
Những cuộc hẹn hò của đám bạn thời học đại học hay cấp 3 dần ít đi, thay vào đó là đồng nghiệp PT và đối tác làm ăn khác là nhiều hơn, nhưng hầu hết trong những cuộc nói chuyện đó, cái tôi cần là sự khen ngợi, vẻ đẹp trai của mình nhiều hơn, như một thủ tục để tiếp tục nói chuyện với người nổi tiếng vậy, tất nhiên họ biết ý tôi và làm vậy, mãi sau này tôi mới nhận ra rằng đó chỉ là những lời xu nịnh không cần, thậm chí là ghê tởm. Vào lúc này tôi đâu còn nhận thức gì khác ngoài sự tung hô và nịnh bợ đó đây? Cái cảm giác mà kẻ khác ưa nịnh, tâng bốc bạn đến tận 9 tầng mây là cái cảm giác phê pha của Cần Sa, chẳng còn nhận thức gì khác là đầu óc nâng nâng, mọi thứ mờ ảo và trước mắt ta chỉ còn là hình ảnh của thiên đàn, cùng thiếu nữ nhảy múa ở đó.
Có những chàng gay và cô gái đến tỏ tình tôi, nhưng thú thực, vào thời điểm đang dâng trào yêu thương bản thân mãnh liệt như vậy, tôi chẳng còn tâm trí nào để chia sẻ tình yêu trong trái tim mình chỉ riêng cơ thể cho kẻ khác một chút ít, thay vào đó là vừa khó chịu bởi cái cảm giác kẻ khác cứ bám riết không tha vừa thích thú kẻ khác quỳ lạy tôi và mong tôi đón nhận tình yêu của họ. Tôi không thích bị làm phiền, một là gây khó cho tôi, hai là tôi cần nghỉ ngơi, cơ thể tôi làm việc ở buổi ban ngày cho tới tận tối, mà những kẻ đó thường xuyên nhắn tin, chờ đợi tôi ở trước phòng vào ban đêm làm tôi cảm thấy chán ghét họ vô cùng.
Những con người đó dù tôi có đánh đuổi, mạt sát thế nào họ cũng làm như vậy, nhưng họ càng làm vậy, càng làm cái tôi, niềm tin về nhan sắc của mình và càng thêm ảo tưởng bản thân mãnh liệt hơn, đến mức thế giới tâm tưởng của mình chẳng còn chứa đựng gì khác hơn là chính bản thân tôi.
Tội ác đầu tiên sau tội ác tiếp theo là vào một ngày kia, một chàng gay tên là Huy, cậu ta chỉ tầm 16 tuổi thôi, gương mặt dễ nhìn, nếu như xét về trong giới tính ấy thì quả là một cậu bé điển trai với gương mặt baby, mà ai thích (ngoại trừ bản thân tôi) lần đầu tiên cả hai chúng tôi gặp nhau ở phòng tập, bởi lẽ vì tiếng sét ái tình nên khiến cậu bé đắm say tôi như đắm say một siêu sao. Dù vậy, vào thời điểm thế giới quan bản thân tôi còn mỗi tôi, thì với cậu ta tôi nào để mắt tới? Đặc biệt là dù có đi chăng nữa, cái độ tuổi nhỏ ấy thì dễ dàng cho ăn cơm tù lắm, thành ra tôi chẳng để ý gì nhiều đến thằng nhóc cũng không mong muốn gì hơn là nó để tôi yên, nhưng sau cuộc gặp lần đầu tiên ấy nó luôn tìm cách gặp tôi dù bằng cách gì đi chăng nữa, nhất rằng nó luôn mướn tôi làm PT cho nó dù tập luyện chẳng được bao nhiêu, trong cái ánh mắt mỗi lần nó nhìn điều chứa đựng đắm say và si tình, ban đầu tôi cứ tưởng vẻ đẹp trai đã làm mê mẩn nó nhưng thực ra nó yêu tôi cái lần đó hơn là say đắm vẻ đẹp của mình. Mãi sau này tôi mới nhận ra là thằng bé có bệnh tâm lý hơn là người bình thường khác, cái tình cảm của người mắc bệnh tâm lý thì thường yêu kẻ khác rất khác người, đến nỗi nó sẵn sàng chịu bạo hành từ phía tôi, miễn rằng có thể được gặp, va chạm cơ thể với tôi.
