
Anh và Nguyệt – tên của cô gái, người yêu cũ của anh bạn thân anh Thiện – chào hỏi cho có lệ, cô nhỏ nhẹ trách móc anh như chỉ muốn mình anh nghe thôi:”Tại sao hơn mấy tuần vừa rồi anh không liên lạc với em chứ? Có biết là em nhớ anh lắm không? Lại còn rủ thêm oách con làm tình nữa chứ. Bộ anh Duy chưa đủ hay sao mà rủ thêm thằng oách con này, liệu nó có làm em sướng được như anh đâu, chưa so sánh với anh đi, không biết nó làm tốt được như anh Duy cặc nhỏ nữa hay không nữa.”
Tôi nghe mà vừa tức tối vừa ngượng và đỏ mặt, lúc này tôi cũng chỉ tầm 18 tuổi, nếu trình độ và kinh nghiệm làm tình có lẽ thua cả hai người, thậm chí cách vệ sinh cặc ra sao tôi cũng chưa ý thức được, chỉ biết là thỏa mãn cơn tình dục, cứ nghĩ chỉ cần phô ra cặc to của mình – lúc này tôi cứ nghĩ cặc cỡ 17cm hay 18 cm của mình là đủ để khiến cho đối phương giật mình, nhưng thực ra là chỉ tầm 16cm thôi – nhưng khi làm tình với Rây hoặc Tý tôi không hề rửa sạch cặc của mình mà đút thẳng cặc dơ dáy đầy cặn bã tinh trùng trong bao quy đầu vào miệng của họ. Đến mức độ họ ngậm được vài cái đã muốn nôn mửa ra, tôi thấy vậy mà cứ nghĩ rằng là hay và họ thích thế thì họ làm là hành động dâm dục, về sau khi thân thiết với anh Thiện tôi mới biết thế nào nên rửa sạch sẽ trước khi làm tình, và nhiều thứ khác nữa.
Anh Thiện cười ngượng, có chút e dè vì bản thân anh cũng biết trong chuyện giữa cô và anh chỉ là bạn tình với nhau trong sự lén lút trước bạn anh thôi, nhưng dẫu sao đi nữa, giữa hai người cũng có khoảng cách và nguyên do dẫn đến ngoại tình cũng khác nhau. Cô vì sự thiếu vắng chồng mà ngoại tình, còn anh thì do vợ không chấp nhận chuyện tình dục thường xuyên mà bỏ đi dẫn đến ngoại tình, thực chất anh không phải không chung thủy mà do hoàn cảnh mà dẫn đến ngoại tình tay ba với cô. Anh chỉ bảo:”Anh biết, do chuyện gia đình thôi, em cũng biết Hoa – vợ của anh – với anh đang mâu thuẫn với nhau mà, nên vì chuyện buồn mà anh không thể gặp em trong thời gian này được.”
Nguyệt tỏ ra không tin:”Hứ, anh mà buồn gì, chỉ là anh không muốn gặp em thì có đấy chứ.” Rồi cô ngồi xuống bàn quay đầu ra chỗ khác mà giận dỗi, mặc kệ tôi đang ngồi ở cạnh tivi đang chơi game playstation, ấy vậy mà cô nói như tôi không có sự hiện diện, lộ liễu chuyện của cô và anh, tôi chỉ cúi đầu chăm chú chơi coi như giả vờ không nghe thấy gì, dường như chị Nguyệt có tình cảm với Thiện, nghe giọng điệu ấy có thể đoán ra rằng cặc quá to bự ấy đã chinh phục được trái tim của cô, mặc dù biết là anh có gia đình và rất yêu cô vợ, đứa con, chỉ vì thiếu chuyện chăn gối mà bất đắc dĩ ngoại tình. Nếu như bảo ly dị mà đến với Thiện hẳn nhiên cô sẽ làm vì anh, rồi anh Thiện cũng bắt đầu dỗ dàng rồi nói:”Thôi được rồi, tối nay anh sẽ lấp khoảng trống bên trong em, không chỉ có một, mà là hai cái lấp vào, em chịu không nè?” Anh Thiện cười đểu và gian tà, đụng vào người chị Nguyệt khiến cho chị đỏ ửng và ngại ngùng dù đây chẳng phải là lần đầu tiên của chị với hai người đàn ông.
Chi nói:”Nhưng liệu thằng nhóc kia có biết làm không đấy? Mà nó là gì với anh? Tại sao anh lại dám cho làm tình giữa anh và em chứ?” Chị cứ hỏi liên tục như trong lòng không được vui vì có thêm một người dẫn đến cơn ghen của chị, chuyện này kể ra cũng bình thường, ít ai có thể chấp nhận được thêm một người làm tình, đến cả tôi chỉ tưởng tượng anh Thiện đút cặc vào cửa mình của chị cũng đã khiến cho tôi cảm thấy buồn và ghen tuông rồi huống chi là chị chỉ muốn độc tôn cặc to của anh vào bên trong chứ không muốn thêm một cặc khác nào bên trong chị. Cho dù có thêm cặc to như anh Thiện đi đi nữa thì cũng không muốn, nó ở phạm trù tình cảm mất rồi, nếu không nảy sinh tình cảm thì dù cho thêm ba bốn cái cặc thì chả nhằm nhò gì với chị cả.
Anh giải thích:”Nó là đứa em họ của anh, với lại nó chưa làm tình với đàn bà bao giờ nên anh rủ nó làm cùng giữa hai bọn mình, kể từ nay về sau em có muốn làm tình với anh thì nên chấp nhận có thêm mặt của nó để góp vui.”
