
Giữa đêm 1 giờ sáng, cả ba chúng tôi bị thức giấc bởi trời mưa lớn, đành phải trở về nhà, tuy nhiên đường xa, tôi kiệt sức, nhà họ cũng gần hơn, lại đi bằng thuyền, tôi đành đi theo họ, hẳn nhiên tôi thừa biết họ muốn tôi về nhà họ để muốn chơi thêm một lần nữa, tôi kiệt sức, có muốn đi bộ cũng khó vì hậu môn tôi bị cả hai người họ chơi không thương tiếc, đến mức khó có thể đi, tính ra, chỉ có anh Thiện là người đã khiến cho tôi khó đi lại nhất bởi cách làm tình điêu luyện của anh mà không khiến cho đối phương đau trong cuộc làm tình nhưng tới tận sáng hôm sau khó mà đi cho đành hoàng được. Còn họ, chỉ biết chơi thật sướng, chẳng quan tâm tới người tình của họ, dẫn đến giờ đây tôi vừa đau vừa khó đi, lại kiệt sức và mệt, có muốn về thì tận giữa đường đã ngã lăn ra đất, nếu như có Ninh, hẳn nhiên không đến nỗi tệ, nhưng nó trở về rồi, giờ nghĩ lại lòng tôi đau quặn thắt lại.
Họ chèo thuyền đến một ngôi nhà lá lớn ở giữa bờ ruộng cuối kinh, chẳng có ai sinh sống ngoài hai người họ, vào trong nhà tôi nhận ra trong bức hình có hai người thanh niên – là họ cùng với bố mẹ, nhận ra hai người là hai anh em sinh đôi, bố mẹ họ mất sớm nên đành dựa vào nhau, về sau họ lớn lên và có vợ nhưng không có con, nằm trên giường, họ kể rằng cũng lâu lắm rồi không làm tình với ai, mỗi anh em có vợ lần lượt cách nhau ba năm, ăn ở với nhau không bao lâu lại ra đi cũng lần lượt vì không chịu nổi tính dâm dục của họ. Họ bắt đầu hành trình loạn luân để thỏa mãn thú tính này vào thời điểm cả hai không có vợ giải để tỏa, nhậu với nhau tạo thành cơn say không biết trời đất, cạnh nhau là lúc cả hai cởi trần, mồ hôi chảy đẫm vì nóng trong người, vẫn còn mặc quần bộ đội, tiếp đến cơn nứng xảy ra cả hai, người anh thì vẫn tiếp tục ngủ để cơn nứng qua đi, còn người em thì chịu không nổi, khó ngủ, lăn qua lăn lại cái tay vô tình đụng chạm vào hạ bộ ông anh, chỉ là chạm thôi, tiếp đến là sờ và người em nổi cơn nứng hơn mức ban đầu liền bóp cặc của ông anh, lúc này người anh thở hổn hển dữ dội như một dòng biển cảm xúc ập tới, hai tay gian ra, bắt đầu nóng người, người em thấy vậy liền cởi quần người anh ra rồi bú, người anh mở mắt, lấy tay ngăn lại, nói mày làm gì vậy, người em nói em nứng, nói xong bú lấy tay áp hai tay còn lại xuống rồi bú, người anh ú ớ chỉ biết hưởng thụ cảm giác được bú liếm từ người em.
Kể từ hôm đó cả hai bắt đầu loạn luân với nhau, tuy nhiên cũng chỉ dừng ở mức cả hai bú liếm cho nhau chứ không tiến sâu vào như tôi và Ninh đã làm, thành thử, hôm đó chứng kiến cả hai chúng tôi làm tình, hai anh em họ nứng đến mức không thể chịu nổi, chúng tôi xuất tinh, mệt lả ở gò đất, thì mới ra để hành sự như vừa rồi. Cả hai người họ biết chuyện này là trái thường tình, là tình dục đồng tính, nhưng trong thâm tâm cả hai người điều chứa đựng ý dâm mạnh mẽ, dù không có đàn bà, thì đàn ông để giải tỏa cũng được, nên hy vọng tôi, nếu không chê miên mọi đen đúa, xấu, thì có thể cùng họ hành sự dâm dục này.
