
Tóm tắt phần trước: Rô Lơ đã chuyển đến sống và làm việc ở Nga. Tình cờ anh gặp được nhóc Kai trên đường và vì cảm thương cho hoàn cảnh của nó mà anh đã đưa Kai và em gái nó về ở chung và cho chúng đi học. Rô Lơ dạy cho Kai những kĩ năng tin học để giúp anh những việc vắt và anh phát hiện ra nó có một năng khiếu tin học rất khá. Sau khi biết câu chuyện về cha của Kai tình cờ có liên quan tới một công ty mà Rô Lơ nghi là có liên quan tới tổ chức bí ẩn, anh đã để Kai xâm nhậm hệ thống của công ty đó như một bài kiểm tra cuối để cho phép Kai cùng điều tra với mình…….
———————–
?– Part 4 –?
_________________________
[Thông tin mới trên CCTV]
Roller tìm cách hack dữ liệu của CCTV qua máy chủ mà Kai đã mở kết nối ra ngoài. Chắc người kết nối đến mạng ẩn danh không vô ý đến mức lộ những gì mà hắn đang truy cập lọt vào CCTV, nhưng phải có thứ gì đó chứ.
Qua trình tải dữ liệu CCTV mất 4 tiếng, anh tranh thủ đọc qua cái file hồ sơ nhân viên mà Kai đã tải…. Thằng bé vẫn đang tìm một thứ gì đó. một thứ gì đó liên quan đến cha của nó, trông nó căng thẳng quá.
John, cha nó tên là John biến mất bí ẩn và cảnh sát không thể tìm thấy. Hiện lên trong ký ức nó là một người đàn ông chạc 45 tuổi, hiền từ và rất thương nó và em gái… Nó vẫn nhớ cái ngày cuối cùng đó, trông ông có vẻ căng thẳng sau khi xem một thứ gì đó trên cái máy tính mà ông vẫn thường dùng để làm việc…. Kai cũng không để ý lắm nó nghĩ, có lẽ công việc quá bận ở công ty khiến ông căng thẳng, cho đến 1 tuần sau đó….
Ông đột nhiên biến mất mà không hề để lại một thứ gì… Cảnh sát kết luận mất tích do trạng thái tâm lý không ổn định, nhưng nó không tin… Phải có một thứ gì đó mà ông đã xem vào ngày hôm đó. Chỉ vọn vẹn một nét bút loằng ngoằng trên tờ giấy….. Là tên cái công ty kỳ lạ mà Kai đang cố tìm thông tin.
Mấy năm nay nó lúc nào cũng tìm cách thu thập thông tin từ công ty ấy nhưng vô vọng, không có gì ngoài mấy thứ tài liệu vớ vẩn.
[Họ là ai ?]
Quá trình tải dữ liệu đã xong, khá nhiều đoạn CCTV được ghi lại từ công ty đó, Kai vội vã trở lại với Roller để xem những đoạn CCTV đó.
Hai chú cháu mất hơn 2h đồng hồ mới xem được một phần nhỏ của những đoạn ghi hình, vẫn chưa thấy gì đặc biệt, các góc quay cũng chỉ có cảnh những nhân viên đi vào công ty, làm việc và trò chuyện như bình thường. Có lẽ có một khu vực đặc biệt, hay một cổng đặc biệt nào đó không có máy quay. Có lẽ cần phải có cách nào đó.
Roller vẫn nằm suy nghĩ, anh không thể ngủ được với những ý nghĩ trong đầu, khoảng 2h sáng, Roller bật dậy, có thể có một phần camera nào đó không thể tải được. Anh đếm số lượng camera trên màn hình… tổng cộng 24 cái với các góc quay khác nhau….
Sáng hôm sau Roller lên đường sớm đến cái công ty kỳ lạ. Roller giả đò là một người tập thể dục buổi sáng, anh quan sát phía bên ngoài. có 2 góc máy quay, nghĩa là có thể có những người vào từ cửa phía sau, và họ không thể bị ghi lại…
Roller tiếp tục quan sát phía sau, đúng là không có cái camera nào ở đây cả… Khoan !
