quân có thể bị cắt gọt đi cũng chả ảnh hưởng gì. Thật ra cái màn Tâm Tâm Gỡ Rối Tơ Lòng này tác giả nên tém tém lại chút thì vừa ngon. Đọc đến đoạn này mình như ăn phải món ăn hơi nhạt. Còn một yếu tố điểm trừ nữa nhưng sẽ inbox tác giả vì nếu lộ ra sẽ thành spoil.
Tóm lại Mặt Nạ Trắng là tiểu thuyết trinh thám kinh dị đầu tay rất đáng đọc. Bạn nào không mua sẽ tiếc đấy!
Tác giả: Quang Huy Nguyễn
Xem các tác phẩm review của tác giả:
Mặt Nạ Trắng
[kkstarratings]