
(Đọc phần này bắt đầu thấy căng não, hại não)Tóm tắt phần trước: Cậu chảng sửa điều hòa R. Roller bất ngờ nhận được một email cùng với một số thứ trong cái cặp hồ sơ từ người chú của mình trước khi mất tích. Từ những kiến thức tin học của mình kết hợp với manh mối và những gì mà chú của Roller để lại, cậu đã dẫn thân vào deep web. Chặng hành trình của anh đang dừng lại trước một kết nối cực lớn – mạng máy tính đa chiều – mà cậu không thể truy cập được chỉ bằng chiếc máy tính của mình, cậu đã tìm được cách nâng cấp máy tính nhưng không tài nào có được nguyên liệu để làm việc đó. Roller sẽ làm gì?
???
_____________________________________
_ Part 2 _
_____________________________________
…
[Nó đã hoạt động]
Không có thông tin nào được mã hóa dù anh dùng mọi cách, có lẽ đây là file thông tin gốc rồi. Nhưng điều làm cậu đặc biệt chú ý là hình con dấu được đóng ở trang cuối cùng của tài liệu. con dấu với biểu tượng trong như một con mắt và ký tự viết tắt BL. có thể là con dấu của chú Blue. Nó không phải quá đặc biệt, nhưng roller vẫn cảm thấy như anh đã quên một điều gì đó. Nó làm anh có cảm giác rất lạ, cảm giác như đã nhìn thấy nó trong giấc mơ hay đại loại như thế…..
Roller bần thần nhìn vào cái gương nhỏ trên bàn, dạo gần đây trong anh tiều tụy đi nhiều quá, cái mạng internet bí ẩn này lấy của anh nhiều sức sống quá. Đang suy nghĩ về những điều vớ vẩn thì bất giác roller nhìn thấy một điều, một điều mà giúp anh giải thích được cái cảm giác như gặp trong mơ của cái con dấu đó. Hình ảnh phản chiếu qua trước gương rõ ràng là biểu tượng của con dấu mà lại là một thứ quá quen thuộc với anh. Đồng xu của chú để lại trong cái cặp da…. Vì nó được đúc hình ngược lại để khi in ra nó sẽ cho ra một cái biểu tượng hoàn chỉnh. Thảo nào cái cảm giác như đã gặp cái dấu đó ở đâu cứ lởn vởn quanh đầu anh, nó không phải là mơ, mà là sự thật.
Roller cầm đồng xu lên và xem xét, nó bị tróc mất một ít khi anh đánh rơi nó vào ngày hôm qua. Mà khoan đã, anh có cảm giác như cái đồng xu này được ghép từ hai phần riêng biệt thì phải…. một ý nghĩ lóe lên trong đầu, roller thử dùng con dao nhỏ để tách đồng xu ra là 2 phần.
*Tách* cái đồng xu tách ra làm đôi.
Roller toát mồ hôi, đôi bàn tay không làm chủ được vì vui sướng…. Là con chip, nó là con chip…..
Ngon rồi.
Roller lấy lại bình tĩnh, việc cần làm bây giờ là phải lắp con chíp này vào máy tính….. Roller làm ngay những gì cần phải làm. Không quá khó, 10 phút là quá đủ.
Ok.
Mọi công việc đã hoàn thành, giờ thì thử xem nào. Roller bật các cổng kết nối, tạo ra một bức tường bảo vệ an toàn nhất mà anh có thể làm.
Loading 10% 20%.
Tuyệt lần này máy không còn bị treo nữa, cố lên chỉ còn một chút nữa thôi. Màn hình đăng nhập vừa hiện lên, Roller chưa kịp nhìn kỹ xem nó là cái quái quỷ gì ngoài một cái hình thù kỳ dị, trong như một con quỷ có cánh. Máy lại bị treo. What đờ phắc? Roller nghĩ. Nó thực sự đã hoạt động cơ mà…. Cố gắng suy nghĩ xem mình đã bỏ qua điều gì. Nhiệt, là nhiệt độ, mải mê với cái thế giới ảo này có lẽ làm anh điên mất rồi, điều cơ bản nhất mà cũng bỏ quên. Chip mới với xung nhịp cao hơn chắc chắn tạo ra nhiều nhiệt độ. Bộ tản nhiệt đời cũ này có lẽ đã không còn phù hợp với nó nữa.