Cái Camera giao thông trên con đường cách đó khoảng 200 liệu có thể ghi lại không, anh bước qua bãi cỏ rộng và đi đến con đường…. Với góc quay này thì có thể. Roller ghi lại số hiệu. Camera số 1092 đường tr….. Ok ! với loại camera giao thông này thì không quá khó để có dữ liệu từ nó.
[Điều kỳ lạ trên CCTV số 1092]
Roller trở về nhà, Kai đã thức dậy, đứa em gái nhỏ của nó vẫn đang ngủ say… Nó vẫn tiếp tục tìm kiếm trên những cái CCTV được tải tư công ty. Roller ngồi xuống bàn và bắt đầu tìm kiếm máy chủ chứa dữ liệu của máy quay 1092….
Mất thêm khoảng 4 tiếng nữa để anh tải dữ liệu trong 3 tháng gần nhất… có thể vừa tải dữ liệu vừa xem qua một phần để tiết kiệm thời gian.
Đúng là có người vào bằng cửa sau… không ít nhưng cũng không phải là nhiều….. Roller đặc biệt chú ý đến một người đàn ông, ông ta đi bộ tới cánh cổng đó và trông như đang rất vội… ngày 24/5 ngày quay lại được báo trên CCTV.
Anh vội vã bảo Kai tổng hợp tất cả những CCTV liên quan đến ngày 24 và bắt đầu quan sát…..
[Người đàn ông kỳ lạ]
Người đàn ông đó mặc chiếc áo màu xanh nhạt, có vẻ như ông ta đang vội vã gì đó. Kai vẫn đang thu thập tất cả các đoạn CCTV có liên quan đến ngày 24. Tất cả các góc quay có thể đều được Roller và Kai dò xét kỹ. Không….. Hoàn toàn không thấy người đàn ông đó xuất hiện ở bất kỳ góc máy nào trên CCTV một lần nữa. Hai chú cháu tiếp tục xem toàn bộ số băng, họ mất thêm vài tiếng cho cả ngày hôm sau nưa….. Vẫn hoàn toàn không thấy ông ta trở ra…
Không thể nào, chẳng lẽ trong đó có khu nghiên cứu tại chỗ à. Người đàn ông đó trông vội vã, ông ta ăn mặc không có vẻ gì là nghiên cứu ở đó cả… Nhưng tại sao ông ta lại biến mất hoàn toàn như thế. Nếu có cửa khác để ra thì chắc chắn vẫn phải lọt vào camera giao thông. Roller chắc chắc rằng ông ta ở trong đó, không hề xuất hiện lại trong bất kỳ một cái CCTV nào, vậy thì chỉ còn trường hợp ông ta ở trong đó và chưa ra ngoài vì một lý do nào đó.
Chỉ có thể là trường hợp đó !
[Tìm thêm bằng chứng]
Cần phải có thêm bằng chứng, Roller tiếp tục khoác chiếc áo măng tô cũ và lái chiếc ô tô của anh đến cái công ty kỳ lạ đó. Không thể có chuyện chúng ở đó lâu như thế được,phải có gì dó chứ. Roller lắp thêm một máy camera vào góc khuất nhưng vẫn đủ để anh quan sát toàn bộ mặt sau ngôi nhà, đành phải về thôi…… Roller tiếp tục theo dõi những cuốn băng nhiều ngày sau đó, anh hoàn toàn không thấy người đàn ông lạ mặt đi ra hay,xuất hiện tại bất kỳ cài CCTV nào…Chỉ có hai trường hợp mà thôi:
+ Có thể ông ta đã bị giết ở trong đó
+ Hoặc đó chính là chúng, và chúng biết cách để mình không bao giờ phải lộ diện
Roller tiếp tục quan sát thêm nhiều ngày. vẫn hoàn toàn không có gì khác ngoài hình ảnh những nhân viên bình thường. Mà khoan….
