Bảng Thông Tin
Thể loại
r/LetsNotMeet
Nguồn
reddit. com/r/LetsNotMeet/comments/d02w3r/he_broke_her_jaw/?utm_source=share&utm_medium=ios_app&utm_name=iossmf
Hắn đã làm gãy cằm cô ấy
By u/NoWayRos3 (reddit. com/user/NoWayRos3/)
____________________________
Vô cùng xin lỗi. Tiếng Anh không phải là tiếng mẹ đẻ của tui và tui đang viết bằng điện thoại.
Chuyện này xảy ra vào mùa xuân 2014. Hai đứa bạn Sarah và Trisha của tui cuối cùng cũng đồng ý cùng đi cắm trại. cái vấn đề ở đây là chả ai trong tụi tui có miếng kinh nghiệm gì về cái việc sinh tồn ở những nơi hoang dã hay gì hết. Nhưng cái chuyện ấy sao cản đuợc tụi tui. Chúng tôi chuẩn bị đồ sẵn sàng, chất đống đồ ăn, rượu lên xe và bắt đầu khởi hành tới cái nơi đã chọn.
Mãi tới lúc đi tới cái nơi mà Sarah đã Google, chúng tôi mới phát hiện ra phải leo thêm cả một đọan đuờng nữa mới tìm đuợc chỗ để cắm trại. Đi cả một lúc thì tụi tui mới tìm đuợc chỗ thóang. Rồi dựng trại, đốt lửa, và mở một chai tequila.
Sau khi làm vài ly và chuyền điếu cần vài vòng, tui nhận ra đã tới giờ bắt đầu chuẩn bị bữa tối nên tui để Sarah và Trisha cạnh đống lửa trong khi đi chia đồ ăn. Khi tui đang bận bịu với cái chuyện này thì tui nhìn thấy một nguời đàn ông đang lại gần chỗ chúng tôi.
“Chào đằng ấy” anh ta nói với cái giọng Ailen đặc sệt.
Tui đã hết cả hồn vì tui đã không nghĩ là mình sẽ thấy ai đấy nhưng dù sao thì anh ta trông cũg thân thiện nên tui đã trả lời lại.
“ À chào, Tôi đã không nhìn thấy anh đấy! Anh đang đi leo núi hả?”
“Yeah, một tí, Cô đang nấu gì kia?” Anh ta chỉ tay về phía tôi hỏi.
Và tui đã mời anh ta ăn cùng vì tui không phải mấy người thô lỗ và như tui đã nói, anh ta trông như một chàng trai tốt, Nên chúng tôi lại gần đống lửa và giới thiệu anh ta với Sarah và Trisha,
Trông họ trông có vẻ không ấn tượng mấy với vị khách mới này.
Sau khi dùng bữa tối, tụi tui tiếp tục uống, nhưng trong lúc ấy tui có cảm giác rất rõ ràng là vị khách này trông có vẻ thích tui. Anh ta cứ cố lại gần tui và hiếm khi để ý đến hai đứa bạn tui, anh ta chỉ nói và tập trung vào tui, trong khi tiếp tục uống chai whiskey của mình. Đó là lúc mọi chuyện rẽ sang hướng khác và cuộc hội thoại dần chuyển về các chủ đề nhạy cảm. Điều này làm mọi người không thỏai mái tí nào và đỉnh điểm là việc anh ta rướn người sang, đỡ gáy tui và bảo:
“ Thôi nào em, bỏ qua hai đứa phiền phức này và lên giường với anh nào.”
Trước khi tui có thể làm điều gì thì Trisha đã ở đằng sau hắn ta và cố hết sức lôi hắn ra khỏi người tui trong khi hét lên cứ như một nữ thần báo tử vậy. Tui không thể nhớ cổ đã nói gì nhưng cổ đã tự tạo ra những câu chửi mới của mình giữa những lời đe dọa và lăng mạ. Nó đã có tác dụng và hắn buông cổ tôi ra và lùi lại, nhìn Trisha và nở một nụ cười ghê rợn nhất tui từng thấy. Tui không thể miêu tả nó trừ việc hắn ta có một hàm răng và một nụ cười đẹp nhưng có có đìều gì đó cộng thêm ánh nhìn của hắn ta khiến tôi sởn cả da gà khi ghi những dòng này.