[Bộ tản nhiệt mới và mạng đa chiều]
Ok không khó, mình sẽ làm một bộ tản nhiệt riêng cho nó……
Mất 2 ngày để roller chế tạo xong bộ tản nhiệt cho nó. Bộ tản nhiệt kèm luôn cả đồng hồ nhiệt kế luôn mới ngầu chứ. Lần này thì chắc chắc là được Roller tự nhủ khi bật cái máy tính lên. Luôn là chế độ bảo mật cao nhất. Lần này anh đã vào được màn hình đăng nhập, hóa ra là cái hình ác quỷ và thiên thần. Trong cứ như là màn hình game đăng nhập của một loại game kinh dị nào đó. Tiếp tục với tài khoản của blue…. Roller đã vào được cái thế giới đặc biệt. Trên màn hình xuất hiện bảng thông báo:
‘ Chào blue ! Mừng bạn trở lại với hệ thống mạng đa chiều. ‘
Trên màn hình hiện lên một khung cảnh thật tuyệt vời, có lẽ là lần đầu tiên Roller nhìn thấy một thứ như thế. tất cả đều được mô phỏng như một thế giới thu nhỏ với những nhân vật đang đi lại, và có cả những nhân vật đang đứng im. là công nghệ hình ảnh 3D à….. (đoạn này mình đoán nó giống như là mình vào trong room Game Audition ngày xưa ấy, chắc cái room của game có ý tưởng từ đây). Đang còn mải loanh quanh khám phá những điều thú vị bên trong cái thế giới này, bất ngờ anh thấy có người bắt chuyện với anh, quá khủng giao tiếp bằng cả chữ viết lẫn âm thanh và cử chỉ luôn…..
+ “Cậu có phải là người đang muốn có thông tin về blue?”
Roller định trả lời nhưng chợt nhận ra rằng mình cũng chưa biết cách trả lời như thế nào…. Đây rồi, dùng các đoạn mã để điều khiển cử chỉ và giọng nói. Roller trả lời, trông động tác của cái hình ảnh mà đang tượng trưng cho anh cử động hơi nặng nề.
+ “Sao ông biết.”
Roller trả lời khi nhìn hình dáng và đoán cái con người 3d kia chắc là đàn ông, với một cái mặt nạ nhân vật hoạt hình và có vè trông rất buồn bã
Chỉ thấy người đàn ông đưa tay chỉ lên phía trên đầu của cậu. – “hãy nhấn lệnh unhide trên bàn phím.”
Roller làm theo, kỳ lạ trên đầu những nhân vật đang có mặt trong khung hình đểu hiện ra những cái tên.
Roller nhìn sang. Matt, là Matt chính là người đã gửi email cho anh…
Vẫn tiếp tục với giọng nói kỳ lạ qua head phone. và kèm cả text
– “Ở đây chúng ta nhận ra nhau bằng những cái mặt nạ, chúng là biểu tượng riêng và không thể giống nhau. Cậu hãy làm quen với điều đó.”
– “Mở đôi cánh trắng của cậu ra và đi theo tôi nếu không muốn bị ai nghi ngờ và tấn công.”
[Biểu tượng của những người vĩ đại]
Roller vẫn lơ ngơ, đôi cánh là cái quái gì thế. Chưa dứt dòng suy nghĩ Roller thấy hiện lên trên cánh tay bên phải của Matt hiện lên biểu tượng một đôi cánh màu trắng, trong như là cánh bồ câu ấy, anh cười mỉm. Nhưng làm thế nào làm được điều đó….
Lại giọng người đàn ông:
+ “Sử dụng mật mã mà cậu dùng để đăng nhập vào đây một lần nữa trong ô nhỏ màu đỏ phía bên phải.”
Ok, Roller làm theo, anh khoái chí khi cái biểu tượng đó hiển thị lên cánh tay bên phải của anh, nhưng nó là cái gì, chỉ là cho oai thôi à…..
+ “Khi nó hiện lên tức là anh đang được kết nối đến hệ thống tường lửa tốt nhất của cộng đồng hacker mũ trắng tạo ra để danh riêng cho những khu vực riêng. Khi nó không hiện tức là anh chưa kết nối và có thể bị tấn công. Hãy nhìn người đàn ông phía bên kia với biểu tượng đôi cánh màu đen và cái mặt nạ ghê rợn, Nó cũng tượng trưng cho một hệ thống mà các hacker mũ đen tạo ra để xóa dấu vết cũng như chúng ta vậy.”
(Hack cơ về cơ bản có 2 loại là hacker Mũ Trắng – những người tốt – thường sẽ làm các công việc chống lại hacker mũ đen, giúp đỡ bảo mật, tìm các lỗ hổng của các phần mềm, hệ thống, ứng dụng,…họ được cho phép xâm nhập và trả tiền để làm việc đó. Và hacker Mũ Đen – những người xấu – là những người bẻ khóa xâm nhập trái phép vào các hệ thống mạng, ứng dụng,… để làm những gì họ thích như phá hoại, đánh cắp thông tin dữ liệu trục lợi cho bản thân hoặc vì những mục đích xấu. Ngoài ra còn có Mũ Xám, Xanh, Đỏ,…)
+ “Ở đây là khu vực trung gian tập trung đủ tất cả các loại người, họ đến để tìm kiếm thông tin, để làm một việc gì đó….. Nếu biết cách, một hacker mũ đen vẫn có thể có một cái cách trắng như thế này và chúng ta cũng có thể tạo cho mình một đôi cánh đen…… Vì thế hãy luôn cẩn thận.”
….
Roller tò mò:
+ “Có một số người dường như đang bất động?”
– “Đó là vì họ đang truy cập vào máy chủ đa chiều để tìm kiếm thông tin hay đại loại như vậy, Cậu có thể thao tác trên bàn phím để tạo cho mình một máy tính ảo.”