Ở đoạn quay buổi tối này, có vẻ như có người vào trong công ty kỳ lạ đó và buổi tối, CCTV từ hệ thống giao thông tuy mờ những vẫn để anh lờ mờ nhận ra được, có bóng một phụ nữ và một bóng nữa có vẻ như là trẻ con đang vào công ty đó, chiếc ô tô vọt đi ngay sau đó…..
[Những người trong công ty]
Roller vẫn suy nghĩ, lại không thấy một bằng chứng nào cho thấy những người đó đã rời khỏi công ty, vẫn hoàn toàn biến mất như người đàn ông kỳ lạ đó. Vậy là có thể chắc chắn rằng những người đó vẫn đang có mặt trong công ty đó. Roller cần phải có cách nào đó tiếp cận họ được gần hơn…. Phải vào hang hổ.
Ngày hôm sau, anh phải chuẩn bị cho một kế hoạch mới, anh phải vào bên trong công ty đó, Roller tìm được thông tin của công ty lắp đặt CCTV mà công ty đó thường thuê lắp đặt…… Chỉ cần vài thủ thuật nhỏ, Roller thêm hình của mình vào cái hồ sơ của công ty lắp camera đó, chế độ tự động hủy sau 1 ngày và anh ngắt kết nối một camera phía trong công ty. Ok giờ thì chờ đợi họ gọi điện đến số máy mà mình đã chuẩn bị thôi……
Roller vẫn tiếp tục với những toan tính của minh. Có thể những người đó sẽ mãi không bao giờ trở ra, đã có lần anh đọc được về những vụ thí nghiệm man rợ trên con người ở mạng cục bộ, có một số người sẵn sàng bỏ ra rất nhiều tiền để thực hiện những thí nghiệm tàn độc và phi nhân tính. Họ thử nghiệm những loại thuốc,những phương pháp tra tấn….. trên cơ thể con người…
[Kế hoạch của roller]
Điện thoại reo, đúng như dự tính, người của công ty đó gọi điện yêu cầu đến sửa chữa lại camera. Roller mặc bộ quần áo công nhân và lên đường, 30 phút sau anh đã ở trong cái công ty quái đản đó. Những văn phòng bên ngoài không có dấu hiệu gì đặc biệt, dường như người ta chỉ làm những công việc bình thường…
Nhưng Roller vẫn cảm thấy có gì đó không bình thường… Những căn phòng dường như ít cửa sổ. Hôm qua anh đã cài đặt để vô hiệu hóa cái camera ở một vị trí khá tinh quái, để đến được vị trí của một số camera đã bị vô hiện hóa đó cần phải đi qua một số khu vực, quan sát và tính toán, Roller tìm được một vị trí để anh lắp thêm vào đó một vài chiếc camera….. điều anh đặc biệt chú ý là một căn phòng có cánh cửa sắt, trông có vẻ kỳ lạ… Không thể lắp đặt ở một góc nào có thể cho anh đủ tầm nhìn…. chỉ có thể quan sát được khoảng 3/4 hành lang này. Roller lắp đặt camera của mình, kết nối máy tính và mở lại những máy quay đó, giờ anh có thể quan sát tốt hơn cả bên ngoài lẫn bên trong của công ty.
[Họ không thể trở ra]
Kai vẫn đang ngồi bên cái máy tính khi Roller trở về, các máy quay hoạt động tốt, hai chú cháu cũng cần phải ăn gì đó chứ. giờ này chắc cũng chưa có gì xảy ra đâu, với lại anh cũng đã đặt chế độ ghi hình trên toàn bộ camera rồi.
