
Vào năm 2007, cô Jo đã tuyên bố với thế giới rằng cụ Albus Dumbledore là người đồng tính. Từ đó, những độc giả và khán giả trót yêu mến cụ đều mong được biết một chút gì đó về đời sống tình cảm của cụ. Với một chút thông tin từ những sự kiện trong HP7, chúng ta biết được “người trong mộng” của cụ là Gellert Grindelwald, một pháp sư hắc ám trước thời Voldemort, và từng là bạn đồng hành của cụ Dumbledore trong công cuộc tìm kiếm các Bảo bối Tử thần. Và từ khi series phim “Fantastic Beasts” được sản xuất, chúng ta lại có cái nhìn sâu sắc hơn về tình cảm giữa hai người. Nhưng mọi chuyện không đơn giản như tụi mình vẫn nghĩ…
Trong một đoạn phỏng vấn được phát hành kèm theo DVD Bluray của “Famtastic Beasts: The Crimes of Grindelwald”, cô Jo đã tiết lộ về một khía khác, khác dữ lắm luôn, của mối quan hệ vốn đã phức tạp này.
“Mối quan hệ của cực kì mãnh liệt. Nó đầy mê đắm, và đó là một mối quan hệ yêu đương. Nhưng cũng như đối với bất kỳ mối quan hệ nào, cong hay thẳng hay bạn gọi nó là gì cũng được, không ai thực sự hiểu được đối phương đang cảm thấy như thế nào. Bạn không hiểu, chứ bạn có thể tưởng là bạn hiểu.”
Rồi đây là đoạn quan trọng:
“Cho nên hứng thú của tôi với khía cạnh tình dục – dù tôi tin là có một khía cạnh tình dục trong mối quan hệ này – không nhiều bằng những cảm xúc mà họ nhận thấy từ nhau, rốt cuộc đó vẫn là thứ quyến rũ nhất trong tất cả các mối quan hệ giữa người với người.”
Tức là, chuyện có vẻ không đơn giản là chàng thanh niên Albus Dumbledore ôm một mối tình đơn phương với người bạn cùng chí hướng với mình, mà còn có chút gì đó mười-bảy-cộng trong cuộc tình lắm éo le này. Giờ bắc ghế ngồi hóng coi khía cạnh này có được khai thác trong những phần tiếp theo của series “Fantastic Beasts” không nhe.
Phần phim vừa rồi không nhận được nhiều sự trầm trồ nên cô Jo quyết định chơi lớn hay gì?
-BadgerBoy-
Nguồn: Học viện Pháp thuật và Ma thuật Hogwarts Việt Nam