
Leonid ivanovich rógozo Một bác sĩ tuyệt vời

Leonid ivanovich rógozo
Leonid ivanovich rógozo: Một bác sĩ tuyệt vời, ông đã đạt đến được cảnh giới cao nhất của một người chữa bệnh – tự phẫu thuật cho chính bản thân mình.
Vào tháng 12 năm 1960, một đoàn thuyền chở 13 nhà thám hiểm đã cập bến vào Bắc Cực. Tại nơi đây, họ tiến hành tìm hiểu về nơi tận cùng của Trái Đất. Tuy nhiên, trong đoàn thám hiểm này, chỉ có duy nhất một vị bác sĩ trẻ 27 tuổi, người đó chính là Leonid.
Tuy nhiên, chỉ vài tháng sau, Leonid đã bắt đầu bị bệnh. Ông liên tục đau bụng, chóng mặt, buồn nôn. Những cơn sốt cũng kéo dài và thường xuyên lên đến 37.5 độ.
Đoán rằng bản thân mình bị viêm ruột thừa cấp tính, Leonid như đang đứng trước ngõ cụt của cuộc đời mình khi ông là người duy nhất có kiến thức y học trong đoàn, trạm y tế gần nhất cũng cách đấy tận 3074km.
Nhận thấy rằng bản thân ngày càng nguy kịch, Leonid đã liều mình đánh một canh bạc cho chính mạng sống của bản thân. Bất đắc dĩ, một nhà khí tượng học đã trở thành một y tá, một thợ máy trở thành người điều khiển đèn chiếu sáng. Nhìn bản thân đang héo mòn dần của mình qua tấm gương trước mặt, Leonid tiến hành phẫu thuật cho chính mình.
2h sáng ngày 1/5/1961, ca phẫu thuật bắt đầu. Không sử dụng đến găng tay, vị bác sĩ đó nằm trong tư thế hơi dựng để có thể nhìn rõ nơi mình cần nhìn.
Tiêm thuốc giảm đau vào cơ thể như những ca phẫu thuật bình thường, Leonid chuẩn bị tinh thần cho những việc đáng sợ chuẩn bị xảy ra với anh, ngay trước mắt anh.
15 phút sau, vết dao đầu tiên được cắt trên cơ thể Leonid. Nó dài hơn 10cm, mắt anh có vẻ hơi mờ đi, nhưng dường như chỉ là tác dụng phụ của thuốc giảm đau, anh ta vẫn tỉnh táo.
45 phút sau. Đau đớn tột cùng! Ai có thể tưởng tượng ra được không? Tay của anh đang trong chính bụng của anh! Những cơn chóng mặt liên tục kéo đến, anh đã phải tạm dừng nhiều lần, anh cũng mất quá nhiều máu.
Chẳng thể nhìn thấy được gì… Như một người mù vậy! Leonid cảm nhận bộ phận mà mình cần loại bỏ qua cảm giác từ cái tay trần cũng như từ nội tạng đang rên rỉ của mình.
4h sáng. Ca phẫu thuật kết thúc tốt đẹp! Ruột thừa đã được loại bỏ. Kiệt sức! Vị bác sĩ đó thiếp ngủ, khi anh ta vẫn còn đang sốt 38 độ.
Bắt đầu sử dụng kháng sinh vào sáng hơn sau, sau hơn 2 tuần, vết mổ đã hồi phục và anh ta có thể hoạt động bình thường trở lại.
Đây có lẽ là thử thách khó khăn nhất của Leonid. Nhưng thật tuyệt vời khi anh ta có thể vượt qua nó, để có thể tiếp tục thấy được ánh mặt trời thêm tận 40 năm cũng như hình ảnh gia đình thân yêu của mình.
Khác
Blog: Thị Trấn Buồn Tênh
Facebook: Thị Trấn Buồn Tênh
Tác giả: Senpai
Nguồn: Lãnh Địa Ngầm
Các liên kết nội bộ
Tham gia group Thị Trấn Buồn Tênh nhé.Hướng dẫn bình luận review cho bài viết
Hướng Dẫn Tạo Bài Viết Review/Bảng Đánh Giá Cho Bài Viêt
Diễn đàn của website, rất mong mọi người tham gia và góp ý cho website nhé.
Tuyển Cộng Tác Viên
Thư Viện Ebook