6h tối, cả hai vẫn đang ngồi quan sát màn hình camera, tất cả nhân viên gần như đã ra về hết. Chỉ còn lại một số nhân viên ở phía bên trong, nơi cạnh căn phòng có cánh cửa sắt, họ vẫn đang làm gì đó… Có vẻ như rất tập trung. cái hành lang kỳ lạ đó vẫn không thấy sáng đèn, có thể đó là một cái nhà kho hay đại loại như thế.
8h tối toàn bộ nhân viên dường như đã về hết, hai chú cháu hơi thất vọng với kết quả thu được…
Kai gọi với sang:
“Chú Roller lại đây !”
Roller quay sang màn hình Camera được phát đi từ cái camera giao thông, có một chiếc xe thùng loại nhỏ đang dừng trước cánh cổng sau của công ty. Vẫn là cái xe mà người phụ nữ và đứa trẻ được chở tới, nhưng lần này không có ai, ngoài cái bóng người đàn ông đang hì hụi gì đó ở phía đầu xe, có vè như cái xe bị hỏng thì phải…..
[Người đàn ông trên camera]
Máy điều hòa nhiệt độ 9000BTU trong phòng vẫn đang hoạt động bình thường nhưng hai chú cháu vẫn cảm thấy không khí có phần nóng, người đàn ông đã bước vào phía trong cánh cổng, hắn đi theo con đường mà lẽ ra không có những cái máy quay. nhưng lần này thì khác…. hệ thống của Roller hoạt động tốt, hình ảnh một người đàn ông tầm 45 50 tuổi với khuôn mặt và khổ người gầy gò, khuôn mặt lờ mờ trong ánh đèn mờ ảo nhưng vẫn toát lên một vẻ gì đó khiến người ta ghê sợ… ông ta biến mất ở cuối dãy hành lang, nơi mà có cánh cửa sắt kỳ lạ, máy quay không thể với tới được. Roller và Kai vẫ tiếp tục quan sát, không thấy người đàn ông quay trở ra, máy quay vẫn báo chế độ ổn định…
..
2 tiếng sau, Kai đã ngủ thiếp đi…. Roller cũng cần làm cho mình một cốc caffe để cầm cự, mấy ngày nay anh hơi mệt, có lẽ cái công ty này lấy khá nhiều sức lực của anh….
Bất ngờ, tín hiệu máy tính báo hiệu có sự chuyển động trên màn hình, Kai cũng giật mình thức giấc, người đàn ông cũng đã trở ra với một cái bọc trên tay, dáng đi của lão vẫn không vội vã, chậm rãi kiểu làm cho người khác phải ghê tởm….
Hắn lại xuất hiện trên màn hình giao thông, lên cái xe hòm nhỏ và biến mất………
Trong phần trước Roller đã nhìn thấy một người đàn ông Ra vào công ty vào ban đêm, có vẻ như hắn ta làm một việc gì đó trong căn phòng có cánh cửa sắt.
[Kẻ sát nhân trong công ty kỳ lạ]
Roller hơi mỏi mắt, nhưng vẫn đủ để anh nhận ra, trong cái bọc mà người đàn ông kỳ lạ mang ra từ căn phòng có cánh cửa sắt là một cánh tay, Kai có vẻ như bị sock, có lẽ những điều như thế này còn quá mới mẻ đối với nó. Đúng là nó…. Roller nghĩ, những dự án thí nghiệm vô nhân tính trên cơ thể con người là có thật, những điều mà anh thường thấy trên mạng cục bộ là có thật, nhưng anh vẫn có cảm giác kỳ lạ khi thực sự tiếp xúc với nó…
Điều đó có nghĩa là, người đàn ông , phụ nữ và đứa trẻ….. có thể là cả cha của Kai, đã không bao giờ có thể trở ra….. Thằng bé chắc biết điều đó, vẻ mặt mệt mỏi và suy nghĩ…. rốt cuộc là ông đã đọc cái gì trong ngày hôm đấy, điều gì làm ông đến cái công ty đó, như người đàn ông và người phụ nữ kia… đó là điều gì. ‘ Câu hỏi đó cứ quanh bên trong đầu Kai, nó phải tìm ra câu trả lời. ‘
Đó cũng là điều mà Roller đang suy nghĩ, có thể bọn chúng đã dùng cách nào đó để những con người kia tìm đến….. Kai nói cha nó đã đọc một thứ gì đó trước khi biến mất… Nó có thể là thứ gì được nhỉ.