[Thế giới ảo kỳ lạ]
Thế giới ảo luôn có sự cuốn hút của riêng nó
Roller làm theo những gì mà Matt chỉ dẫn, mất một đêm để anh có thể điều khiển và thao tác cái nhân vật tượng trưng cho mình một cách dễ dàng hơn. Việc truy xuất thông tin ở đâu có lẽ cũng như việc bạn ngồi và thao tác trên máy tính bình thường thôi, nhưng quan trọng là nó được mã hóa hoàn toàn và mức độ độ bảo mật có thể là không ai có thể phá bỏ được.
Roller bắt đầu truy cập vào hệ thống thông tin đặc biệt ở trong thế giới ảo, dự án Kiss.TT6 xuất hiện nhiều hơn trong mạng tìm kiếm đặc biệt này. Đúng là nó đã được bán nhưng trước đó đúng là có một cuộc chiến giữa cố gắng giao dịch, che dấu thông tin và một phía là cố gắng ngăn chặn và tìm hiểu thông tin. Một dòng lớn ở cuối cùng cái trang có thông tin đó:
‘ Đã bán thành công, Những người cố gắng ngăn chặn đã thất bại ‘
Vậy là họ đã thất bại, những người email cho blue đã thất bại. Vậy chú anh đã ở đâu khi cái cuộc chiến này diễn ra, có thể nào có người nhận thấy rằng ông có thể là mối nguy hiểm cho cái cuộc chiến trên internet này và….. Không thể, nếu ông là một mối nguy hiểm thì chúng cũng không thể biết được ông là ai, một người đã từng là niềm hi vọng của cả một tổ chức đến nỗi mà họ phải email để nhờ đến ông giúp đỡ thì không thể dễ dàng để lộ thông tin của mình như thế được. Vậy thì chú anh đã ở đâu….. Roller bắt đầu dò lại thời gian email được gửi đến và thời gian chú anh biến mất. Bức email được gửi đến không lâu sau khi ông biến mất. Chắc chắn nó có liên quan…..
[Manh mối mở ra một câu chuyện]
Roller lại suy nghĩ và suy đoán trong sự im lặng. Trên internet khi tổ chức vẫn gửi email nhờ chú anh có nghĩa là họ không biết khi đó chú anh đã biến mất, và cũng có nghĩa là chú anh không thể lộ diện trên mạng ẩn danh được, Chỉ có thể là có ai đó vô tình nắm được thông tin gì đó. Roller dò lại khoảng thời gian gần nhất trước khi ông biến mất. Anh cũng chưa từng hỏi công việc cụ thể tại công ty của ông là gì, chỉ biết đó là một công ty lớn về công nghệ, cách nhà khoảng 30 phút đi xe.
Có thể có manh mối nào ở đó, “Phải đi đến đó” Roller suy nghĩ không thể cứ ở nhà mà mò mẫm trong vô vọng như thế này được. Có lẽ còn có những cái không phải cứ tìm trên internet là có. Ngày mai mình phải đến tận nơi xem thế nào mới được. Roller ngắt kết nối và đứng dậy khỏi cái máy tính, cũng đã hai ngày nay anh chưa tắm rửa, và cái giúp anh duy trì sự sống trong hai ngày hôm nay cũng toàn là bánh ngọt và nước khoáng rồi. Phải Tắm rửa và ăn uống chuẩn bị cho ngày mai chứ…….
Suốt cả đêm dù lên giường từ rất sớm nhưng anh vẫn không ngủ được, những suy nghĩ cứ lởn vởn quanh đầu anh (Bao nhiêu hôm chả thấy nói gì đến mối quan hệ gì của thanh niên này, Chắc là cũng là một FA chính hiệu) Ngày hôm sau cậu dậy từ lúc 4h sáng và chuẩn bị để lên đường, giờ vẫn còn quá sớm, lâu lắm rồi anh mới được ăn một bữa sáng đúng nghĩa…. đúng 6h roller lên đường……
Công ty của chú Mike nằm trong một con đường nhỏ và khá vắng, không có gì khác lạ cả, mọi người vẫn vội vã với những công việc của mình. Roller tìm chỗ gửi xe và bước đến cánh cổng, người bảo vệ già bước tới hỏi:
“Cậu có việc gì vậy, thanh niên?”
Trong vòng chưa đầy 0,5s Roller vẽ ra một câu chuyện.
“Chào ngài, tôi đến để tìm cho mình một công việc, tôi hi vọng là đúng địa chỉ này.”
Người bảo vệ nhìn anh với ánh mắt lạ lẫm:
“Có thể cậu nhầm, tôi làm ở đây khá lâu nhưng chưa bao giờ thấy họ cần tìm người cả….”
[Công ty của chú Mike]
Kỳ lạ thật, không bao giờ tìm người, vậy thì những cái người đang đi ra đi vào kia chui ở chỗ quái quỷ nào ra vậy. Có lẽ ý của ông bảo vệ là không bao giờ đăng tuyển thôi chứ không phải là không có cách nào để vào công ty đó, Roller quyết định quay trở về nhà sau khi quan sát thêm một lúc nữa… Phải tìm được cách nào đó để vào cái công ty đó, chắc chắn là phải có cách…
Roller quay trở về nhà, Cái công ty đó là tồn tại, trong một thế giới thực chứ không phải là thế giới ảo, chắc chắn phải có thông tin gì về nó. Roller trở lại bên máy tính và bắt đầu tìm kiếm “Công ty Công nghệ R…..”.
