11
Lúc nàng tiên cá biết hoàng tử và công chúa tổ chức hôn lễ, cuối cùng nàng đã làm gì?
Chiharu cầm nhanh lấy mic dõng dạc trả lời :
“Nàng đã tác thành tình yêu cho họ.”
Trời cũng dần dần tối, Chiharu vẫn ngồi trên chiếc ghế đá ở ngoài công viên, đôi chân nhỏ nhắn nhẹ nhàng đung đưa theo vạt váy đang nhẹ nhàng bay theo chiều gió.
Có lẽ, Chiharu nghĩ rằng, cô lên rộng lượng một chút, chúc phúc cho hai người họ.
“Rika mình muốn hỏi một câu?”
“Gì vậy” Rika ngồi ngay bên cạnh cô, giọng nói nhỏ nhẹ đó luôn làm cho người ta cảm thấy bình thản và ấm áp.
“Nếu như….” Chiharu ngập ngừng “Mình nói là nếu như, vô cùng thích một ai đó, nhưng người ta lại thích người khác, thì cậu sẽ làm như thế nào?”
Rika quay mặt lại nhìn Chiharu, cô không biết phải trả lời như thế nào.
“Alo, Alo”
Loa phát thanh đột nhiên vang lên, rõ ràng là ở rất xa nhưng lại nghe thấy rất rõ ràng.
“Các quan khách ở hiện trường, các chàng trai và các cô gái trẻ thân mến Vũ Hội Tình Yêu 520 chuẩn bị bắt đầu. Ngay bây giờ xin hãy mời người mà bạn yêu, một nửa của đời mình cùng bạn sánh vai, để ngày lễ hôm nay làm nhân chứng cho tình yêu ngọt ngào của mọi người nào. ~music!”
Tiếng âm nhạc xa xa kia vang vọng một cách phi thường, làm cho Chiharu ngồi trên ghế đá càng cảm thấy cô đơn.
“Bạn học Mihara” Một âm thanh quen thuộc vang lên, ”Cậu đồng ý cùng mình nhảy một điệu không?”
Chiharu ngẩng đầu.
————————————————–
12
— Hoàng tử và công chúa kết hôn rồi, nàng tiên cá mặc kệ mọi thứ, mặc kệ sự đau khổ, cùng hoàng tử nhảy điệu nhảy cuối cùng.
“Được “
Chiharu mỉm cười và đứng dậy, chấp nhận lời mời của Yamazaki .
Âm thanh thật phiêu lãng, nhẹ nhàng du dương, tay cô ôm lấy cậu, đôi mắt cô đang nhìn vào đôi mắt cậu. Từng nhịp, từng nhịp một. Dường như đây là lần cuối cùng cô ở bên cậu ấy.
Kết thúc tối nay, là hoàng tử và công chúa ở bên nhau rồi, nàng tiên cá và tình yêu của cô, có lẽ sẽ biến thành bọt biển.
Nốt nhạc cuối cùng dừng lại, vũ điệu khiêu vũ cũng kết thúc.
Chiharu buông tay cậu, quay lưng rời đi.
“Chiharu! Mình….”
Chiharu quay lưng lại, không nói lời nào.
Lúc này, cậu ta muốn nói gì chứ?
“Điệu nhảy mà chúng ta vừa nhảy lúc nãy, là một điệu Van tên là Dũng Khí, là nhà soạn nhạc mới của nước ta….”
Chiharu quay đầu bỏ đi.
“Chiharu ____ Đợi chút, Mình…..Chiharu!”
Chiharu dừng lại.
Cậu ta… vừa gọi mình làm gì ?
“Cái này tặng cậu.”
Yamazaki tay cầm một phần quà , túi bọc màu đỏ, thắt một chiếc nơ nhỏ xinh màu vàng.
Chiharu do dự : ”Tặng mình?”
Nụ cười trên mặt Yamazaki vụt tắt, hai mắt mở to, khuôn mặt lộ rõ vẻ không vui.
Yamazaki nói một mạch: ”Hôm nay là ngày lễ tình nhân của Trung quốc, dựa vào thói quen của giới trẻ Trung quốc, vào ngày lễ tình nhân của phương tây, valentine trắng, valentine đỏ, valentine đen, ngày lễ tình nhân truyền thống họ đều tặng quà cho nhau. Vậy nên, cậu có đồng ý nhận quà không?”
———————————————————–
13
Chiharu dùng che lấy miệng, cô không thể nào tin được đây là sự thật: ” Mình…Tại sao cậu lại tặng mình? Không đúng à, không phải cậu nên tặng…”
“Nhận lấy đi Chiharu”
“Đồng ý cậu ý đi!”
Không biết từ lúc nào mà Sakura , Syaoran và Rika đều đứng đó.
Naoki từ phía sau Yamazaki xuất hiện, đưa cho cậu một cành hoa Diên vĩ tím.
“Đây là loại hoa Diên Vĩ mà cậu thích nhất, vừa hái hôm nay nên còn rất tươi.”
Yamazaki càng nói nhanh hơn, Chiharu ngây người ra, cô không nghe rõ cậu đang nói gì, cô hoàn toàn không hiểu điều gì đang xảy ra nữa .
“Chiharu nhận đi nào.” Naoki vừa nói vừa cười.
Chiharu sững sờ: ” Naoki, Yamazaki không phải thích cậu sao?”
Naoki ngẩn người ra, nhìn Yamazaki .
Yamazaki cũng nhìn cô vô cùng ngạc nhiên.
“Hình như , có một sự hiểu lầm vô cùng lớn thì phải.”
———————————————————————-
14
“Cậu đừng lấy mình ra làm trò đùa nữa”, Chiharu nói “Mình tận mắt nhìn thấy hai cậu cùng nhau đi mua đồ.”
Cô nhớ lại ngày hôm đó, ở quầy văn phòng phẩm cô đứng ở dãy hàng bên này tận mắt nhìn thấy Yamazaki và Naoki ở cùng nhau.
Naoki cười ngại ngùng: “À cậu nói cái lần đó, có phải là ở tiệm văn phòng phẩm không?”
Chiharu không trả lời, cô không muốn người khác sẽ hiểu lầm cô đang theo dõi họ.
“Hôm đó mình đi chọn quà hộ Yamazaki. Yamazaki nói muốn mua quà tặng cậu nhưng cậu ấy không biết mua gì nên mình đi cùng cậu ấy.”
Nhưng hôm ở hành lang….
Chiharu bỗng hiểu ra.
—————————————————-
15
“Nếu như muốn tặng quà cho con gái thì nên tặng cái gì?”
“Tặng đồ cho con gái á, vậy thì có nhiều thứ để lựa chọn lắm.”
“Điều này mình đương nhiên biết rồi, Mình tra trên mạng, hoa, đồ chơi, bánh,… trong sách nói chỉ có con gái mới có thể hiểu được con gái.”
“Phụt ____________ hahahaha…” Naoki cười phì, ”Cậu đã tra rồi. Việc này á, quà cáp không quan trọng , quan trọng là tấm lòng .”