Tuy nhiên sau vụ việc tai nạn giao thông – tôi sẽ kể sau, sau vụ thằng nhóc con này, bởi vụ việc giết tài xế là xuất phát sự can đảm về thằng bé, sự ảo tưởng hóa về bản thân tôi và việc tội ác này là do bản thân tôi nghĩ tôi là ông trời con, muốn trừng phạt ai là trừng phạt – hội chứng yêu cơ thể của tôi trở nên mãnh liệt hơn, và hình thành biến chứng tâm lý sẵn sàng giết chết bất cứ ai xâm phạm cơ thể của tôi, cũng như trở nên ác độc, thâu tóm tâm lý kẻ khác, mà thằng nhóc là người đầu tiên bị tôi hành hạ bởi tâm lý này.
Sau mấy tháng trời tôi nằm viện và dưỡng sức ở gia đình, mới quay trở lại Hà Nội vào cuối mùa thu, thằng bé ước chừng đã tầm 15 tuổi, mặt hốc hác và mắt thâm quầng, trông khá mệt mỏi đang đứng trước cửa phòng tôi với bó hoa được đặt ở trước cửa, trông thấy tôi đi tới khiến cho nó trở nên vui hơn và tôi thì lại nảy sinh ra một tâm lý khác thường – điều mà xưa nay chưa từng có, có thể nói đó là tâm lý biến đổi sau cuộc tai nạn, gã tài xế là nguyên nhân chính khiến cho tâm lý hận thù gia tăng nhưng không thể phát tiết được bởi gã không bị sao cả, và nén lại trong tâm lý, trông thấy thằng bé là tôi nảy sinh ra nhiều ý định xấu xa với thằng bé, mặc dù lúc này tôi không nhận thức được việc mình dùng kẻ khác để giải tỏa là thứ không nên và là thứ đáng kinh tởm nhất. Nhưng ngoài thằng bé ra thì chẳng có cách nào để giải tỏa sự bức rức và dồn nén cơn giận kia, thế là tôi nảy ra một ý tưởng là mình trêu đùa thằng bé.
Tiến bước tới gần cánh cửa, thằng bé lúng túng rồi hạ đầu nhìn xuống dưới đất, tôi nhìn nó, như miêu tả trước đó, nhưng lúc này khi đúng gần hơn, tôi mới nhận ra cơ thể của nó có mùi thơm hấp dẫn, nảy sinh ra một cảm giác ham muốn, mặc dù xưa nay tôi xác định giới tính của mình là thẳng, nhưng vào lúc này thì chả hiểu tại sao bản thân tôi lại có cái cảm giác ham muốn đồng giới với thằng bé. Thực tế ban đầu tôi muốn trêu chọc (hoặc ít nhất là chửi và đánh đập nó để giải tỏa cơn bực tức của mình) nhưng rồi biến hóa xảy ra khi đứng gần nó, tôi nhận ra cái mùi thơm này không khác gì chất kích dục, nhận thức được điều đó, bỗng tôi nổi đóa nhưng cũng may xưa nay bản thân tôi có tính cách trầm ổn và kiềm chế bản thân nên không thể hiện điều đó, lúc này tôi chỉ muốn giải tỏa cơn tình dục của mình, đồng thời muốn biết thằng bé muốn gì ở tôi, tôi liền hỏi:”Nhóc đến đây từ lúc nào? Ý tôi là nhóc đến đây từ khi nào và tại sao biết được phòng tôi?”
Thằng bé ấp úp trả lời:”D….ạ dạ, chả là lúc trước em nghe tin anh tai nạn nên … nên….”
Thằng bé nói tới đây thì không nói được gì nữa, chỉ cắm đầu im lặng nhìn xuống đất, tôi nhận ra nó đến đây từ lúc tôi bị tai nạn giao thông cho tới bây giờ, thằng bé không thể nhìn tôi mỗi ngày tập luyện, cho nên chỉ đưa một bó hoa mới để tưởng nhớ tôi – thật nực cười, cứ như tôi đã chết không bằng – cái bó hoa cũ thì mang đi, với niềm hy vọng tôi được mạnh khỏe. Tuy nhiên cái suy nghĩ ấy bị dập tắt bởi luồng ham muốn mạnh mẽ, càng đứng gần, càng ngửi nhiều thì càng ham muốn nhiều hơn, tôi nghĩ thầm, hẳn nhiên thẳng quỷ này đã mưu mô sẵn, là muốn được quan hệ với tôi và chưa hề có dịp để hành động, thì hôm nay – cái ngày nó mong muốn tôi quay trở lại, gặp nó tại trước cửa tôi và đùm, tôi lên giường với nó – sẽ là ngày toại nguyện của nó.