Đúng là có thông tin, nhưng những thông tin đó hoàn toàn bình thường, công ty chuyên về phát triển phần mềm và lắp đặt mạng. Không có gì kỳ lạ trên google. Thử vào Mạng tìm kiếm của mạng đa chiều xem có thông tin gì khá hơn không.
Công ty công nghệ R…..
Không có gì, roller thất vọng. đúng là nó không tồn tại ở đây thật hoặc nó tồn tại với cái tên khác. Giờ có lẽ nên tìm Matt và hỏi ông ấy xem có thông tin gì không, có vẻ là một người tin tưởng được…. Roller tìm kiếm ở nơi mà anh cho là một cái quảng trường trong mạng máy tính đa chiều, nơi mà lần đầu tiên anh đăng nhập, anh đã xuất hiện ở đây. Vẫn là cái con người với chiếc mặt nạ buồn bã, đang ngồi ở cái trông có vẻ như là cái ghế, Nhưng hoàn toàn không cử động, có lẽ Matt đang truy cập thông tin gì đó… Đành ngồi chờ vậy.
[Có phải là người bạn mới]
30 phút chờ đợi, với Roller vào lúc này có vẻ như thời gian kéo dài hơn thì phải, anh tranh thủ xem xét xung quannh. Có vẻ như hôm nay, những đôi cánh đen xuất hiện nhiều hơn thì phải, ngồi từ đây trông cứ như là cái lễ hội hóa trang halowen rứa đó.
Bất chợt, Matt dường như đang cử động, anh cần phải gặp Matt ngay. Roller điều khiển cho nhân vật của mình tương tác với Matt:
+ “Thưa ngài, tôi muốn hỏi ngài vài vấn đề có vẻ như ngài giải thích được.”
Không thấy cái nhân vật đó cử động, nhưng trong cái hộp thoại thông báo phía dưới màn hình của anh nhấp nháy thông báo. Hãy kích hoạt chế độ thông tin bảo mật, chúng ta sẽ an toàn hơn nếu sử dụng nó. Roller nói qua hộp chat mà Matt nói. ‘Tôi muốn hỏi anh về công ty công nghệ R…’
Một đoạn chat thông báo lại.
“Hãy quay lại vào 12h45 ngày mai, cửa số 9, tìm kiếm và không hỏi ai, giờ tôi phải đi”
Roller định hỏi thêm một số thứ nhưng Matt đã biến mất, chắc ông ấy đã ngắt kết nối khỏi mạng máy tính này rồi.
Roller vẫn suy nghĩ, có nên quay trở lại cái nơi kỳ lạ đó không.
Có thể nào có nguy hiểm không.
Có thể, nhưng vẫn phải thử thôi, nếu họ muốn tìm mình thì có lẽ đã làm ngay từ lúc mà lần đâu tiên kết nối vào mạng ẩn danh rồi. Có lẽ người mà đã gửi thư nhờ chú anh giúp đỡ cũng phải có mối quan hệ nào đó. Roller lại ngắt kết nối mạng và lên giường đi nằm. Giờ cần phải ngủ, phải tỉnh táo nhất có thể khi đến đó. Anh thiếp đi, nhưng đến nửa đêm lại giật mình tỉnh giấc, cảm giác hồi hộp làm anh không thể ngủ được. Roller đến tủ và nhấp một chút rượu, anh cảm thấy khá hơn một chút..
[Nhân viên mới]
Ngày hôm sau, roller chuẩn bị lên đường.. Anh chẳng có bộ quần áo nào trông có vẻ lịch sự cả, thôi mặc tạm áo của chú vậy, hơi rộng nhưng cũng ổn…….
30 phút sau roller đã đến cửa công ty, không có số, mà làm quái gì có đến 9 cái cổng cơ chứ. Chẳng nhẽ Matt có ẩn ý gì à. Anh quan sát lại nó chỉ có 4 cổng ở cạnh thôi. Cổng 9 là cái quai quỷ gì.
12h40 còn năm phút nữa Roller nhìn đồng hồ. Trong đầu anh lóe lên một ý nghĩ, 12h 45, kim phút chỉ đến số 9 có lẽ đấy là chỉ dẫn. cổng số 9 là cánh cổng bên hông bên trái Roller xuống xe và bước bộ tới cánh cổng, còn 2 phút nữa….
[Bài kiểm tra]
Đồng hồ chỉ đúng 12h45. Roller có cảm giác hơi lo lắng. Bất ngờ cánh cổng được mở ra, đứng trước mặt anh là một người đàn ông tầm 50 tuổi, mái tóc bạc và cái áo trắng nhàu nhĩ, Khuôn mặt buồn nhưng vẫn có vẻ thân thiện.
“Chào Roller người đàn ông nói.”
Giọng nói trầm và chậm rãi, nó có cảm giác làm anh thấy yên tâm hơn.
“Tôi là Matt, có vẻ như tôi trông không giống trong cái thế giới ảo đó nhỉ. Cậu trông rất giống Mike, điều đó làm tôi yên tâm hơn.”