Bên trong căn nhà chỉ có hai gian, gian trước là phòng khách, tủ thờ cả hai ông bà thân sinh, bàn ghế tiếp đãi khách,lẫn một chiếc giường nhỏ xíu dành cho người còn lại ngủ nhưng giờ đây chẳng còn công dụng của nó nữa, ở sau là bếp, vừa là chỗ bếp, vừa là chỗ ngủ và tủ quần áo, cái sự nghèo nàn ấy đi đôi với danh phận người Miên, mồ côi, không có họ hàng thân tín nào đứng ra giúp đỡ từ nhỏ cho tới lớn, tự bươn trải trong cuộc sống và không học thức nào, dẫn đến một cuộc đời cô đơn vô tận trong cõi lòng. Cho nên họ rất muốn có một người có thể là bầu bạn, có thể là một người giúp đỡ họ trong thời gian này, là làm bạn tình để giải quyết cơn nhục vọng đang la ó, vì vậy nếu tôi không chê họ nghèo hèn thì có thể cùng nhau giải quyết nhu cầu không bị thiệt thòi gì cho nhau, chỉ cần như thế là đủ. Nhưng tôi nghĩ về Ninh, về thời gian mà cả hai con người từng trải qua, nhất rằng nó đến đúng thời điểm mà tôi rơi vào trạng thái mất thăng bằng trong cuộc sống, để đánh đổi một con người như thế bằng hai con người xa lạ, có của quý to và lực lưỡng thì liệu có công bằng cho một người tri kỷ hay không?
Cả ba chúng tôi xuống chỗ nước giếng tắm rửa sạch sẽ rồi lên giường nằm ngủ trong tư trần truồng, ở dưới bếp, tôi nằm giữa hai người, nhìn cả hai người ngủ say, cặc căng cứng, to và gân guốc, đang rỉ nước, tôi chưa trả lời họ về việc đó, tôi cần phải về nhà. nói lời xin lỗi với Ninh, có lẽ, không còn hy vọng gì cả hai chúng tôi nữa. Sáng hôm sau cả ba chúng tôi thức dậy, làm tình, tiếng kêu rên rỉ trong ngôi nhà cùng với tiếng kêu sung sướng cả hai người họ, thực hành tình dục trong ngôi nhà lá giữa đồng ruộng hẳn nhiên là lý tưởng, nhưng đó là tâm trí họ và tôi trong cơn hoang lạc thôi, thực chất chẳng ai biết được việc một ngày nào đó, có ai đó đi ngang qua, phát hiện tiếng rên rồi nhìn lén, cảnh tượng cả ba thằng đàn ông làm tình với nhau, lời đồn đại lan truyền. Anh Thiện là bài học cho tôi, tôi chẳng còn tin tưởng ở nơi hoang vu có thể là nơi lý tưởng cho cặp đôi đang hoang lạc, cũng không còn tin tưởng rằng tình dục không tình yêu hoặc nếu có cũng không thể vĩnh cửu như tôi tưởng.
Tôi ra về trong đau đớn ở giữa háng, cả cặc đến hậu môn, đứng giữa trước ngã ba, con đường mòn dẫn đến tới nhà giữa đồng ruộng, nó thơ mộng vì đứng bơ vơ ở đó, có cây cao, cây dưa làm lá chắn xung quanh, như một hàng rào, ngôi nhà lá có hai han, cái lu và giếng, trước đây tôi và Ninh, từng bắt ếch ở bờ ruộng, chứng kiến ngôi nhà ở đó, chép miệng khen là nơi đẹp, giá như đó là nhà của cả hai, sống trong đó và làm tình với nhau hằng ngày, nhưng giờ đây tôi có thể bước chân vào ngôi nhà đó, làm tình, rên rỉ, nhưng không phải là Ninh, mà hai thằng đàn ông tộc miên khác.
Trước khi quay đầu bước đi, họ đứng ở cửa, nhìn tôi với hy vọng có thể quay trở lại trong ngôi nhà lá này, mong mỏi đó không hẳn là xuất phát từ việc tình cảm gì, mà từ thiếu thốn tình dục ở tuổi 30 của họ, trong suốt mười lăm năm sống kể từ khi mất cả bố mẹ, tình dục đối với họ như một thứ khoảnh lắp trái tim bị tổn thương, làm tình có nghĩa họ đang được bố mẹ đun đầy tình cảm. Nên họ cần ai đó để giải quyết nhu cầu, chứ không phải là tình cảm như anh Thiện dành cho tôi và Ninh kiều một người em trai dành cho anh với tôi. Họ, có lẽ hơn hết chính là búp bê tình dục để thỏa mãn mà thôi.