Mặt tôi đỏ bừng, rồi bảo:”Vào trong nhà đi.”
Lời vừa nói ra thì nó ngẩng đầu vừa vui mừng vừa sợ hãi, tôi mở cửa, đi vào thì thấy nó vẫn chần chờ trước cửa, tôi mới nói:”Hoặc là vào, hoặc là không.” Tôi không biết cơn tình dục mãnh liệt hay do lời nói của tôi có sức nặng hay chăng mà nó lập tức đi vào cửa cùng với tôi, bên trong căn phòng sau mấy tháng đã đầy bụi, nhưng lúc này ngoài giải phóng tinh trùng ra tôi chẳng thể nghĩ gì hơn nữa, lập tức cởi quần áo ra rồi đi vào nhà tắm, bật vòi nước và nhìn bản thân tôi trong gương. Lúc này dương vật của tôi – chừng 16cm thôi – đã cương cứng và rỉ nước liên tục, đỏ hoắc cùng với ham muốn được ai đó bú liếm, hoặc đút vào cái chỗ đó của phụ nữ nhưng chẳng có cái lỗ của phụ nữ cả.
Sau khi tắm xong rồi ra khỏi phòng tắm, lúc này thằng bé đã cởi đồ hết, nằm xuống giường, dương vật của thằng bé cương cứng, dạng háng ra và hướng về phía tôi, mặc dù không có cảm xúc với người cùng giới, nhưng bị kích dục thì dù nam hay nữ cũng vậy thôi, chỉ cần giải phóng năng lượng tình dục là điều gì cũng phải làm, kể cả quan hệ với thú vật. Trông thấy dương vật của thằng bé ở tuổi 16, khiến cho tôi không cảm xúc thì vẫn động lòng, dương vật càng cương cứng và rỉ nước, lúc này đã đỏ hoắc và lao về phía nó ôm ấp, ôm hít, cái mùi nồng của tuổi vị thành niên luôn là thứ hấp dẫn với những kẻ lớn tuổi, tôi không phải thánh nhân nên cũng không tránh khỏi lý lẽ này.
Ôm nhau và hôn nhau không tránh khỏi hai dương vật, cạ vào nhau, đồng thời rỉ nước từ lỗ sáo của cả hai làm ướt chảy cả vùng bụng, hôn nhau chán chê tôi liền buông ra, ưỡn người lên nhìn xuống thằng bé thở hổn hển đang nhìn lại, gương mặt đỏ bừng của tuổi trẻ, dương vật nhỏ nhỏ đang rỉ nước dù không to lắm, đầu khấc căng cứng đỏ rực vì nứng, tôi do dự, lưỡng lự khi nhìn nó, nhưng cơn nứng đang gào thét trong người tôi đến mức không cho phép lý trí bảo rằng tôi là trai thẳng và bú dương vật là thứ không thể chấp nhận, nếu bú dương vật thì liệu giới tính của tôi có thẳng được nữa không? Đó là suy nghĩ yếu ớt xảy ra trong tâm trí để rồi bị cơn nứng và gạo rực đánh bay đi, tôi dùng hai tay dang hai đôi chân gầy nhỏ ra, chỉ còn ở giữa là dương vật cứng đến mức chỉ cần bú miếng cái đã mềm nhũn, tôi từ từ hạ miệng của mình chạm vào đầu khấc, mặc dù lúc này chỉ còn lại cơn nứng và nguồn năng lượng tình dụng ngự trị nhưng tôi vẫn kháng cự, đến mức đầu óc ong ong và căng thẳng, điều đó chỉ diễn ra vài giây và bắt đầu đưa dương vật nhỏ của đứa vị thành niên vào miệng, cái cảm giác bú dương vật không có gì là vẻ vang lắm nhưng ít nhất thì trong lúc này tôi cảm thấy không có gì tệ lắm, chỉ là lý tính của trai thẳng không chấp nhận mà thôi.