Roller hỏi lại:
“Ngài biết chú tôi ? Thực sự chú ấy đã làm việc ở đây ?”
Matt chỉ gật đầu và ra dấu cho cậu đi theo vào phía bên trong. Hai người cùng đi đến một căn phòng, đúng là căn phòng trông khá kỳ lạ, những cỗ máy mà anh chưa bao giờ được nhin thấy, ngoài một vài cái ghế dựa và một cái bàn thì không còn gì khác.
Anh ngồi xuống trong khi Matt chậm rãi nhìn anh.
“Cậu thực sự muốn tìm chú cậu, mặc dù nó có thể khiến cậu phải thất vọng.”
Roller gật đầu mà không suy nghĩ, có lẽ bản thân cậu cũng hiểu rằng mình chấp nhận dấn thân vào việc này và đến tận cái nơi này, cũng là vì chú.
Matt nói trong khi đôi mắt vẫn lim dim, nhìn như mơ hồ vào khoảng trống:
“Mike là một người tuyệt vời, cả ngoài đời và trong thế giới ảo. Câu chuyện cũng từ quá lâu rồi, từ cái ngày mà tôi cùng cậu ấy vẫn còn thuộc tổ chức “Tạm gọi là tổ chức giống như phòng chống hiểm họa từ internet”. Chúng tôi không biết là đã sai ở đâu, Mike không thể để lộ ra thân phận của mình được, cũng không ai phản bội, vậy mà vẫn có kẻ tìm đến…. Trong cái đêm đó, có lẽ tôi là người may mắn…. xe lật và khi tỉnh dậy tôi thấy mình đang bất tỉnh ở một bụi cây gần đấy, cũng không thấy Mike còn ở đó…. Hoàn toàn không có thông tin gì….. Nơi an toàn nhất có lẽ là ở tại đây. Thực ra công ty công nghệ R… là một trụ sở của hội, tôi cảm nhận rằng chỉ có ở đây tôi mới có thể an toàn và tiếp tục tìm ra xem cái gì đã xảy ra với chúng tôi.”
[Những bài học mới]
Sau khi Matt kể lại cho Roller về câu chuyện xảy ra với chú của anh, Matt dẫn anh vào một căn phòng khác, trông gọn gàng hơn. Đó là căn phòng chú anh từng làm việc, vẫn bức ảnh với nụ cười…
“Cậu có muốn làm cái công việc mà chú cậu từng làm không?”
Roller lặng lẽ gật đầu.
“Vậy hãy học cho đủ kiến thức để cậu có thể bảo vệ bản thân mình, trong này có tất cả những gì cậu cần. Phía bên kia là hầm lạnh, nhà tắm, và tất cả……. từ bây giờ cậu có thể tạm quên đi ngôi nhà của mình.”
“Nhưng tôi còn cần một số thứ tại nhà của tôi.”
“Tôi sẽ chờ cậu quay chở lại. Sau đó cậu cần ở đây cho đến khi kết thúc bài kiểm tra, nếu hoàn thành được nó cậu có thể ở lại hoặc làm việc ở bất cứ đâu cậu thích, miễn là nó đủ an toàn đối với cậu.”
Roller lái xe trở về nhà, anh cần thu dọn đồ đạc cố thể cần dùng đến. Roller về nhà và thay lại con chip cũ cho máy tính, mọi đồ đạc của chú và của anh đều phải mang theo. Ngắt kết nối của bộ giải mã và máy tính, vậy là có thể yên tâm rồi. Roller vội vã dọn đồ đạc, quay lại xe và di chuyển đến R….
[Những công nghệ mới]
Matt chỉ cho roller những công nghệ mới, những thứ mà từ trước đến nay anh khó có thể tượng tượng ra được nếu không nhờ đến cái file tài liệu trong USB mà chú mike để lại, công nghệ chế tạo chip mới, cách thức hoạt động của những mạng ẩn danh……. Roller cần phải nắm vững tất cả. Đến tận cái lúc này anh mới thấy những ngày mài đít quần trên ghế nhà trường nó cũng khá có ích.
Mất 3 tháng để roller có thể hiểu được những phần cơ bản của mạng máy tính tại đây, chưa thành thạo lắm, nhưng cũng không tồi.
Theo như lời Matt nói thì ngày hôm nay anh có thể kết nối lại vào mạng máy tính đa chiều và bắt đầu công việc đầu tiên của mình………
Một ngày mới, có vẻ như là nhiều việc với roller…
[Công việc đầu tiên của roller]
Đúng 8h30 Matt xuất hiện tại văn phòng, hôm nay trông anh có vẻ sạch sẽ hơn mọi khi.
“Chúng ta bắt đầu công việc của mình thôi Roller”
Roller ngồi xuống cái máy tính… Hệ thống máy tính ở đây mạnh mẽ hơn nhiều so với thứ mà anh vẫn thường dùng trong căn nhà của mình, ngay cả khi anh gắn con chip mới thì có lẽ cũng chỉ như so sánh một đứa trẻ với một võ sỹ đấm bốc vậy.