[Bảng thông báo bí ẩn]
Roller bắt đầu tìm kiếm thông tin về người đàn ông và phụ nữ đã vào trong công ty đó…. Nếu anh báo cảnh sát, có thể chúng sẽ bị bắt nhưng không phải là tất cả, anh cần tìm ra kẻ đứng sau… Đã đến lúc rồi. Roller đăng nhập vào mạng cục bộ và gửi thông điệp đến những thành viên của Blue A, những thành viên mà anh đã tập hợp trong suốt khoảng thời gian vừa qua… tất cả đều vô hình, và may mắn…. không phải tất cả đều làm vì tiền.
Hình ảnh trong đoạn video được load lên mạng cục bộ, các thành viên đang nỗ lực phân tích và tìm kiếm, chắc ngày mai là có kết quả….. Roller nằm suy nghĩ, Kai vẫn đang ngồi bên cái máy tính. Bất ngờ nó hỏi Roller.
“Những kết nối kỳ lạ này là sao chú !”
Roller im lặng, có lẽ cũng đến lúc nói cho thằng bé về mạng cục bộ…..
Anh mô tả lại cho nó cái thế giới kỳ quái đó, thằng bé có vẻ không ngạc nhiên, có lẽ nó đã đoán trước được gì.
[Đã nhận diện]
Sáng hôm sau, tin báo từ một thành viên trong tổ chức… Hình ảnh quá mờ và không thể phân tích làm rõ khuôn mặt, chỉ dựa vào đặc điểm, một số chi tiết có thể phân tích được như,dáng người, quần áo mặc khi biến mất, kiểu tóc hay bất kỳ thứ gì……. Nhưng trong thời điểm đó chỉ có 2 người đàn ông và 1 người phụ nữ có nhân dạng có thể là giống với những người trong clip biến mất mà không có thông tin… Khu vực sống của họ đều quanh khu vực thành phố.
Nhưng…..! điều gì làm họ phải đến nơi đó.
Không thể là một bảng thông báo vì số lượng người rất ít và một đặc điểm chung là họ đều sống một mình và ít tiếp xúc với mọi người, ngoài cha của Kai… Có thể ông ấy nằm ngoài kế hoạch, do vô tình đọc thứ gì đó nên buộc phải biến mất….. Roller quay trở về nhà.
Kai ! cha của cháu đọc cái thông tin đó trên máy tính nào vậy, chúng ta có thể thử khôi phục lại dữ liệu….
Kai suy nghĩ, bỗng nó thốt lên…. Hồi đó ! nó nhớ như in lúc nhận ra ông có thái độ kỳ lạ…. là cái máy tính của dì nó…. Sau sự việc đó dì nó cũng chuyển đến nơi khác sống và cũng không thấy liên lạc gì với anh em nó cả….. Nó vẫn nghĩ nó và em nó bị ruồng bỏ sau khi cha nó biến mất, nhưng… Có thể nào…
[Người dì của Kai]
Đúng là ngày hôm đó, cha của anh dẫn 2 anh em đến nhà người dì chơi, và rõ ràng khi anh nhìn thấy, ông đang ngồi bên cái máy tính cũ của dì, sau khi cha anh biến mất, Kai cũng ghé qua nhà người dì ở bên kia thành phố, giờ thuộc sở hữu của một cặp vợ chồng trẻ, họ nói dì của Kai đã chuyển đi và giờ họ sở hữu căn hộ đó. Kai chỉ nghĩ đơn giản là vì quá đau buồn hay vì một lý do nào đó mà dì của Kai và gia đình đã chuyển đến một nơi nào đó khác để sống, để lại hai anh em nó…
Kai nhớ lại, có thể nào….! nó không muốn nghĩ tiếp, điều đó thực sự quá kinh khủng… Có lẽ nào gia đình gì đã bị một tổ chức nào đó bắt đi. Cha của anh do vô tình đọc được cái thứ đó nên cũng phải biến mất… Căn nhà mà 3 cha con nó sống giờ cũng do người khác sở hữu, sự biến mất của người cha cũng chỉ được cảnh sát kết luận. “Căn nhà được bán, Mất tích có thể do chuyển đến nơi khác sống mà không thông báo”. Những người đang ở trong căn hộ của dì nó và của gia đình nó, họ đã mua căn nhà đó từ ai…?