Tôi bắt đầu bú liếm dương vật thằng bé một cách từ từ, sau đó sang qua vùng háng hai bên chân; tiếng kêu của thằng bé rên rỉ dần nhanh hơn, hơi thở cũng vậy, đó mới chỉ là chậm rãi, tôi biết rằng nếu như làm nhanh hơn, nhất rằng là nuốt chửng cả dương vật nhỏ ấy vào họng tôi thì hẳn nhiên thằng bé sẽ không kìm được mà bắn ra bởi đầu khất của nó đã đỏ cực hạn, rỉ nước nhiều đến mức tôi tưởng chừng trên vùng bụng của nó là vũng nước, rồi tôi quyết định là giúp nó bắn tinh. Nhịp bú liếm càng nhanh và mãnh liệt, như dự đoán ban đầu là thằng bé rên rỉ, nắm đầu tôi và kêu sướng, một lúc sau nó không chịu nổi mà tự động bắn tinh, vào họng tôi, lần đầu tiên tôi mới bú và bị bắn vào họng, cái mùi tanh tưởi ấy khiến cho tôi buồn nôn nhưng cái cảm giác kích dục trong người tôi lúc này quá mãnh liệt nên chẳng còn bận tâm nữa, thay vào đó tôi hôn thằng nhóc và nhả tinh trùng vào họng nó, tôi còn tưởng nó phải nhả ra giữa giường của tôi, ấy vậy nó đã nuốt hẳn, cả nước miếng của tôi nữa.
Tôi nảy ra một ý tưởng khác, nhưng điều tiên quyết lúc này là giải phóng năng lượng bị kích dục, cũng như tôi biết thừa lúc này thằng bé đã hết ham muốn tình dục, nếu như tiếp tục làm nữa thì hẳn nhiên nó vừa mất hứng thú, mà đã mất hứng thú thì không thể làm tiếp được, vừa nảy ra ý tưởng rằng tôi sẽ đâm nó bằng hậu môn, dù nó không cho đi nữa thì tôi cũng nhất định phải làm, bởi bản chất ở đây là, nó đã chủ trương kích dục tôi và muốn cùng tôi lên giường thì đối với việc quan hệ bằng hậu môn, có lẽ sẽ là thứ cần làm để trừng phạt.
Nảy sinh ý nghĩ là tôi bắt đầu hành động, dạng háng thằng bé, vừa dạng háng ra nó bất ngờ, và nó hiểu chuyện gì nên đã ngăn tôi nhưng tôi dùng cái tát, tát vào mặt nó, khiến cho gương mặt baby trắng trẻo nay đỏ hồng theo hình bàn tay của tôi, đồng thời lỗ mũi của nó chảy máu. Kèm theo cơn đau ập tới, nó ôm mặt khóc nhỏ, đôi mắt rưng rưng nhìn tôi, trong ánh mắt đó thể hiện ý niệm vừa thất vọng, vừa bất ngờ và không ngờ nhưng vẫn chấp nhận, hài lòng quan hệ với tôi, dù trả giá bất kỳ giá nào – theo ánh mắt của nó là vậy. Sau khi tát xong, xảy ra sự cố như vậy, tôi không nghĩ là mình lại hành động như vậy, nhưng bị đánh cũng phải bởi đây là chủ trương của nó, nếu như đã chủ trương thì phải chấp nhận cho tôi quan hệ bằng đường hậu môn, nếu không cho thì chẳng còn chỗ cho cơn trút giận giải tỏa, mà còn khiến cho cơ thể của tôi trong tình trạng bị kích dục đang trong tình trạng hung hăng càng thêm tức giận và khó chịu hơn.
Tôi bỏ qua suy nghĩ, liền lấy cái chai gel bôi trơn mà thằng bé mang theo, để bên trên giường nệm của tôi, bôi trên hậu môn, đút ngón tay trỏ vào hậu môn, thật sâu vào bên trong, một con đường nhỏ hơn cả ngón trỏ, cho nên khiến cho thằng bé vừa xuất tinh xong đã đau đớn hơn, nếu là bình thường thằng bé chưa xuất tinh, tôi tin là nó có thể chịu đựng được bởi nhục vọng đang ngự trị mạnh mẽ, nhưng một khi đã xuất tinh rồi thì không còn gì để bảo đảm với bạn là bạn sẽ không đau như lúc cảm xúc nhục vọng chịu đựng thay dùng. Và lúc này, nó mất đi hứng thú và không còn cảm xúc nhục vọng để chịu đựng thay nữa nên đau đớn hơn lúc bình thường rất nhiều, sau khi bôi trơn vào hậu môn – để bảo đảm bên trong đường ruột của nó có rất nhiều chất gel, để dương vật của tôi dễ ra vào và tránh khỏi việc ma sát làm dương vật tôi đau – rồi mới bắt đầu bôi trên đầu dương vật, tiếp đến là đút vào bên trong. Thực tình mà nói, dương vật tôi to hơn hậu môn thằng bé, đến cả hậu môn của người trưởng thành chưa từng đưa ngón tay vào còn cảm thấy đau, huống chi là đút dương vật vào, thì đối với nó cũng vậy, bị đút vào hậu môn, đã rất đau, lại còn bị chuyện chuyển động rút ra rút vô của dương vật thì đã cảm thấy đau đớn rất nhiều, chưa kể đến nó đã xuất tinh rồi thì cơn đau phải nhân thêm lần nữa mới phải.