Roller bắt đầu đăng nhập vào hệ thống máy tính đa chiều, cũng đã vài tháng kể từ lần cuối cùng anh thoát khỏi cái thế giới ảo này. Cảm giác cũng có đôi chút hồi hộp giống như lâu ngày không trở về nhà vậy.
Matt chỉ cho anh cách truy cập vào mạng dữ liệu của các hacker mũ trắng trên mạng máy tính đa chiều, Roller xem xét nội dung trong cái hộp mail cá nhân của anh…. Toàn những dự án, thiết kế bảo mật cho một hệ thống mạng nào đó. Roller ngạc nhiên quay sang hỏi…
“Tôi tưởng chúng ta tìm kiếm chú của tôi”
Vẫn chăm chú nhìn vào cái máy tính Matt vừa trả lời:
“Chúng ta cần phải có tiền trước khi làm việc đó chứ.”
Không còn câu hỏi nào được đặt ra. Roller quay trở lại với cái hộp mail của mình….. Chà công việc khá quá chứ, anh có thể kiếm cả trăm nghìn đô nếu hoàn thành cái đống email này ấy chứ….
Một ngày làm việc, cũng không đến nỗi nào…. mới như chốc lát mà đã 4h chiều rồi, Roller vừa nhấm nháp chút bánh mỳ và ly sữa, vừa suy nghĩ bâng quơ.
Matt vẫn đang chăm chú làm một việc gì đó…. có lẽ là quan trọng, bởi vì Roller thấy những giọt mồ hôi trên trán của người đàn ông này.
[Lần theo dấu vết…..]
Roller vội vã rời bàn ăn khi thấy Matt ra hiệu cho anh trở lại bàn làm việc ngay. Thoát khỏi mạng dữ liệu của các hacker mũ trắng và trở lại với cái quảng trường.
Matt quay sang phía anh và nói:
“Tất cả tài liệu và manh mối về dự án Kiss.TT6 tôi đã mã hóa và gửi vào hòm thư của cậu, có vẻ như nhóm này đang triển khai một kế hoạch mới nhắm vào một tổ chức kinh tế nào đó, trong hai ngày, hãy đọc và nhớ kỹ những gì có thể mà cậu cho là quan trọng.”
Roller đọc tài liệu, đặc biệt là những cái tên, có thể đó là bí danh mà những người trong tổ chức kia sử dụng khi tham gia và hệ thống mạng đa chiều.
Roller tiếp tục tìm kiếm những thông tin liên quan đến những cái tên đó, suy nghĩ về cách thức mà chúng đã từng sử dụng để đánh bại một website hay thâm nhập vào hệ thống nào đó.
Anh đặc biệt chú ý đến một cái tên:
‘ Phương thức sử dụng của người này ít có những chi tiết về mặt kỹ thuật bảo mật. Thường dùng những phương pháp liên quan đến thói quen của đối tượng và tận dụng những điểm yếu ấy. Nhân vật này ít khi xuất hiện ở những dự án nhỏ, được cộng đồng hacker mũ đen khá nể trọng ‘
Nhân vật thứ 2 anh để ý có vẻ như là một nữ hacker, Roller dựa vào cái tên để đoán, khá nhiều những vụ đình đám, nhưng mục tiêu nhắm đến không phải là tiền….
‘ Ít nhất 12 vụ đánh cắp dữ liệu của các công ty tài chính lớn nghi ngờ có dinh lính đến hacker này. Đánh cắp, nhưng chỉ công bố những trang đầu tiên, phần còn lại không được bán, cũng không được trả lại. ‘
Những nhân vật khác có vẻ khép kín và làm mọi thứ chỉ vì tiền. Chúng ẩn thân và ít dính dáng đến những gì mà chúng cho là không mang đến lợi ích.
[Chỉ còn 24 tiếng…..]
Hai ngày vừa qua, Roller không làm công việc gì khác ngoài việc đọc và tìm hiểu những thứ trong cái tài liệu mà Matt gửi cho anh, Matt cũng không làm gì hơn ngoài việc chăm chú vào một thứ gì đó trên Mạng truy vấn của hệ thống máy tính đa chiều, vẫn những giọt mồ hôi lăn trên trán…. Roller cảm thấy có về như có một điều gì đó quan trọng lắm sắp xảy đến thì phải, Anh chỉ ngồi lặng suy nghĩ và không hỏi gì thêm….
Bất ngờ Matt quay sang roller với cái giọng phấn khích như của một kẻ mới nhặt được một số tiền lớn:
“Roller bắt đầu đi ! Chúng ta có việc để làm trong cái thế giới quái quỷ này rồi……”
Roller lập tức quay trở lại bạn làm việc, trên màn hình đang được Matt kết nối đến màn hình giao tiếp chính của anh.
“Đây là bản đồ mô phỏng các kết nối và bảo mật của mạng internet toàn cầu, tuy nó chưa hoàn hảo nhưng cũng giúp được nhiều thứ.” Matt giải thích.
“Những khu vực biểu hiện màu trắng xanh nghĩa là đang có những kết nối bình thường, màu trắng là bị tạm ngắt, màu đỏ là đang bị tất công và màu đen là ngắt hoàn toàn. Cậu có thấy khu vực có báo hiệu tấn công kia không. Đã hai ngày tôi theo dõi tín hiệu đó.”