Roller cũng đang có những suy nghĩ riêng của anh. Có thể dì và cha của Kai đã bị bắt phục vụ cho một thí nghiệm nào đó…. Nhưng lý do gì khiến họ đến cái công ty kỳ lạ đó… Phải tìm cho ra được nội dung thứ mà họ đã đọc.
+ Là tiền ?
+ Là một thứ gì đó?
+ Hay do bị khống chế ?
Chú của Roller cũng đã biến mất, nhưng ít nhất anh biết, chú còn sống và phải biến mất hoàn toàn để bảo vệ cho anh. Có lẽ vì chú anh còn nắm được một thứ gì đó khiến chúng chưa thể giết được ông. Có thể, có một manh mối gì đó trong sự việc này……
Roller truy cập vào mạng cục bộ và vào room riêng của Blue A. trên mạng. Một dòng thông báo được đưa ra….
200.000$ cho mọi thông tin có giá trị từ công ty xxx
Roller chỉ đưa thông báo trên room của tổ chức của chính anh lập ra, với hi vọng không làm cho những kẻ thuộc công ty xxx kia phát hiện và xóa dấu vết.
[Cái máy tính cũ của người dì]
Ngày hôm sau, hai chú cháu lên đường đến căn hộ cừa người dì, và căn hộ mà trước đây gia đình Kai đã sống ở đó,Căn hộ khá đẹp…Roller theo dõi và cài đặt một hệ thống nhằm kiểm soát thông tin từ căn nhà.
Một tuần trôi qua…..
Vẫn không có gì đặc biệt. Mọi thông tin đều chỉ ra rằng họ chỉ là những người bình thường, một gia đình kinh doanh buôn bán, một gia đình làm cho công ty luật ở phía bên kia thành phố, có vẻ như họ mua lại căn nhà từ ai đó…. kẻ đó mới là kẻ mà Kai và Roller cần tìm ra.
Roller đang để ý đến căn nhà mà trước đây Kai cùng em nó đã sống với cha nó. Nó đang được rao bán với giá 500.000$ có vẻ như người chủ chuẩn bị chuyển đi đâu đó.
Roller gọi với :
“Kai ! cháu có muốn mua lại ngôi nhà của cha cháu không?”
Nó hơi bất ngờ… vội vã cháy đến đọc đoạn tin bán, nhưng chợt ánh mắt thất vọng hiện lên trên gương mặt nó.
“500.000$ chắc cháu không bao giờ mơ đến con số ấy.”
Roller nhìn nó:
“Những công việc mà cháu đã làm cho chú, có lẽ cũng được khoảng hơn 2 trăm ngàn, phần còn thiếu…. đừng lo. Hôm nay chú sẽ chỉ cho cháu thấy….”
[Cuộc sống mới bắt đầu]
Có lẽ đã đến lúc chỉ cho Kai thấy về mạng cục bộ, Roller gọi nó và bắt đầu chỉ ra các thức hoạt động và làm thế nào để nó có thể bảo vệ mình ở cái thế giới ảo đầy nguy hiểm này. Những công việc trên mạng cục bộ, nếu bạn đủ giỏi để làm, số tiền 300.000 $ không quá khó để kiếm được nhanh chóng, đôi khi chỉ cần một vài ngày…..