Bàn tay của tôi giữ chặt hai đôi chân của nó, dạng hết mức có thể, hai bàn tay của nó lại đẩy vùng bụng của tôi, không, nói cách khác là nó đang kiềm chế tôi đẩy sâu vào bên trong hậu môn của nó, mỗi lần tôi dập vào bên trong tận cùng hậu môn của nó, là cơn đau lại đến cho nên nó cố gắng vung bàn tay hạn chế điều đó nhưng đối với người tập luyện thể thao thì chẳng thể giúp được gì hơn. Bây giờ tôi mới hiểu tại sao người ta thích gặm cỏ non, bởi mọi thứ trên cơ thể của vị thành niên (hoặc là người chưa từng quan hệ) điều ẩn chứa sự sạch sẽ và chưa bao giờ bị vẩn đục, mọi thứ cơ quan ấy vẫn chạy tốt và vẫn còn phát triển tốt. Cũng như đây là lần đầu tiên tôi quan hệ – nói vậy thì chẳng có ai tin đâu nhỉ? – lần đầu quan hệ với trai và đặc biệt là quan hệ với vị thành niên như thằng nhóc này, nhưng tôi không nghĩ quan hệ với vị thành niên, đặc biệt là với trai là chủ ý của tôi nên tôi không bận tâm về điều đó lắm, cái tôi quan tâm là thằng bé có kín đáo về việc quan hệ với tôi hay không, nếu không thì tôi sẽ gặp rắc rối to, mãi sau này tôi mới biết là nó có vấn đề tâm lý thì hẳn nhiên chẳng có bạn bè, còn bố mẹ nó thì bỏ mặc nó mà đi làm nên nếu có nói thì chẳng mấy ai tin vào thằng bé tự kỷ và rối loạn tâm thần như nó cả.
Tôi đâm mạnh nó làm nó đau đớn, tất nhiên nếu là cuộc hiếp dâm hoặc quan hệ tự nguyện của đôi bên lúc bình thường sẽ không thể chịu nổi cú hít đó nhưng thằng bé tự kỷ này có sức chịu đựng phi thường – hẳn nhiên xuất phát từ việc nó bị bạo hành, dẫn đến có sự chịu đựng lớn hơn rất nhiều người khác, chính vì thế mà nó mới dẫn đến nảy sinh ra rối loạn tâm thần – cho nên cái đầu của nó giờ đây chỉ còn lại là màu đỏ tái, tiếng rên rỉ trong cổ họng, phải nói rằng nó rất giỏi kiềm chế nên mới có thể không cho một âm thanh nào lớn tiếng làm kinh động với người ngoài, chỉ phát ra rên rỉ nhỏ nhoi như thể nó muốn nói với tôi rằng cứ tiếp tục làm nữa đi, em chịu nổi, và em không mong muốn gì hơn là được anh đụ.
Cuối cùng tôi xuất tinh trong hậu môn của nó, với sức lực kiệt duệ, đến mức chân tay sau cuộc tai nạn đã khiến cho tôi không còn mạnh mẽ như xưa buộc lòng phải giữ sức khỏe nay đã tiêu tan hoàn toàn, tôi nằm ngửa ra, thở dốc, rốt cuộc kích thích trong người tôi đã mất, chỉ còn lại là cảm giác kiệt duệ, chẳng còn gì nữa trên thế gian này ngoài mong muốn là giấc ngủ, và tôi đã chìm vào giấc ngủ sau một phút nằm ngửa này, mặc kệ ô uế trên dương vật, trên vùng háng và cả vùng nêm nữa.