Roller hỏi lại:
“Những tín hiệu đó, ngày nào mà chẳng có những cuộc tấn công ?”
“Tôi vừa nâng cấp hệ thống báo hiệu mới, những cuộc tấn công quy mô nhỏ hiện sẽ không hiển thị, tuy hiện giờ nó chưa đạt đến mức quá lớn để chúng ta phải lo lắng, nhưng cậu có thấy cái gì đặc biệt không, tất cả những cuộc tấn công quy mô nhỏ vào ngày hôm qua… Nó đều nhắm vào những công ty con của cùng một tổ chức.”
Tấn công kiểu leo bậc, Roller nghĩ. nó quen lắm. Kiểu tấn công này có tỷ lệ thành công khá cao nhưng yêu cầu nhiều thời gian.
Nó giống như kiểu tấn công của một kẻ trong hồ sơ.
Giờ phải thu thập tất cả thông tin của những máy đã bị tấn công.
Roller và Matt thống kê tất cả những máy đã bị tấn công, Con số là khá lớn nhưng hầu hết là không có khả quan cho việc lấn đến tầng tiếp theo, số lượng cũng nhỏ thôi.
Roller thử nghiệm chương trình của anh mới phát triển, nó có khả năng bảo vệ và lưu lại những Địa chỉ IP đã kết nối hoặc đang cố thử kết nối vào máy tính của bạn bằng bất kỳ cách nào.
[Chương trình mới]
Vậy là mình cũng phải hack, roller nghĩ thầm trong đầu. Công việc bây giờ cũng giống như kẻ dấu mặt đã từng làm. Anh cần hack toàn bộ những máy tính còn lại trong hệ thống mà hacker ẩn danh đang muốn tấn công. Phải đảm bảo chương trình của anh hoạt động tốt trên tất cả những máy đó, nó phải nằm đó và âm thầm lưu lại địa chỉ và phương thức tấn công của hacker. Giờ cần phải nhanh hơn nếu không muốn bỏ lỡ cơ hội. Roller bắt đầu công việc của mình, đến tối anh đã hoàn thành cài đặt lên gần như tất cả những máy tính còn lại. Việc còn lại là chờ kết quả báo về nữa thôi. Anh quay sang nhìn Matt, Vẫn vẻ mặt đăm chiêu như đang suy nghĩ một điều gì đó.
Trong vài ngày sau, không có gì bất thường, Roller vẫn chờ đợi và làm những công việc trên mạng đa chiều. May mắn là đến tối bắt đầu có những tín hiệu đầu tiên gửi đến. Những máy tính đang được cài phần mềm đồng loạt nhận được một email có địa chỉ tương tự như là của cái công ty mà họ làm. Matt cẩn thận mở để kiểm tra nội dung email, không phải là virus, chỉ là một cái mail với địa chỉ web giả mạo được hacker làm với mục đích lừa những người này là đang có email của công ty thật, nếu không chú ý, có thể họ sẽ mất tài khoản kết nối và dữ liệu.
Tất cả email đều được gửi từ một sever công cộng, ai cũng có thể thuê nó để gửi email cả. Roller chặn tất cả những email đó không cho hiển thị trong mạng lưới này, anh có ý nghĩ hay hơn. Roller tạo ra những kết nối ngược lại với cái trang web giả mạo đó, làm ra vẻ như hacker đó đã thành công và thu thập được khá nhiều thông tin tài khoản.
Sau đó Roller tạo ra một mạng ảo giống như mạng của công ty mà hacker đang xâm nhập và những thông tin giả trên đó.
Anh nghĩ thầm “Muốn xâm nhập à, Vậy thì xâm nhập vào máy tính của tao đây này” Anh hi vọng mọi thứ mà anh chuẩn bị sẽ giúp anh lấy được phần nào thông tin từ kẻ xâm nhập.
[Haker sập bẫy]
Đúng 8h30 tối, máy tính của Roller thông báo tính hiệu có người đang đăng nhập vào hệ thống mạng ảo của anh tạo ra, thằng đĩ này, mày mắc vào cái bẫy của chính mày tạo ra rồi, Roller nghĩ thầm. Anh lập tức tìm hiểu về thông tin bảo mật của kẻ tội phạm đang cố gắng phá vỡ bức tường ảo của anh tạo ra. Hắn kết nối qua một mạng vòng, không thể tìm ra IP, nhưng anh đã dự tính được cái tình huống này. Roller tạo ra hàng loạt các dữ liệu giả ở tầng tiếp theo để trông nó có vẻ là như thật.
Hacker lạ mặt đang cố gắng tải những dữ liệu đó về …… nó được tải qua quá nhiều sever công cộng, khó có thể tìm ra địa chỉ thật sự. Nhưng toan tính của anh thì khác…
Mọi dữ liệu đã được truyền tải hoàn tất:
Roller kết nối máy tính lên mạng tìm kiếm cục bộ, mục đích của anh là chờ đợi cho kẻ nó bán cái thông tin hắn vừa lấy được trên mạng cục bộ, và anh sẽ mua lại…
Đã có một thông tin mới được công bố, cái tài liệu đó đã xuất hiện với tên người bán được ghi là DAVE mức giá cho tài liệu này là 200.000$. Roller thử liên lạc với DAVE, một bức thư trả lời.
