Ừm, trước tiên tui sẽ tự giới thiệu.
Tui gọi là Mốc, cứ kêu tui là Mốc đi.
Tui rất ghét kiểu dùng teencode và viết tắt để comment trừ những từ tiếng Anh, nên có ai đọc được những dòng này thì tránh đi nhé, tui lười làm bên cột widget.
Là editor mới bước vào nghề, tui edit không hề hay, đôi chỗ còn ngang, tui biết, nhưng phải về sau tui mới quay lại beta được. Đừng ai chửi bới ác ý ở chỗ tui, tui sẽ tìm cách đá thẳng luôn, hãy bình luận góp ý nhẹ nhàng một chút.
Tui dễ tính, ai bê truyện đi cũng không sao, nhưng đừng để tui biết, nếu không tui có thể chơi đặt mỗi chương một pass khác nhau cho dò mệt nghỉ luôn. Đừng nghi ngờ, mục đích tui edit vốn là muốn đặt pass mọi người cùng giải cho vui, thú vui của tui là dò pass và nghĩ pass, pass không liên quan đến nhau cũng có mà liên quan cũng có, nhưng thường không ở trong truyện  ̄▽ ̄
Pass tui đặt cũng đã rất dễ rồi, thuộc kha khá lĩnh vực khác nhau, tui vứt trong chỗ Chưa dùng tới, ai giải được pass mà vào đấy gọi là quá may  ̄▽ ̄. Pass có gợi ý rất dễ hiểu, tốn công dò chút đi, đừng hỏi đừng xin, tui không care đâu. Tui đã không yêu cầu phải cmt phải vote tui mới cho pass thì đừng lên quá, cũng đừng nói tui edit thì phải cho người ta đọc hoặc edit chui phạm pháp bị bê đi đâu cũng phải chịu thôi, xin nói tui không có nghĩa vụ phải edit cho người khác đọc, những người đó muốn đọc thì tự tìm convert hoặc QT mà đọc, đừng bắt tui nổi điên. A~ Bấm vào đây xem này~
Và tốt nhất đừng chọc tui lúc sáng sớm hoặc trưa khoảng 1h 30, mới rời giường tui rất dễ cáu nha.
Nếu tui lặn quá lâu thì có mấy khả năng:
1, Bị đống bài vở đè ngập đầu rồi.
2, Bị xui xẻo gì đó.
3, Bị mẹ phát hiện, OK cái trường hợp này dễ xảy ra nhất.
Vậy nên nếu lâu lâu không thấy thì đừng gọi hồn tui.
Nếu có ai đang đọc truyện, xin hãy hiện hình đi, không cần like, tui chỉ cần một dấu “.” chỗ cmt là tui biết có người đọc chứ không phải tui đang tự kỉ.
Nghĩ gì viết nấy, hơi lộn xộn, khó hiểu thì hỏi tui.
Hãy đọc cả cột widget đi, ở đó có ghi chú: “đây là blog có post nội dung về boyloves, về nam nam yêu nhau, không cùng chí hướng thì đừng ấn lung tung rồi lại nói này nói nọ, cảm ơn.”. Vậy cho nên đừng có phạm vào, không thì biến.
Chú ý: Trong truyện:
– Chỗ tác gỉa nói chữ màu này
– Chỗ tui nói chữ màu này
Phương thức liên hệ:
Wattpad: bosatcodai
Facebook: Ngân Nguyệt
Face của trang : Bánh mì mốc
Mail: bosatcodai@gmail.com