
Chuyện gì đã xảy ra với mình khi chuyện bóc trần donate trong bài trước và việc các bạn hả hê việc bóc phốt này? Cho dù mình không hổ thẹn trong việc này minh bạch và có giải thích trong bài trước đó, nhưng lại hổ thẹn khi bốc đồng, đăng lên group dmm và bị ném đá, mình đã bốc đồng và nhận gạch đá, đó chính là điều mình bị tổn thương nặng nề, là trong việc các bạn đòi hỏi cả việc tiền chi tiêu cá nhân cho server trong khi các bạn không là cái gì đối với mình (cả Vương Gia cũng vậy).
Trong bài Donate cho blog, mình cố gắng truyền tải cho các bạn hiểu là, mình sẽ không sử dụng số tiền của các bạn đã ủng hộ, và dùng số tiền của các bạn vào server, editor, nhưng các bạn lại đòi hỏi cả việc công khai việc chi tiêu của mình dành cho server và editor, chuyển khoản cho editor, cả tiền banner (mà thực chất đéo có ai ngu mà đặt banner bên mình), trong khi đó mình chưa hề nói rõ câu minh bạch công khai số tiền của mình cho các bạn hay các khoản chi tiêu khác không liên quan đến donate, mà mình muốn công khai số tiền của các bạn ủng hộ cho mình. Vậy tại sao các bạn đòi hỏi TẤT CẢ số tiền ngoài số tiền donate của các bạn? Để làm gì trong khi mình nói rõ ràng rằng số tiền các bạn LÀ MINH BẠCH! Chứ không phải là TIỀN CHI TIÊU KHÁC CỦA MÌNH!
Phải chăng, các bạn có ý đồ? Phải chăng các bạn muốn bóc mẽ? Nếu như vậy các bạn cứ việc, cứ việc đăng lên các truyền thông đại chúng Page Facebook, mình không sợ, cho dù các bạn chửi bới, đòi tẩy chay đi nữa, các bạn cứ làm, được cho là đúng, còn mình, mình sẽ làm những gì mình cho là đúng! Do đó mình cứ việc duy trì, đăng bài donate, không cần gỡ bài, và cũng không cần lượng truy cập bố thí của các bạn trong khi các bạn bảo rằng lượng truy cập của các bạn là bố thí là lượng ăn tiền của các bạn và là trục lợi từ lượng truy cập của các bạn. Các bạn hãy tẩy chay mình như tẩy chay truyenfull nếu như mình trục lợi được từ phía các bạn và các bạn chứng minh được trong lời nói của bài viết donate là trục lợi, và là trục lợi chính website mà mình tạo dựng ra,
Họ (truyenfull) và các trang website đọc truyện khác luôn lấy công sức của editor để làm của riêng, họ làm một trang website đọc truyện cho mọi người đọc, với lượng người đọc lên tới hàng nghìn, kèm theo những rắc rối to lớn khác mà chỉ có những người trong ngành IT mới hiểu, đôi khi nó là bản quyền lớn. Họ có cả đống tiền, và tiền thì giải quyết tất cả, thậm chí họ cũng không cần quảng cáo mà vẫn sống nhăn răng, không cần bất kỳ mô hình nào khác.
Và mình, với cái website đầy lỗi, lại không hề biết IT, lại phải bỏ cả đống tiền ra để giải quyết. Thậm chí chẳng còn đồng bạc nào để mà đi nhờ vả giải quyết dùng, bạn không tin? Cứ đi nhờ một người trong ngành IT và nhìn một phát sẽ biết ngay cái lỗi mà trên website mà mình mắc phải.
Rồi mình ngửa tay xin tiền các bạn, là mong hi vọng có thể cải thiện các lỗi ấy, và mình nghĩ đơn giản thế này, tiền của các bạn, mình sẽ công khai,tiền của các bạn dùng vào mục đích gì, chứ không muốn ăn tiền của các bạn vào cá nhân mình. Thế nhưng, các bạn có biết rằng, kẻ đi xin ngửa tiền thiên hạ là sự thất sách, và là nỗi ô nhục, là thứ mình không hề mong muốn tí nào, thậm chí, vài tính năng, phải đắn đo, này nọ đủ thứ mình mới dành dụng ra để làm, các bạn tưởng chỉ cần mở website là mở được hay sao? Trừ khi các bạn quá giàu, trừ khi lương bổng các bạn quá to, thì website chỉ là cóc con mà thôi.