‘ Mọi thông tin do bạn kiểm chứng, mọi quyết định do bạn quyết định, bạn chỉ việc gửi tiền cho tôi và tất cả kết thúc. Giao dịch hoàn toàn bằng Bitcoin… ‘
Roller gửi cho DAVE 200.000$ để lấy bộ tài liệu kèm theo lời nhắn, ‘ 4 triệu $ cho một tài liệu mà tôi muốn lấy được tại Công ty X. Nếu nó là đúng tất cả là tiền Bitcoin. ‘
Thực ra cái công ty X đó là do roller dựng lên bằng các kỹ thuật công nghệ, giả mạo thông tin, làm như là nó tồn tại thực sự, trong cái hệ thống của công ty X đó Roller đã cài đặt một cái bẫy để bắt kẻ đăng nhập vào nó phải lộ diện.
Giờ chỉ còn chờ đợi cho con cá cắn câu nữa là xong.
Hacker tên Dave sau hai ngày, có lẽ là để tìm hiểu và xác thực cái công ty X đó, đã trả lời lại Roller, ‘ Tôi cần 2 tuần. ‘
Roller nghĩ thầm: Thằng đĩ này, còn tao chỉ cần có 2 ngày thôi……. và email lại cho DAVE
‘ Hãy rút ngắn thời gian, 1 Tuần và đó là 8 triệu $ ‘
Không có email nào trả lời, có lẽ Dave đã bắt tay vào công việc.
Roller theo dõi DAVE qua hệ thống mạng ảo mà anh tạo ra. 2 tuần là đủ để Roller dò ra địa chỉ IP thật sự của Dave nhờ vài mã đặc biệt được anh cài đặt trong bộ tài liệu mà DAVE đã tải về. 200.000$ không ra đi một cách vô ích.
[Bắt được hacker]
Dave lộ danh tính thật, một kỹ sư 25 tuổi của một tập đoàn công nghệ có trụ sở tại Nga. Một bức mail của anh Gửi đến Dave.
‘ Danh tính của anh đã bị lộ, tôi muốn tất cả thông tin anh có về người có tên gọi Blue trên mạng đa chiều, hoặc những thông tin và những cuộc tấn công của anh sẽ được gửi lên mạng tìm kiếm cục bộ. ‘ Chắc DAVE thừa hiểu, gửi thông tin lên đó đồng nghĩa với biến mất hoàn toàn hoặc chết.
Roller nhận được những thông tin từ DAVE và biết được thông tin về chú mình, đã bị một tổ chức tìm thấy và giám sát, Ông ấy phải chấp nhận biến mất hoàn toàn hoặc tất cả phải chết, bao gồm cả Roller, người thân duy nhất của Mike.
Roller cũng không biết được rằng chú anh còn sống hay không, nhưng nếu theo như điều đó thì biến mất, tức là chưa chết, và điều đó có nghĩa là Mike làm cho mình biến mất càng hoàn hảo thì Roller càng an toàn.
Phải có cách nào đó để tìm ra chú Mike
[Những gì còn lại]
Chú Mike đã biến mất để đổi lại sự an toàn cho tất cả, gia đình và bạn bè, không thể tiết lộ, mọi sự không hoàn hảo đều có thể khiến cho tất cả trở nên tồi tệ.
Không còn thông tin nào khác từ hacker người Nga.
Chú có thể đã biến mất hoàn toàn, nhưng không, những thứ để lại cho Roller dường như là muốn anh tìm kiếm một thứ gì đó, có thể chú anh muốn anh, chính anh chứ không phải ai khác giải quyết cái đống hỗn độn này. Nói đến những đồ đạc của chú anh mới nhớ, cái hộp inox trông như cái xay hạt tiêu kia, nếu chú anh để lại, nghĩa là nó phải có một cái mục đích gì chứ.
Roller cầm chiếc hộp trên tay, không có gì ngoài bức ảnh hai chú cháu chụp chung cùng nhau trong lần Roller đạt được giải trong cuộc thi tin học trẻ hồi còn học cấp 2.
Khỉ thật, nó nặng hơn trọng lượng của một cái hộp bình thường
Roller khám phá ra cái hộp inox được làm từ những cái ổ cứng… Những thông tin trong đó chỉ cho Roller biết cái tổ chức đó lớn đến như thế nào. Chú anh còn sống và vẫn phải ẩn thân, mọi sự lộ diện khi chưa tìm ra cách nào đó để đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người đều quá nguy hiểm, chú anh vẫn phải biến mất hoàn toàn cho đến khi có thể…
Roller mất hàng tuần để nắm được cái kếu cấu sơ bộ của cái tổ chức, quá hoàn hảo….mạng lưới quá lớn và phủ rộng trên toàn thế giới.
Roller tạm trở lại với cái những công việc trên mạng cục bộ, anh cần tiền…. có lẽ cần rất nhiều cho những dự định trong tương lại.