Hắn ta vừa cười từ từ đi khỏi đấy. Tui đã sợ vailol nhưng vẫn quyết định dọn dẹp sạch chỗ ấy rồi vào trốn trong lều. Lẽ ra tui phải ngủ một mình trong lều trong khi hai con bạn ngủ chung với nhau nhưng sau những gì vừa xảy ra thì tụi tui quyết định chen nhau trong cái lều của tui.
Trừ tiếng ngáy của Trisha ra thì mọi thứ đã yên ắng được một lúc, và tui thì đang thiu thiu ngủ thì tui lại nghe thấy tiếng chân cành cây bị dẫm và tiếng bước chân đi nhanh đến chỗ chúng tôi. Tui nín thở nằm im một chỗ, không dám nhúc nhích vì sợ thì nghe tiếng lều mở ra và Sarah đã hét lớn đến nỗi làm nên Ailen điên khùng kia phải lùi lại vài bước.
Tới nước này thì Trisha đã thức dậy và tụi tui đứng ngoài cái lều, Sarah và Trisha thì hét còn tui thì dò dẫm bấm số gọi cảnh sát và rồi hắn ta đánh vào mặt Trisha nên tui đã hét lên và quăng luôn mọi thứ.
“ CHẠY, BỎ MẸ MỌI THỨ VÀ CHẠY NGAY ĐI” tui kéo tay Trisha và chạy thẳng không ngoái đầu nhìn lại. Cần phải ghi chú là tụi tui chỉ mang vớ, chạy xuyên rừng buổi tối. Với một tên điên có lẽ đang rượt theo đằng sau.
Tui chạy cho tới khi vấp phải một khúc gỗ và đập cằm xuống đất khá là mạnh và đó cũng là khi tụi tui nằm dưới đất trốn mấy tiếng đồng hồ sau đó nhưng trời vẫn tối thui. Khi tụi tui cảm thấy đã đủ an tòan thì lại chạy vể chỗ cắm trại và tìm những gì mình đã bỏ lại.Sarah và Trisha và bị hốt mất hết cả cần và rượu nhưng nguyên cái balo của tui thì bị lấy luôn và cái điện thoại của tui thì bị đập tan thành từng mảnh. Tui cảm tạ trời phật vì trong balo không có bẩt kỳ thứ gì đẻ xác định đầy đủ thông tin danh tính của tui nhưng hắn chắc chắn đã biết cái nào là của tui để lấy đi.
Tụi tui đã không muốn tốn thêm bất kỳ thời gian nào nữa và trở ra xe nhanh nhất có thể, va vấp bị thương trên đường ra vì chả thấy gì cả.
Tụi tui tới chỗ cái xe và tui cố khởi động máy và nó phát ra cái tiếng nghe như chuẩn bị chết máy đến nơi, và sau đó thì lại thấy hắn đi ra từ trong bụi cây vừa tiến lại gần tụi tui vừa cười.Tụi tui đã hét như điên nhưng tui nghe hắn bảo là hắn đã làm gì đó với cái xe và giờ thì tui sẽ không mở nó lên được nữa. Trong khi đang sợ đến vã cả ra không biết tui đã làm gì nhưng cái xe đã khởi động và tui đã nhấn ga mạnh đến nỗi làm chiếc xe đã hơi nhảy lên, chạy thẳng ra dường bỏ lại hắn với làn bụi đằng sau.
Tui chạy như điên và chỉ tới khi tụi tui tới thị trấn cạnh đó thì tui mới biết là chiếc xe đã bị chảy dầu trong suốt đọan đường đi, bên cạnh một vài hư hại khác do tên điên kia gây ra.
.Cuối cùng tụi tui đã được bố Trisha đón, và cả bọn đã được đưa tới sở cạnh sát để viết đơn về vụ việc và sau đó là tới bệnh viện để Trisha chụp X quang cái hàm của cổ. Nó muốn bị gãy thành 2 nửa.
Đề xuất bài viết cho bạn
Like
0%
Dislike
0%
Cám ơn
0%
Đánh giá cao
0%
Phấn Chấn
0%
Tức Giận
0%
Tức muốn bắn
0%
Buồn
0%
Khóc
0%
Ngầu
0%
Quỷ Dữ
0%
Nhảm nhí
0%
Comments