Mình đã thấy phương cách truyenfull và các website khác là copy truyện, ăn cắp công sức, rồi trông thấy các truyên thể loại dành cho nam hay bách hợp điều có, hay thậm chí là việc trả tiền cho editor để dịch truyện, và rồi mình nảy ý tưởng, hay là dịch truyện Đam Mỹ dành cho đồng tính nam? Rồi ý tưởng đó mãi cho tới năm 2019 mới có thể thực hiện, và tới bây giờ, trải qua nhóm tan rã, cho tới bây giờ ngoài việc Vương Gia trụ lại và cứ tiếp tục làm mãi, và bây giờ, các bạn quy cho mình là kẻ ngu, Đúng, mình là kẻ NGU mới đi hành động là viết bài đòi minh oan cho việc chi tiêu số tiền này, và mình không ngờ rằng chính các bạn ném đá, cho rằng hành động công khai, minh bạch cả khoản tiền chi tiêu cá nhân vào website ngoài DONATE cũng là điều đúng.
Mình sốc, và mình trở nên trầm ngâm, cái đau trở nên mạnh mẽ hơn khi giữa tin nhắn của Vương Gia và bạn đó, và bạn đó chửi ở đoạn cuối khiến cho việc từ cái Đúng thành Sai, và Vương Gia quá hiền, đuối lý, không biết tranh luận tạo thành một cuộc cãi lộn không cân sức. Mình nghĩ, nên bình tĩnh, rồi viết ra một bài viết, để vừa TRƯNG cái ngu của mình ra, và TRƯNG luôn cả cái việc bạn này đã nói với Vương Gia như thế nào. Mình cay vì bản thân là người bị hại biến thành kẻ giết người, đồng thời bị đám đông đi ủng hộ ngược lại hung thủ, thì bảo sao mình không cay cho được? Không đau xót cho được?
Mình ngu vì đã mở blog này, và ngu vì đã không ngăn Vương Gia bỏ tiền ra để mướn editor, sau bao nhiêu nhóm PLN tan rã, không ai trụ ngoài Vương Gia, và cái ngu nhất chính là ngăn việc mở topic xin ngửa thế này với mọi người, nhưng không mở thì Vương Gia cứ lao vào việc bỏ tiền ra từ lương tháng trả cho editor hay sao?
Cái nhiệt huyết dành cho cộng đồng xuất phát từ năm 2016 cho tới bây giờ đã giảm sút, đơn phương độc mã cũng đã mệt, và Vương Gia cũng trở nên giảm hẳn dù sở thích ấy vẫn còn nhưng phần nào cũng giảm tải, và giờ đây mình viết bài này, để nói ra những thứ cần nói mà bài trước đó chưa nói hết ra được.
Các bạn muốn chửi cứ chửi, ném đá cứ ném, sau khi ném xong, hết cơn giận, thì hãy nghĩ lại, hãy đọc và ngẫm lại như phần người còn lại để nghĩ – chứ đừng dùng phần con để thỏa mãn cái tôi của các bạn – xem xem mình đã làm ĐÚNG hay chưa? Xem xem bài trong topic Donate cho Blog có bất kỳ ghi công khai chi tiêu ngoài Donate hay chưa?
Về phần mình, sau vụ việc này, có lẽ mình sẽ tập trung viết lách nhiều hơn, sẽ tránh thị phi của các bạn, sẽ tập trung đi vào con đường viết thay vì cống hiến cho cộng đồng mà không nhận được gì ngoài lợi dụng cộng đồng của các bạn. Về phần Vương Gia, có lẽ đã giảm phần lớn nhiệt huyết, cũng như ít online hơn sau vụ việc này, lập nhóm rồi tan nhóm, tan nhóm rồi lại lập nữa thì cũng đã nên lúc là thời điểm cho bản thân hơn là trích tiền cho cộng đồng. Mình không muốn Vương Gia hi sinh cả việc tiền lương tháng đáng lẽ thuộc về bạn ấy mà chính bị cộng đồng hắt hủi, chê bai, hi sinh cho một cộng đồng mà không được hưởng lộc gì chính cộng đồng ấy đã là một thứ hi sinh, nay chính bình cộng đồng ấy ném đá thì mình không thể đứng nhìn và cũng như bắt bạn ấy chịu thay cái ngu của mình được nữa.
Giờ thì, các bạn cứ chửi bới, mạt sát bên mình.