
Chỉ cần nằm mơ thấy mình bị chôn sống dưới lòng đất mà không có lối thoát nào đã đủ kinh hoàng rồi. Đây chắc chắn sẽ là trải nghiệm đáng sợ nhất mà bạn không bao giờ muốn trải qua trong đời.
Dưới đây là những trường hợp bị chôn sống có thật xảy ra trên thế giới do trang Wittyfeed tổng hợp. Cho dù chỉ là tai nạn hay là hành vi cố ý thì những câu chuyện này đều thực sự đáng sợ.
1. Bà Boger bị chôn sống
- Vào năm 1983, một phụ nữ được biết đến với tên gọi là “bà Boger” tử vong do mắc phải một căn bệnh lạ.
Vào năm 1983, một phụ nữ được biết đến với tên gọi là “bà Boger” tử vong do mắc phải một căn bệnh lạ. Sau khi mất, bà được chôn cất bình thường như những người khác, thế nhưng sau đó một người bạn của bà Boger nói với chồng bà rằng vợ ông bị chứng loạn thần kinh trước khi quen ông, và nhiều khả năng bà vẫn chưa chết. Ông Boger đã đào mộ vợ lên và phát hiện thi thể bà đã xoay người lại, tuy nhiên đã quá trễ, lúc này bà đã chết vì bị chôn sống.
2. Ông Stephen Small bị bắt cóc và chôn sống

Năm 1987, Stephen Small lúc này là người thừa kế của một công ty truyền thông và xuất bản ở Illinois, Mỹ. Small bị một người đàn ông tên Danny Edwards và bạn gái của hắn là Nancy Rish (26 tuổi) bắt cóc để đòi 1 triệu USD tiền chuộc từ gia đình.
2 kẻ bắt cóc đã đặt Small vào trong 1 chiếc quan tài tự chế chôn dưới đất, Small phải vật lộn để sinh tồn trong chiếc quan tài chỉ có một ít không khí, nước và ánh sáng từ những chiếc ống dẫn lên mặt đất. Không may sau đó, Small đã ngạt thở đến chết khi những chiếc ống nói trên bị nghẹt vì đất cát.
3. Một phụ nữ có tên Essie Dunbar bị chôn “nhầm”

Năm 1915, một phụ nữ 30 tuổi tên Essie Dunbar sống ở bang Nam Carolinian, Mỹ qua đời vì bị động kinh. Sau khi tuyên bố bà Dunbar đã chết, các bác sĩ đặt thi thể bà trong quan tài và lên kế hoạch chôn cất bà vào ngày hôm sau để người em gái của bà (sống ở nơi khác) có thể đến viếng chị lần cuối.
Thế nhưng, cuối cùng em gái bà Dunbar đã không đến kịp, cô ấy có mặt khi quan tài của bà Dunbar đã được chôn dưới đất. Quá đau buồn vì không thể gặp chị lần cuối, em gái bà Dunbar đã yêu cầu mọi người phải đào quan tài lên lại. Khi nắp quan tài được mở ra, bà Dunbar bất ngờ ngồi dậy và mỉm cười với mọi người. Bà Dunbar đã sống tiếp 47 năm sau đó.
4. Bà Octavia ở Kentucky, Hoa Kỳ

Vào những năm 1800, thành phố Pikeville, hạt Kentucky, Mỹ bị một căn bệnh lạ tấn công. Trong số những người mắc bệnh, Octavia là trường hợp bi thảm nhất. Sau khi đứa con mới sinh của cô qua đời vào tháng 1/1891, đến lượt Octavia bệnh liệt giường và sau đó thì tắt thở.
Octavia được chôn cất như thông thường, nhưng khi chứng kiến 10 trường hợp mắc bệnh khác đã tỉnh lại sau khi bị hôn mê, chồng Octavia hốt hoảng đào mộ vợ lên. Đã quá trễ, Octavia đã chết vì bị chôn sống, gia đình đành phải mai táng cô 1 lần nữa. Đau buồn vì cái chết của vợ, chồng Octavia đã cho xây một bức tượng trên mộ cô, bức tượng này vẫn còn tồn tại đến tận ngày nay.
5. Người đàn ông ở Nga tự chôn mình và kết cục đau buồn
Năm 2010, làm theo một trò ngốc nghếch trên Internet, một người đàn ông ở thành phố Blagoveshchensk, Nga đã tự chôn mình trong 24 giờ, với suy nghĩ rằng làm như vậy sẽ mang lại may mắn. Với sự trợ giúp của 1 người bạn, anh này đào 1 cái huyệt bên ngoài thành phố, sau đó đặt một quan tài xuống với đường ống dẫn không khí, một chai nước và 1 chiếc điện thoại di động.
Xong xuôi, anh ta chui vào quan tài và nhờ người bạn kia chôn sống mình dưới đất. Một ngày sau đó, anh ta gọi điện báo với bạn rằng mình vẫn ổn, thế nhưng khi người bạn quay vào ngày hôm sau để đào quan tài lên, người đàn ông nói trên đã thiệt mạng. Nhiều khả năng cơn mưa vào buổi tối hôm trước đã bịt kín đường ống dẫn không khí, khiến người đàn ông kia bị chết ngạt trong quan tài.
Đề xuất bài viết cho bạn
Hài lòng với bài viết
0%
Khóc
0%
Buồn
0%
Đánh giá cao
0%
Phấn Chấn
0%
Cám ơn bài viết bổ ích
0%
Tức Giận
0%
Tức muốn bắn
0%
Ngầu
0%
Quỷ Dữ
0%
Bài Viết Quá Nhàm
0%
Không đồng ý với tác giả
0%
Comments