Chị liếc tôi rồi nhìn anh:”Bộ anh Duy không được hay sao mà rủ thêm nó làm cùng chúng ta? Dù anh Duy không bằng của anh thật nhưng ít nhất cũng có kinh nghiệm làm em sướng chứ không hề tệ, nó thì sao? Chưa kể đây là lần đầu của nó thì cũng chỉ làm nó sướng chứ đâu thể làm em sướng thật, đúng không? Với lại em không muốn thêm người thứ 4 vào cửa mình đâu.”
Chị quay mặt đi, không chịu có mặt tôi trong cuộc làm tình giữa hai người, mà nhất là câu nói có mặt anh thì có mặt tôi khiến cho chị phật ý, lòng tôi cũng chùm xuống, tôi cũng đâu có muốn quan hệ với phụ nữ đâu, chỉ là nhất thời muốn nhìn cặc của anh đâm phụ nữ trứng dái dập lên dập đủ để tôi chảy tinh dịch rồi. Anh đành phải nói:”Thằng Duy nó chỉ được cái sát gái và chơi gái nhiều lắm mấy lần thằng đàn ông bình thường, em lại đi thích nó anh cũng không hiểu, cặc nó đã đi vô đi ra biết bao nhiêu cái lồn rồi, chưa kể không biết nó có mang bệnh hay không có trời mới biết được. Em bị nó chơi nát cái lồn mà vẫn còn mê nó thì anh thật không hiểu nổi tới giờ vẫn muốn cặc nhỏ của nó vào của em trong khi của anh to lại lâu hơn nó, mấy lần tụi mình chơi với nhau nó chỉ toàn đụ em rồi xuất tinh, sau đó thì sao? Lăn đùn ra nằm ngủ, vào lồn em mà không làm em ra và sướng, đến tận tay anh em mới sướng trong khi anh đã ra rồi, có thể tiếp tục nứng mà chơi em hơn tiếng, em nhớ không? Nó chỉ là thằng ích kỷ.”
Bây giờ tới lượt anh giận dỗi quay ra chỗ khác, khiến cho tôi hơi buồn cười, chị nói:”Nhưng ít nhất nếu không có anh Duy tham gia thì đâu cần phải có thêm thằng kia tham gia làm gì?”
Anh mới nói:”Nó là em trai của anh thì anh có trách nhiệm với nó, tại nó chưa quan hệ với đàn bà bao giờ, mà anh cũng thích làm tình tay ba nhưng thằng Duy không phải là đứa anh thích trong quan hệ, vì chuyện tình dục nó rất ích kỷ với đối tác, anh là người có trách nhiệm, nếu đã làm tình với nhau thì phải cho đối tác sướng và lên đỉnh, em hiểu không? Dù em không thích thì vẫn phải thích, nếu không được thì mai mốt em dẹp bỏ ý nghĩ quan hệ với anh đi.”
Chị đỏ mặt, rồi ương ướt đôi mắt, cuối cùng chị mới thôi rồi nói:”Thôi được rồi, nếu anh đã muốn như vậy thì em chấp nhận chứ sao bây giờ. Nhưng em chỉ muốn anh quan hệ với em thôi, chứ không ai khác, anh có hiểu rằng từ lúc cặc bự của anh vào lồn em đã chinh phục em không? Kể từ đó ngày nào em cũng muốn quan hệ với anh, em biết anh thương Hoa, nhưng thật sự kể từ khi chồng em đi công tác xa lòng em đã chết rồi, nên thiếu thốn tình dục rất nhiều. Nên biết anh, em rất hạnh phúc, lúc nào cũng tư tưởng đến anh hết. ”
Chị bắt đầu lại khóc, anh Thiện đành phải dỗ dành, phải một lúc lâu chị mới thôi rồi quay vào bếp làm thức ăn trước khi lâm trận, thực ra hôm nay anh đã chuẩn bị sẵn mọi thứ, các thức ăn liên quan đến bổ thận và tráng dương, lẫn việc thuốc kích dục, anh vốn dĩ có đam mê tình dục từ thuở nhỏ và lớn lên tìm hiểu rồi đi vào con đường ngành y, nhưng không may là anh thi rớt đại học Y, đành phải chuyển qua dinh dưỡng học và đầu bếp, ít nhiều ngành này cũng liên quan đến tình dục. Sau khi ra trường lại lại vào xã làm, vì phần lớn khá nhàn lại thời gian có thừa nên anh muốn làm chuyện khác hơn thay vì cắm cúi vào bếp núp không có thời gian để nghĩ đến việc khác.
Các thức ăn đã chuẩn bị sẵn, trong các thức ăn chủ yếu là hào và hải sản, các món còn lại chủ yếu là sô cô la đen chế biến cùng rau có nồng độ kích thích tình dục. Anh Thiện ăn rất nhiều, đến mức gần sáu mươi phần trăm thức ăn ở trên bàn, các món hải sản anh ăn rất gần hết, chỉ chừa lại các món rau và ít hào, thực ra tôi và chị Nguyệt không ăn nhiều nên không bận tâm lắm. Về sau tôi được biết phần lớn lượng thức ăn của anh Thiện đến từ hải sản là chính, chứ không ăn gì khác, dẫn đến anh có cơ bắp cuồn cuộn và tình dục lớn là hiển nhiên.