Cần 3 tháng !
Có lẽ phải từng ấy thời gian để Kai có thể học được cách bảo vệ bản thân. Nó đã bắt đầu đọc và chỉ đọc những thứ mà Roller đã ghi chép từ vài năm trở lại đây. Thời gian giờ không còn nhiều nữa… Anh đã mất quá nhiều thời gian rồi….
Roller quyết định trở về nơi anh từng sống trong khoảng 2 tuần để Kai đọc hết đống tài liệu đó….Roller liên lạc với Matt để sáng sớm hôm sau lên đường…..
[Ngày trở về của Kai]
Có lẽ mua lại căn nhà của cha mình là điều mà Kai chưa bao giờ nghĩ tới. Cậu không bao giờ nghĩ mình có thể có được một số tiền lớn đến thế. Những công việc trong mạng cục bộ có lẽ sẽ giúp Kai làm được điều đó nhanh chóng, những đồng tiền ảo thường được giao dịch trong giới Hacker ở đây nhanh chóng được chuyển thành tiền mặt. Nhưng cũng như Roller, kiếm tiền không phải mục đích của họ, họ cần tìm thấy người thân của mình, dù họ đã sống hay đã chết. Những Hacker bình thường khác… họ không thể đi sâu hơn vào mạng cục bộ, không phải họ không đủ trình độ, mà có lẽ họ cảm thấy như thế là quá đủ nếu chỉ vào đây với mục đích kiếm tiền. Thế mới nói, những kẻ ở sâu trong cái mạng cục bộ này, chẳng phải vì cái gì cả… có thể chỉ vì một cái sở thích cá nhân quái đản nào đó.
Ngày mai, mai là ngày đầu tiên nó và Roller trở về căn nhà mà gia đình nó đã sống từ bé. Con bé em nó cũng đã đi học, dường như nó không vui… nó không muốn về.. căn nhà có quá nhiều kỷ niệm, nó không muốn đối mặt với những điều đó, nhưng đó là nơi nó sinh ra, nơi mà nó cảm thấy an toàn nhất.
[Dấu vết duy nhất]
Sáng hôm sau, 3 chú cháu dậy sớm dọn dẹp đồ đạc để chuyển về căn nhà, máy móc và đồ đạc khá nhiều nhưng có lẽ cũng xong nhanh thôi….
Đến buổi trưa 3 chú cháu đã gần hoàn thành công việc của mình, chỉ cần dọn dẹp và bố trí lại một số vật dụng là Ok rồi. Để đảm bảo an toàn, Roller đã lắp thêm một số hệ thống máy quay quanh nhà… Con bé cảm thấy kỳ lạ, nhưng nó vẫn không nói gì, có lẽ nó đã quá quen với những thứ kỳ lạ mà trong mắt nó, hai người đàn ông đang thì thụp với nhau.
Kai bước ra với vẻ mặt buồn bã… trên tay nó là một cuốn sổ nhỏ, nó nói đó là nhật ký của cha nó, có vẻ như đống đồ cũ của cha nó, người sở hữu căn nhà này cũng chẳng buồn vứt đi, họ dồn lên trên cái tầng áp mái trong căn nhà. Hai chú cháu ngồi đọc cuốn nhật ký, không có gì đặc biêt… những câu chuyện gia đình… Nhưng điều kỳ lạ là ở những trang cuối cùng. Chỉ vọn vẹn có vài chữ
“Hôm nay, không biết điều đó có phải là may mắn không, nhưng cứ thử xem sao….
Không phải, rõ ràng là có một thứ gì đó mình có nên đi đến đó hay không. Mà không đi cũng không được.”
Hai người đàn ông ngồi, không nói, bởi vì họ đang bận suy nghĩ, những câu nói đó có thể là gì. Có thể là nó đang nói tới cái thứ mà khiến những vị khách lạ và cả cha nó, dì nó biến mất….