Về tới nhà là một bước ngoặt lớn đối với tôi, cơn đau liên tục tới, có lẽ, đêm qua, hay cặc thụt vào hậu môn quá sâu, đến sáng hôm sau lại thêm một trận, thì hẳn nhiên cơn nhói đau xảy ra và gần như tôi không thể điều khiển được cơn co thắt trong vùng hậu môn của mình, đến cả cặc cũng khó mà co thắt lại trong lúc tiểu tiện. Tới nhà tôi cố giấu chuyện đêm qua, lấy lý do ngủ nhà bạn để qua mắt bố mẹ tôi và anh chị, còn với Ninh, hôm đó nghỉ phép, thành thử thiếu người để chở hàng. Nhưng sáng hôm sau thì đến làm, trong cơn buồn rầu ập tới, không nói chuyện, không ngước mắt lên nhìn hay cố gắng né tránh tôi nhất có thể, mối quan hệ của chúng tôi xảy ra căng thẳng như vậy tận một tuần liền, tôi không thể chịu nổi cảm giác cô đơn và không thể không đụng chạm vào Ninh, nên một ngày thứ hai sau tuần đó nó trở về nhà trong đêm tối, tôi chặn đường ở khúc vắng người rồi lôi vào nhà anh Thiện, tất nhiên nó kháng cự, đến nỗi tiếng chửi rủa của nó hơi lớn khiến cho người ta chú ý ở quanh vùng đó, may thay nó cũng ý thức được việc đó nên khi tới nhà anh Thiện nó liền đánh tôi, khóc lóc, ôm mặt vào giường, gần như tôi nhận ra thứ tình cảm của nó là tình cảm thật sự dành cho tôi, tôi đến bên nó, ôm chặt vào lòng, rồi thì thầm anh xin lỗi bên tai nó. Chúng tôi cứ như thế cả tiếng đồng hồ, nó nhìn tôi, với vẻ mặt sưng, rồi nói:”Em yêu anh, nhưng sao anh lại làm vậy.”
Tôi chỉ biết ngậm ngùi, rồi nói:”Anh xin lỗi, anh cũng yêu em, tha thứ cho anh một lần đi.” Nó lại khóc, hai tay của nó ôm tôi, mặt tựa vào ngực tôi, cả hai chúng tôi nằm ngủ ở đó cả đêm, không nói gì, chìm vào giấc ngủ, sáng hôm sau, chúng tôi không làm tình, chỉ nhìn nhau, ôm nhau, đi về và làm việc. Chẳng còn gì hơn. Mối quan hệ này tôi biết sẽ chẳng bền, bởi bản chất rào cản xã hội và gia đình, nó có vợ con, trách nhiệm, nên chẳng thể cứ sống với tình cảm lén lút này, rồi vào một ngày nào đó, vì gia đình nhỏ, nó bắt buộc phải xa xứ để mưu sinh, nuôi sống vợ con, thứ tình cảm đồng giới này chẳng mấy chốc sẽ rơi vào quên lãng, chỉ là nhất thời mà tình dục tạo ra để thêm hương vị cho cả hai.
Sáng hôm sau chúng tôi trở về nhà, gia đình tôi không làm việc vào ngày lễ kiêng việc trong đạo, dĩ nhiên sau vụ làm tình tay ở đồng ruộng, chúng tôi ít làm tình dần, cuối cùng chẳng làm tình nữa, tuy nhiên đó là lời dối trá, thân hình của nó gầy nua hẳn đi, xanh xao, chẳng khác gì người bị nhiễm aids, việc này xảy ra sau vụ việc tôi vắt kiệt nó từ năm 16 tuổi cho tới khi nó có vợ và bắt đầu hành trình trách nhiệm gia đình. Tất nhiên tôi và nó có đi test hiv, cả hai chẳng bị gì cả, mà cũng như cả hai không hề quan hệ ngoài luồng trước vụ quan hệ tay ba với hai người đàn ông miên kia thôi. Nó bắt đầu nói chuyện yếu dần sau việc cả hai chúng tôi bắt đầu quan hệ với nhau chính thức, sau này tôi biết rằng việc quan hệ đã ảnh hưởng sức khỏe con người, nhất là quá độ thì tuổi thở chẳng sống bao lâu cả, tôi có chút xót xa, nhưng cơn nhục vọng đã không cho phép tôi dừng lại, dù biết rằng chuyện này là sai trái, nhưng nếu không có nó thì tôi biết sống sao khi dục vọng đã chiếm hữu con người của tôi, tâm trí tối và kể cả tâm hồn của tôi nữa.