
Mấy hôm trước xảy ra những cảm xúc tuyệt vọng, đau buồn ập tới, có cái gì đó bên trong bản thân mình mất đi cái gì đó rất quan trọng, pha lẫn lòng tự tôn bị xúc phạm, ắt hẳn điều mình làm đã làm mình mất đi giá trị con người. Đây không phải là cảm xúc nhất thời, hiếm hoi lắm mới xảy ra, trừ khi bản chất cảm xúc này báo hiệu và cảnh cáo nên thay đổi mọi thứ, nếu không, hậu quả của nó là đau đớn đến tận cùng.
Mục lục
Kết thúc mối quan hệ không lành mạnh
Mình có một suy nghĩ phải kết thúc mối quan hệ khiến cho bản thân cảm thấy bị làm phiền, hay bị lợi dụng, có điều trước đây mình không dám kết thúc các mối quan hệ đó, chỉ im lặng để tự sinh tự diệt, im lặng đó chẳng khác gì im lặng của kẻ hèn nhát không dám nói ra chính kiến và suy nghĩ của bản thân trước mối quan hệ chẳng mấy tiến triển, lại còn khiến bản thân rơi vào thế hạ phong, như ai bảo làm gì thì làm đó mà không dám từ chối, cảm xúc sợ mất lòng là cảm xúc tệ hại nhất, mặc kệ bản thân có vui hay không vui đi nữa thì vẫn đáp ứng yêu cầu của kẻ đó dù đó có liên quan đến lòng tự tôn, lợi ích cá nhân và kinh tế gia đình.
Hành động quả là sự khó khăn khiến cho bản thân cảm thấy chịu vô cùng, như luyến tiếc những gì đã có với họ, hay nghĩ đến hậu quả của việc đó là bản thân còn những ai nữa mà để nói chuyện, hoặc đang nhìn sự nói dối của họ tấu hài cho bản thân, nhưng bản thân mình đã nhận quá nhiều thứ không vui xuất phát từ họ nên đành phải kết thúc mọi thứ.
Ám ảnh hoài niệm cũ
Trong giấc mơ mình luôn cùng đi với Vinh, bất kể ở đâu, tần suất mỗi lúc một tăng, tới khi Vinh chủ động liên lạc với mình mới thôi, điều đó chứng tỏ cả hai vẫn còn kỷ niệm và mình lại là người còn tình cảm, dù thực tế Vinh có người mới, nhưng với mình thì chẳng hê ha gì, cứ dửng dưng như Vinh chẳng có người nào khác ngoài bản thân.
Rồi vào hôm nay mình nhận một quả đắng rằng khi yêu người này không được thì dùng tình cảm đó chuyển sang người mới, nhưng bất cứ quan hệ nào đều tan vỡ chỉ vì người ta còn thương người cũ hay chẳng có chút tình cảm nào cho bản thân, để rồi tình cảm chuyển hướng sang người khác đổ bỏ. Và tuyệt vọng lại ập tới.
Khởi sinh ám ảnh tình dục
Khởi sinh vạn vật đều có nguyên do, mọi hành động đều có mục đích và tâm lý ám ảnh tình dục cũng như vậy.
Trong tình trạng đơn độc và tránh né mối quan hệ cũ đã tạo ra năng lượng tiêu cực rồi bắt đầu gây ra hậu chấn tâm lý cho bản thân, trong đó ám ảnh tình dục là dư chấn của hậu chấn tâm lý, khó khăn ở đây là rất khó nhận biết, chỉ luôn cảm thấy tụt mood, tiêu cực hóa mọi vấn đề và chỉ muốn một mình, khó có thể tiến bước vào một mối quan hệ nào khác, gây cho bản thân cô độc và thiếu cảm giác quan hệ với ai đó.
Và mình biết việc khởi sinh ám ảnh tình dục ấy đã xuất phát đến từ sự cô độc, trần truồng của sự thiếu tự tin, cũng như một bạn tình và ám ảnh bệnh tật, trong chuyện này ít nhiều liên quan đến Vinh – người mà mình yêu thương năm năm – đã rời xa và để lại luyến tiếc kỷ niệm cũ. Bóng ma cô độc bao trùm lấy bản thân và chỉ còn lại những cảm xúc tiêu cực, tình dục không thỏa mãn và thiếu thốn tình cảm yêu thương mang lại cho mình sự thống thiết buồn bã và ám ảnh không nguôi.
Giá trị bản thân
Từ khi những nỗi ám ảnh tình dục quay trở lại, mình biết sự việc chẳng lành, để rồi làm những chiêu trò hay lướt qua những app hẹn hò để tìm kiếm thứ gì đó xa xăm mà không phải là tình cảm hay tình dục, để rồi vào một ngày đẹp trời, mình thức tỉnh bởi sự phản bội của bạn bè, những cảm xúc trong mối quan hệ đang tiến gần bỗng vụt ra xa, và cuối cùng mình tự hỏi chuyện gì đã xảy ra với bản thân? Hay phải chăng giá trị bản thân đã không còn nữa?
Mình đặt câu hỏi như vậy nhưng người trả lời chính là bản thân mình, ở nơi trong tâm hồn đang xảy ra hỗn loạn, và chưa bao giờ trưởng thành, chỉ mãi ở tuổi 18.
Nên đoạn tuyệt tất cả mối quan hệ chẳng lành mạnh và ở một mình trong căn phòng tối tăm rồi chờ đợi điều gì đó xảy ra hoặc vĩnh viễn ở chỉ có một mình trong căn phòng tối đó, tôi là ai và điều gì sẽ xảy ra ở trong tương lai? Ai mà biết được, bây giờ, chỉ còn lại sự tuyệt vọng và bi quan, chỉ trông chờ điều gì đó ở cõi tối tăm sẽ ngoi lên một bàn tay, nắm lấy đôi tay của mình và kéo xuống, dường như trông chờ ai đó cứu vớt bản thân lên khỏi mặt giếng là một cảm giác ngu xuẩn, thật buồn cười.